Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Đáng Ghét

Chương 9: Hôn thê gặp hôn phu



Cả Bar tất cả đều k dám lên tiếng, khi cô ngồi xuống uống tiếp ly XO mà Rose gọi.

*Hiện tại..

- K sao, cứ để Ryan này uống, k Whisky thì XO , tôi k sợ say. Từ điển của tôi k có chữ “ say” đâu nhá!- Ryan cười gượng nói vs Rin.

- 5 ly XO, chịu k?- Rose cũng “ thèm” qay qa hỏi Ryan, Rin.

- k, ít qá, hơn đi!- Ryan lm nũng.

- Nhưng lỡ giống lần trc thì sao?- Rin lưỡng lự hỏi.

- K, có, ở VIP 1 cơ mà, nếu có, thì cũng có người cản.- Ryan vừa nói vừa chỉ vào bọn kia.

- Cô cũng muốn uống vài ly XO?- Zan hỏi.

- Ừm, rất thích.

- Hay là cả bọn uống lun cho vui, dù j tôi cũng thích!- Zin hỏi.

- Này, anh tính để tôi say thêm à?- Rin hỏi.

- Thì cứ uống!- Ryan, Rose đồng thanh.

- OK!- Zan đồng ý.

- Để tôi nói vs Chan đã!- Nói rồi Rose lấy phone rồi gọi Chan.

Chan đem rượu vào, thế là 6 người cùng uống như hôm nay là ngày để quậy… Ryan, Rose và Rin uống hết chai Whisky( mấy chị này uống 1 lèo) rồi quăng vào tường, tiếng thủy tinh vỡ nghe rất đã tai nên mấy anh chị cứ uống xong rồi lại quăng vào tường( có cả Chan).

- Haizz, uống thế này thì chán quá, ra sàn nhảy đi Rose, Rin, Zin, Zan, Chan làm DJ đi!- Ryan vừa quăng thêm 1 chai rượu vào tường và đề nghị.

- Cô nhảy đc?- Zan bất ngờ hỏi.

- Chứ cậu nghĩ sao? Chỉ vì đụng phải xe cậu mà tôi làm oshin, oshin k có quyền nhảy chắc?- Ryan bực bội.

- Z thì ra sàn nhảy!- Zin xen vào.

- Ở ngoài, nhiều người, ngại lắm !!!- Rin trong men rượu hơi lo.

- Ngại gì nữa, Rin nghĩ đi, 4 tháng rồi, bị mấy pama giam như cầm tù, nay thoát đc phãi nhảy hết mình nhá!- Rose nói.

- Nhất trí!- Nói rồi 3 người con gái đang vui vẻ lôi 2 chàng nhà ta ra sàn nhảy.

Trên sàn đầy người, 5 người bọn họ chen vào rồi lao lên sàn chính, DJ Chan cho nhạc lên rồi cũng k ở yên vị trí, nhờ DJ trong Bar đứng rồi lên sàn chính nhảy chung vs các anh chị. 1 người thì khoác cho mình một đỏ, quần áo bó sát tôn lên đường cong cơ thể Rose, còn Ryan vẫn phong cách của mình, màu đen quyến rũ, còn Rin thì 1 màu trắng tinh khôi, váy bó sát cơ thể .3 cô gái luôn có những động tác nhảy uyển chuyển, quyến rũ nhưng cũng k kém phần gợi cảm, làm cho những tên “ sói già” thèm thuồng đến nỗi há họng nhưng k dám chạy lên vì đã có luồn sát khí của những cô gái trên sàn nhảy chính.. Bọn Zin, Zan, Chan, cũng vậy, lắc người mình theo điệu nhạc mà nhảy, làm thế những cô gái ở dưới càng muốn lên đứng nhảy cạnh nhưng k đc( 3 chàng trừng mắt thế lên sao đc). Tất cả ánh mắt đều ngước nhìn lên 6 con người kia, ngưỡng mộ có, ghen tị có, hình trái tim cũng có lun,…Cả 6 người lắc lư theo điệu nhạc, 3 cô gái thì vửa nhảy vừa múa cột, còn 3 chàng trai thì đứng cạnh nhảy chung. Giữa Bar, 6 người đã nổi bật hơn hết, bỗng 1 chàng trai phá cửa đi vào. Rồi tất cả cũng về vs quỹ đạo cũ.

- Anh hai!- Zan bất ngờ xuống sàn nhìn thấy chàng trai rất giống anh, chỉ là tóc nhuộm nâu đỏ, chiếc áo sơ mi mở 3 nút.

- Em, làm j ở đây?- Anh ta hỏi Zan.

- Chơi vs bạn!- Zan vừa nói vừa chỉ lại 5 người còn lại trên sàn.

