Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 32: Bắt đầu công việc



"Cái đó thì đơn giản thôi, chỉ cần em muốn là được! Thái Hy Tịnh dở trò với em thì hỏng rồi." Diệp Chân Chân mỉm cười, nhún vai, ánh mắt lóe lên những tia tràn ngập tâm tư sâu thẳm mà người khác nhìn vào khó lòng đoán được.

Cô cười nhạt, Thái Hy Tịnh đó chỉ được thói hãm hại kẻ yếu nhờ có người đứng đằng sau chống lưng chứ cô ta có được cái bộ gì khác đâu. Đầu óc thì ngu ngốc, hành động chẳng thèm suy nghĩ, thiển cận nữa, như thế chả khác nào Thái Hy Tịnh tự lấy đá đập vào chân mình.

Còn về chuyện Diệp Chân Chân làm sao lấy được những video mà cô nhờ Thác Hựu Duy giao cho phóng viên cùng blogger kia, với cô nó vô cùng dễ dàng. Trước tiên, Diệp Chân Chân biết được Thái Hy Tịnh thường xuyên chèn ép người khác, cô liền cử nhân viên đi tìm họ điều tra, rất nhanh đã thu được hiệu quả. Những người đó cực kỳ phối hợp cùng Diệp Chân Chân bởi ai nấy đều ghét Thái Hy Tịnh, lăm le chờ đợi ngày cô ta thất bại đến. Đạt được cơ hội, họ liền chớp lấy thời cơ, trả thù khi xưa Thái Hy Tịnh từng gây ra cho mình.

Diệp Chân Chân ngư ông đắc lợi, ngồi chứng kiến bọn họ đấu đá với nhau mà không cần bỏ ra chút công sức nào. Cô hào hứng chờ xem tiếp theo đây, Thái Hy Tịnh định dùng chiêu gì đấu với cô.

Ra văn bản thanh minh à?

Cẩn thận bị cười cho vào mặt đấy, từ đầu để lời Diệp Chân Chân nói vào tai thì mọi chuyện êm đẹp từ lâu rồi.

Mà thôi mặc xác cô ta.

Diệp Chân Chân lười quan tâm.

Điều cô cần tập trung lúc bấy giờ chính là việc vào đoàn làm phim sắp tới. Cơ hội trở mình dành cho Diệp Chân Chân đến rồi, cô muốn đứng trên cao, nhất là phải hơn Thái Hy Tịnh, từ từ trừng phạt người phụ nữ độc ác đấy. Cô sẽ khiến Thái Hy Tịnh nếm trải từ từ, một cách vô cùng đau đớn, đạp cô ta xuống chân giống cái cách Thái Hy Tịnh đã từng làm.

Thời gian gia nhập đã đến, Diệp Chân Chân đến phim trường rất đúng giờ, tiến hành thử tạo hình sau đó tham dự lễ khai máy. Từ nay, công việc đè nặng lên vai cô vô cùng nhiều, hơn trước đây gấp mấy chục lần, nên sự phấn đấu, nỗ lực càng phải tăng thêm.

Phim của đạo diễn Lưu góp công chế tác thuộc đề tài cổ trang, huyền huyễn tiên hiệp, đề tài đang vô cùng hot hiện tại. Rất nhiều nữ diễn viên dựa vào dòng phim này mà vụt sáng sau một đêm. Thêm phần kịch bản nữ cường càng khiến Diệp Chân Chân cảm thấy hứng thú, cô thích những vai diễn mà nhân vật chính thuộc dạng mạnh mẽ, ngầu lòi chứ chẳng có chuyện bị kẻ khác ức hiếp.

Xong xuôi về mặt tạo hình, Diệp Chân Chân hóa thân vào chiến thần mang sức mạnh hủy diệt nhưng diện mạo vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là đại mỹ nhân. Trút bỏ hình tượng lạnh lùng thường ngày, Diệp Chân Chân bây giờ đầu đội mũ phượng, cổ phục đỏ chói, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ xinh đẹp. Đứng cạnh Hạ Chi Quang thủ vai ma tôn cô chẳng hề kém cạnh, cảm giác couple giữa hai người cũng vô cùng tốt.

Đến đạo diễn Lưu cũng phải thốt lên một cách đầy thán phục: "Đẹp, đẹp lắm! Cô Diệp, tôi đúng là không nhìn nhầm khi chọn cô làm nữ chính. Ôi cái thần thái ấy, Diệp tiểu thư vốn dĩ sinh ra là để diễn vai này mà." Ông vô cùng ưng ý, ai nấy ở phim trường đều dành cho Diệp Chân Chân những lời khen có cánh.

"Cảm ơn đạo diễn! Hy vọng được ông giúp đỡ!" Diệp Chân Chân khiêm tốn cúi đầu.

Hạ Chi Quang ở bên cạnh tuy anh không nói gì, tuy nhiên, vành tai người đàn ông bất giác đỏ lên đầy khó hiểu dù khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Trang phục, tạo hình, lễ khai máy diễn ra vô cùng thuận lợi.

