Cô Vợ Nhỏ Của Loki

Chương 40: Ở chung



Tác giả: Tiểu Điềm Bao

Nửa năm sau, nước Anh

Rạng sáng, đường phố im lặng, đôi khi có một hai chiếc xe chạy như bay qua, doạ mấy chú chim sẻ nhỏ ríu rít, dường như đang lên án người phá giấc mộng của chúng nó.

Lúc này, bầu trời hạ xuống quầng sáng màu cầu vồng, chuẩn xác hạ xuống mặt cỏ trước cửa nhà Lily, tạo thành một hoa văn phức tạp.

Trong quầng sáng là một người đàn ông tuấn mỹ, anh ngửa đầu hô với không trung: "Cám ơn, Heimdall!" Sau đó đi vào nhà.

Cách rất xa, lối vào của Asgard, một người đàn ông cường tráng mặc bộ giáp màu hoàng kim ít khi trợn mắt nhìn nơi khác, không nhìn về Trái Đất, đồng tử màu vàng rực rỡ lấp lánh nhìn về tinh vực xa xôi.

"Chạy tới chạy lui thật không chê phiền toái, coi ta thành thang máy à! Con trai Odin đáng ghét, tính tình y như nhau!"

Lúc trước, Thor cũng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, buổi tối luôn thích chạy đến chỗ anh, để anh giúp anh ta nhìn tình hình bạn gái loài người kia. A, hai anh em nhà này, một người coi anh như kính viễn vọng, một người coi anh thành thang máy. Thật đáng giận!

Không sai, người vừa rời khỏi quầng sáng chính là Loki.

Anh quen cửa quen nẻo lên phòng Lily ở tầng hai, cởi áo khoác rồi bò lên giường.

Trên người anh còn khí lạnh, tuy Loki đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng Lily ngủ không sâu, mơ màng cảm thấy có người ôm mình từ sau, không quan tâm lạnh, dịch lại gần.

"Về rồi?"

Cô ngủ đến mơ mơ màng màng, mắt cũng không mở mà hỏi anh.

Loki nhích lại gần phía trước ôm cô, cơ thể vốn lạnh dán lên người Lily, rất nhanh đã ấm lên.

"Uhm, vẫn như trước, không có chuyện gì đặc biệt....."

Nửa năm này, Loki hay đi lại giữa Asgard và Trái Đất, dự cảm của anh là đúng, Odin tuy khi vừa tỉnh thần lực tăng lên, nhưng chỉ là tạm thời. Lần thứ hai anh trở lại, anh phát hiện thần lực của Odin đang dần biến mất.

Nhưng Odin và Frigga không chịu nói cho anh và Thor biết nguyên nhân, vẫn thoái thác nói thời cơ chưa tới, chờ đến lúc thích hợp sẽ nói cho bọn họ.

Loki rất bất đắc dĩ, lúc Thor đi ra ngoài bình ổn Cửu giới lại không yên tâm, thường dặn Loki về nhìn. Anh vốn không muốn quản chuyện của ông già Odin, những lại lo cho Frigga, chỉ có thể liên tục chạy đi chạy lại.

Lily xoay người chui vào lòng anh, trán dán vào cằm anh.

Giọng nói mềm mại.

"Không có việc gì là tốt.... Em......"

Chưa nói xong câu đã mơ hồ ngủ mất, Loki thấy cô không nói, cúi đầu thấy vậy, bật cười.

"Con heo nhỏ......"

Từ khi hai người từ Asgard về, thời tiết đã ấm dần lên, nhưng Lily lại càng ngày càng lười, buổi tối đã ngủ sớm, nhưng lại ngủ bao nhiêu cũng không đủ, còn càng lúc càng dính người.

Nửa năm này xảy ra không ít chuyện, về Anh, Loki nhìn Andy như nhìn kẻ thù thâm cừu đại hận, thái độ vốn không tốt vì cậu ta tỏ tình với Lily mà càng thêm lạnh băng, liên tục châm chọc mỉa mai người ta làm Lily kẹp ở giữa rất xấu hổ.

Andy biết hai người đang yêu nhau, lúc đầu rất mất mát, còn muốn dọn ra ngoài, nhưng Lily không đồng ý. Trước không biết cậu là người biến dị, giờ đã biết thì phải để cậu ở gần để có thể giúp đỡ kịp thời.

Lý do của Lily làm Andy không tiện từ chối, cuối cùng, dưới sự tán thành tuyệt đối của Loki, Andy chuyển qua ở nhà Loki, còn anh dọn sang bắt đầu ở chung với Lily.

Làm người độc thân duy nhất trong nhà, Beth cảm thấy cuộc sống rất gian nan.

Mỗi ngày nhìn Loki như đứa trẻ lớn xác ăn vạ trên người Lily đi từ phòng ngủ ra, trên bàn ăn cũng phải nhìn hai người ngọt ngào qua lại, nếu không phải khác biệt nam nữ, cô ấy cũng rất muốn dọn qua ở với Andy!

"Này này này, hai người có thể chú ý một chút không, ở đây còn có người nhé!"