Ryan k thấy người nhảy cạnh liền quay xuống nhìn thì thấy người cô cho là kẻ thù của mình – anh trai của Zan – là Zac. Cô cười mãn nguyện, cuối cùng hắn ta cũng ló dạng, không cần cô phải chờ thêm thời gian nữa,khẽ nhếch miệng cười nhẹ, tạo thành 1 đường cong tinh xảo, làm những tên “ con chai” dưới sàn xịt máu, phần vì nụ cười, phần vì body cô chuẩn, quá quyến rũ, đến nỗi chết người cũng nên( lí do: cung cấp quá nhiều máu choa bệnh viện).

- Ryan, come here!- Zan kêu Ryan, vì thấy cô đã rời sàn.

- Ai?- Dù cô biết nhưng cũng k thể nói trước đc, vì cô đã muốn tiếp cận hắn ta.

- Chào, tôi là Zac, anh trai Zan!- Hắn đưa tay ra muốn bắt tay.

- Tôi là Ryan, bạn tên này!- Cô vừa nói vừa bắt tay vs hắn vừa chỉ sang Ryan, cộng thêm ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Zan.

- Cô uống rượu?- Zác hơi bất ngờ vì đây là người pama hắn nói là hôn thê của hắn, thế có rượu trong người k giật mình mới lạ.

Nhưng chỉ cái bắt tay cũng có 1 luồn điện xẹt qua người hắn, cô đẹp thật, lúc nãy dù có thấy cô trong hình thì cũng chả biết đc cô đẹp như thế này, hình chỉ là thứ giới thiệu qua loa, khi gặp mới thấy.

*Nhân vật mới.

- Trần Lam Phong( Zac): anh sinh đôi của Zan, ở Bar là Zac. Hôn phu của Ryan nhưng cũng đồng nghĩa vs việc là kẻ thù của cô. Giỏi võ( chưa bằng Ryan). (Hắn đấy, nam chính đấy, chỉ là xuất hiện sau thôi mà, m.n đừng chữi nha!).

- Phải, có j sao? Tôi và tên này cùng đám trên kia đang nhảy, lúc nãy có uống chút rượu.

- Chút rượu à? Thật k tin đc?- Hắn hơi bất ngờ vì cảm nhận đc hơi rượu của cô khá nhiều(tg: đối vs anh là thế!)

- Ừm, chỉ 5 chai Whisky thôi mà! Thế là quá ít đối vs tôi!- Ryan đáp k do dự.

- Này, tôi thấy nhiều hơn mà!- Zan chen vào.

- Xem ra tửu lượng của cô tốt thật!- Zac nói.

- Cảm ơn đã khen!- Ryan khẽ cảm ơn, nhưng trong lòng thì k phải như vậy. Cô hận hắn, hận vì đã cướp đi 2 người quan trọng trong đời cô, Ryan đã k còn em trai, hắn lại nhẫn tâm cướp đi Nhật Quang – người con trai cô yêu say đắm( boyfriend of chị ấy).

- Mà thôi, k nói nữa lên nhảy đi!- Cô nói rồi 2 tay, mỗi tay nắm 1 tay của 2 tên con trai kia lôi lên sàn, đặt mỗi người cạnh 2 bên mình mà nhảy tiếp. Cô cười nửa miệng, xem ra vị hôn phu đồng nghĩa kẻ thù đã đến.

- Cô nhảy đc?- Zac hỏi.

- Phải, người như tôi sao k nhảy đc? Chị cả A&D, chuyện này k khó đối vs tôi.

- Ồ, cô cũng ghê nhỉ?- Hắn ngạc nhiên về cách nói của cô, kể cả quần áo cô đang mặc. Người trong hình pama anh đưa cho là rất chi thục nữ, thế mà ở đây anh lại thấy 1 con người hoàn toàn khác.

- Phải, nhảy đi!

- Này, k đinh lên nhảy tiếp hả?- Rose đi xuống từ lúc nào, tay đặt trên vai Ryan.

- Ổ, ai z?- Zac hỏi vì thấy Rose đi xuống.

- Chào, tôi là Rose, bang phó A&D.- Rose đáp lại.

- Lên nhảy nào!- Ryan nói.

- Ừm!

- Ryan, Zac là hắn phải ko?- Khi bước lên sàn, Rose qay sang hỏi Ryan.

- Ừm!- Zac nói.

- Vậy là mày sẽ làm việc đó giúp cho anh Quang?

- Đúng!

- Tao sẽ luôn ủng hộ mày! Đừng làm tao thất vọng! Một khi mày đã quyết tâm trả thù thì hãy làm cho bằng được. Tao tin mày sẽ làm được!- Rose “ động viên” tinh thần của Ryan.