Xong xuôi, Hạ Chi Quang cùng Diệp Chân Chân tiến hành chụp poster phim. Cảnh thân mật của cả hai khá nhiều, chẳng thể tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt. Diệp Chân Chân là diễn viên khá chuyên nghiệp, cô vẫn vô cùng bình thản nhưng Hạ Chi Quang lần này bỗng dưng hồi hộp, vô cùng căng thẳng, có lúc còn phải nghỉ ngơi để bình tĩnh lại.

Ngồi trên ghế, người đàn ông chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt lên cô gái nỗ lực từng giây từng phút phía trước. Vị trợ lý đứng bên cạnh bất giác nhướng mày, dường như nhận ra điều gì khác lạ từ ảnh đế Hạ.

Ôi trời!

Đừng nói là cổ thụ bắt đầu nở hoa rồi nhá?

Đúng lúc ấy, một cô gái nào đó chạy đến chỗ Hạ Chi Quang, ánh mắt sáng rực, nhiệt tình mời chào: "Ảnh đế Hạ, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Phim lần trước em với anh từng hợp tác đấy, anh nhớ em chứ? Không biết liệu em có cơ hội mời anh ăn bữa cơm?"

"Không rảnh!" Vị ảnh đế nào đó hờ hững trả lời, hai tay khoanh trước ngực, môi hơi mấp máy: "Có chuyện gì thì tìm trợ lý của tôi, với cả tôi chẳng quen cô, bớt làm như chúng ta thân thiết lắm đi!"

Hạ Chi Quang ghét nhất là những kẻ cố tỏ ra quen biết với anh. Chả qua chỉ muốn lợi dụng anh ké fame thôi mà, Hạ Chi Quang lạ gì nữa khi trong cái giới giải trí hỗn tạp như vậy, đâu đâu cũng lừa lọc. Riêng Diệp Chân Chân thì Hạ Chi Quang có cách nghĩ khác bỏi cô nàng ấy thật sự vô cùng thẳng thắn, anh thích những người thế hơn.

Vẻ mặt cô gái kia viết rõ hai chữ thất vọng, cặp mắt đỏ hoe, thiếu chút nữa rơi nước mắt vẫn cắn răng chịu đựng: "Em biết rồi. Thôi thì hợp tác dần mình sẽ quen thôi. Bây giờ anh có khát nước không, em mang cho anh nè!" Người phụ nữ cố gắng rặn ra nụ cười trên môi, dè dặt đưa Hạ Chi Quang chai nước mà mình giấu sau lưng.

"Tôi mắc bệnh sạch sẽ." Anh nhả ra mấy chữ, ngữ khí tàn nhẫn như thể sắp sửa giết chết con người ta vậy. Cặp mắt đen thẳm sâu hun hút lộ ra sát khí nồng nặc.

Thế nên là cô mau biến khỏi mắt tôi.

Tôi không ưa cô.

Đó là ý Hạ Chi Quang đang muốn nói.

Đối phương bị đả kích vô cùng nặng nề, đành lủi thủi rời khỏi, mà Hạ Chi Quang chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.

Trợ lý bên cạnh thương thay cho cô gái vừa bị phũ thê thảm vừa rồi.

Đúng lúc Diệp Chân Chân chụp hình xong, cô đến chỗ Hạ Chi Quang, giơ ra trước mặt anh chai nước lọc, bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Uống chứ?" Cô cần nói chuyện với anh nhiều hơn, hiểu đối phương thì hợp tác mới hiệu quả được.

Người bên cạnh Hạ Chi Quang đang định mở miệng thay anh từ chối, bởi vừa lúc nãy chứng kiến dáng vẻ đáng sợ kia, tuy nhiên, phản ứng của Hạ Chi Quang làm cậu ấy giật mình. Anh trực tiếp nhận lấy, nói: "Cảm ơn." Cậu trợ lý há hốc mồm đầy kinh ngạc vì sốc, mi tâm giật giật liên tục.

Bệnh sạch sẽ?

Bệnh cái con khỉ.

Hóa ra chỉ phát tác với từng người thôi.

"Ừ!" Diệp Chân Chân đưa ra đề nghị: "Anh Hạ, tối nay anh rảnh không, tôi muốn khớp lời thoại với anh vài lần, tránh cho việc ngày mai bắt đầu thì gặp trục trặc. Anh thấy thế nào?" Cô vô cùng thận trọng, công việc phải ưu tiên hàng đầu.

Hạ Chi Quang gật đầu, tán thành: "Được. Chúng ta add Wechat, khi nào rảnh tôi nhắn cho cô." Với anh, chỉ cần làm tốt khi quay phim là ổn hết.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Quay phim một thời gian dài, Diệp Chân Chân luôn làm rất tốt vai trò được giao, đạo diễn Lưu vô cùng hài lòng bởi cô hiếm khi NG, tiết kiệm được biết bao thời gian. Hôm nay, Diệp Chân Chân được cho nghỉ một ngày để quay vài cảnh phụ, cô tản bộ xung quanh thì bất chợt bắt gặp cảnh tượng gai mắt.

Thanh âm cay nghiệt vang lên bên tai cùng cái tát rơi xuống mặt cô gái trẻ vô cùng đau đớn: "Con ngu này, giao cho có tí việc cũng làm chẳng xong."