Loki ngẩng đầu lên từ vai Lily, ánh mắt bao hàm ghét bỏ nhìn qua Beth.

Lily lật tạp chí, nhàn nhã bưng một chén trà tinh xảo lên, nhấp một ngụm, chậm rãi nói:

"Loki, anh cũng phải để ý đến cảm nhận của Beth, nếu không sau này anh sẽ không có bánh pudding ăn!"

Thấy có người gọi tên mình, Pudding đang chơi ở phòng khách dừng lại, nhìn qua bên này, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng.

Lily thấy vậy, cười vẫy tay với nó.

"Lại đây với mama."

Được gọi, Pudding hưng phấn chạy đến, móng vuốt nhỏ cào vạt áo Lily. Lily khom lưng bế nó lên.

"Haizzz, lại nặng hơn rồi......"

Nửa năm nay Pudding được ăn nhiều đồ ngon, Beth vừa thấy nó đã rất thích, cả ngày tìm thức ăn cho hổ, làm đồ ăn ngon cho nó. Pudding nhỏ nửa năm đã lớn rất nhanh, cũng chắc hơn nhiều.

Nó thân mật cọ cọ trong lòng Lily, ngay sau đó đón nhận ánh mắt chết hổ của Loki, thằng nhóc này, biết bán manh đáng yêu giành lấy sự chú ý của Lily.

"Anh tính ở trường bọn em đến lúc nào?"

Lily nghiêng đầu nhìn anh, bàn tay lại vuốt lớp lông mềm mại của Pudding làm nó thoải mái ngáy nhỏ.

"Trước cứ tạm ở tiếp, tuy nhàm chán, nhưng cả ngày ở nhà còn chán hơn."

"......"

********

Còn chưa đến trường, Lily đã cách xa Loki mấy chục mét, Loki trơ mắt nhìn hai cô gái vô cùng cao hứng nắm tay đến gặp Andy rồi cùng vào phòng học.

Nhưng cho dù anh không tình nguyện, Lily cũng không cho anh làm gì thân cận ở trường.

Một là Lily muốn bình tĩnh trải nghiệm đời học sinh, nếu để mọi người biết quan hệ của cô vào Loki, cô sợ fans cuồng của anh sẽ xé nát cô. Hai là trường học không cho sư đồ luyến. Tuy thân phận giáo sư của Loki là giả, nhưng tóm lại vẫn coi là giáo sư, vì để cuộc sống trôi qua yên bình, anh chỉ có thể nhịn, dù sao tối về anh cũng có nhiều cơ hội thân thiết với cô.

Bên này, Lily, Beth, Andy cùng vào phòng học.

Giáo sư tiết này là người nói nhiều, còn dễ nói lạc đề, hơn nữa lúc nói lại trơn tru lưu loát, giảng bài cũng không hưng phấn như vậy a!

Hôm nay, học được một nửa, quả nhiên vì chút chuyện nhỏ, chạy lạc đến chuyện của siêu anh hùng luôn rồi!

Nhắc tới siêu anh hùng, các học sinh đang mơ màng sắp ngủ lập tức tỉnh táo.

"Siêu anh hùng tồn tại rốt cục có hợp lý hay không, là một vấn đề đáng giá tham khảo. Dù sao, đối với chúng ta mà nói, chúng ta may mắn sống ở Anh. Những siêu anh hùng này đều tập trung ở nước Mỹ, các em cũng biết, New York đã nhiều lần bị tấn công, người Mỹ gặp rất nhiều tai nạn a....."

Andy nghe vậy, đột nhiên quay đầu hỏi Lily: "Cậu tốt nghiệp xong phải về Mỹ sao?"

"Đương nhiên!"

"Vậy cậu định làm gì, đã nghĩ ra chưa?"

Lily dần ngồi dậy, hơi mê mang.

"Cái này......"

Cô không phải không nghĩ đến, cô học tin tức truyền thông, lúc đầu cô muốn làm một phóng viên, lên tiếng vì những bất công trong xã hội, giúp đỡ những người biến dị đang giãy dụa trong nước sôi lửa bỏng.

Nhưng giờ.....

Đúng lúc này giọng nói của lão sư lên rất cao, hấp dẫn sự chú ý của Lily.

Có vẻ thầy ấy đang tranh cãi với học sinh hàng trước: "Em biết lực ảnh hưởng của họ lớn đến mức nào sao?! Bọn họ chỉ là số ít người, nhưng lại ảnh hưởng đến cả quốc gia thậm chí là toàn thế giới, thay đổi tư tưởng của phần lớn người dân! Đây là hiện tượng đáng sợ cỡ nào chứ, bọn họ không những có thể tùy tiện phá hủy cả một quốc gia mà còn có thể thay đổi tư tưởng......"

Đôi mắt của Lily sáng lên.

Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ ra chứ!

Hiện giờ siêu anh hùng có lực ảnh hưởng rất lớn, cô có thể dùng cách này để truyền đạt cho mọi người điều cô muốn nói a!

"Tớ biết rồi! Tớ muốn gia nhập Avengers!"