Vậy là có thêm người gia nhập, là 7 người trên sàn nhảy chính. Chỉ 7 người đã làm Bar hỗn loạn, nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên sàn chính. 3 người con gái đứng nhảy quanh cột, còn 4 chàng trai đứng bên cạnh, tất cả hòa theo điệu nhạc mà lắc lư cơ thể theo. Thật quyến rũ, các chàng trai tuy mặc sơ mi trắng , 2 – 3 nút trên đã tháo ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Còn 3 cô gái , tuy có hơi nhiều hình xăm( dưới 5 hình) nhưng mỗi người lại có chung 1 hình xăm, hình hoa hồng có gai nhưng lại ở vị trí khác nhau. Ryan thì ở cạnh cổ, Rose thì ở cạnh rốn, còn Rin thì ở sau cổ. 7 người một suy nghĩ, hòa chung 1 điệu nhạc, cùng nhảy và uống rượu đến 1h vẫn chưa về, vẫn muốn tiếp tục nhưng có người giữa chừng uống rượu qá nhiều, hắn chứ ai, đã thế còn rủ 6 người còn lại uống chung nhưng chỉ có Ryan và Rose xuống uống chung. Còn Rin và 3 tên kia thì vẫn nhảy. Dần rồi họ cũng mệt, bước xuống bàn uống rượu. Cả bọn quẩy lên rất vui, vì lâu rồi cũng mới như vậy! Hôm nay, Ryan quyết định không nghĩ ngợi gì tới kẻ thù, chĩ là gặp, cô quên hết đi, uống rượu giải tâm trang vậy!

- Thêm đi!- Zac say rượu 1 chút.

- Không đi về! Mệt rồi!- Rose bực lên.

- Zac, tôi uống vs anh, một ly XO nữa nhá!- Ryan cho Rose ăn bơ rồi, cô rót 1 ly XO cho hắn.

- 1h30 rồi, gần sáng, về chộp mắt xíu đi.- Zan từ đâu nhảy vào.

- Ừm, đúng đó!- Zin chen ngang.

- Em mệt về đi!- Rin đặt ly XO mình vừa uống cạn.

- Thôi mấy chị về đi, e dọn bãi chiến trường cho!- Chan cũng nói.

- Vậy thôi, chúng ta đi về!- Ryan nói.

- Chị về “ cẩn thận” ạ!- Chan châm chọc Ryan.

- Này thì về!- Ryan cốc vào đầu Chan.

- Ui da! Đau mà!- Chan xoa đầu mình nói.

- Cho chừa! Vâng em bít tội, chừa rùi!- Chan làm vẻ mặt hối lỗi nhưng lại kiu lém.

- Mà khoan, anh hai có đem chìa khóa k? Mất rồi!- Zan quay sang hỏi Zac.

- Có, nhưng mà cô ta phải đi chung!- Zac vừa nói vừa chỉ sang Ryan.

- À, đương nhiên cô ta là oshin trong 1 tháng cho em!- Zan thản nhiên nhưng k biết hắn bị ngạc nhiên.

- Hả????? Cô ấy?- Zac hết hồn vì nghe cậu “em chai” mình nói.

- Ừm, có j à?- Zan vô tư, hai tay để phía sau đầu,

- Đó là hôn thê của anh mà!- Zac nói.

- WHAT??????????HÔN THÊ!!!- 3người còn lại phun hết rượu đang uống ra, quá bất ngờ.

- Ừm, tui đc pama nói trước rồi, khỏi bất ngờ chi cho mệt.- Ryan vô tư.

- Nói thế là… Nhưng cô ấy là ai? Mình k tài nào hiểu nỗi.- Zan suy nghĩ.- K lẽ cô ta là người thừa kế tập đoàn họ Nguyễn M&Q sao? Chắc vậy qá! Nhưng Bác Tâm còn chưa công bố việc đó mà?- Hàng chục câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Zan.

Nguyên bọn đc 1 phen sock nặng, rồi k ai nói, ra về, gần 3h sáng rồi còn j. Từng chiếc motor khác màu, trừ chiếc nó và hắn, chung màu đen, rời khỏi Bar nhanh chóng. Giữa đường về hắn còn thách Ryan đua xe từ đó tới nhà, nếu hắn thắng thì Ryan phải làm oshin cho cả hắn, còn nếu hắn thua thì hắn làm oshin 3 tháng cho Ryan. Kết quả là hắn thua thảm hại, đường đường là con trai mà thua con gái, phen này hắn nhục nhục sao sao ấy! Phải làm oshin cho nó tới 3 tháng chứ ít à, người khác mà biết, chắc hắn chỉ có nước độn thổ mà thôi.

P/s: m.n ơi, nếu có gì trong truyện sai sót, mong m.n cho ý kiến để ẽm khắc phục ạ! Rất mong chờ vào ý kiến của m.n! ^ ^.