Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 5



-Cô/Anh-Nhỏ cùng người đối diện cùng la lên.-Sao cô lại ở đây/sao anh lại biết nhà tôi-Hai người lại cùng nhau nói.

-Hừ- Lại đồng thanh.

-Uả sao cậu la to vậy Thy Thy? Ai đây?-Cô nghe thấy tiếng la của nhỏ thỳ vội vàng chạy ra gặp chàng trai vô cùng điển trai phải nói là đây là vẻ đẹp không có từ ngữ nào có thể miêu tả được.Nhắc đến làm nhỏ nhớ đến lúc chiều sau khi cô đi nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ thì đụng ngay phải tên này nhỏ vì thấy hắn rất ư xinh trai giống y chang các tiểu mỹ thụ trong truyện tranh vậy nên mới ngắm hắn xíu nhưng ai ngờ hắn tự cao tự đại nói ''Đừng có dùng đôi mắt dơ bẩn đó nhìn tôi'', tuy hắn có vẻ ngoài của tiểu mĩ thụ ngàn năm nhưng miệng thối quá làm hỏng dung nhan ấy nên cô đã dùng những lời hết 'dịu dàng thùy mị để nói' với hắn nhưng do hắn quá tự cao nên sự kìm nén của nhỏ đã đến giới hạn mà dùng võ mồm cãi nhau với hắn và rồi ba nhỏ gọi nên nhỏ bỏ hắn lại chạy về quán nói với quản lý xong về nhà rồi gọi cho cô.

-Hừ không quen hắn ta mới là lạ hòi chiều mới cãi nhau gãy mỏ xong

-Thy Thy à cậu đừng gây sự với người ta nữa a với lại tính tình cậu thật nóng nảy nha hiền lành như tớ nè- Không biết sao nhỏ lại dữ vậy ta mới có tí chuyện là cãi nhau với lại đòi đánh người ta rồi.

-Khoan đã các cô dừng lại cô tên là Huyền Nhật Thy à-Người đối diện chỉ vào nhỏ hỏi

-Ừ rồi sao. Mà sao anh lại biết tên tôi.-Nhỏ hỏi

-Hừ đồ bà cô già rồi trí nhớ kém quá không nhớ tôi là ai rồi à- Người đối diện châm chọc nói

- A là thằng nhóc thối-Nhỏ suy nghĩ 1 hồi ròi bậc nhớ ra người gọi nhỏ là bà cô chỉ có thể là tên nhóc thối Vương Tuấn Anh kiêm luôn vị trí vị hôn thê của nhỏ

-A đúng rồi là nhóc đẹp trai đây mà. Càng lớn càng đẹp ra à nha. Nhưng mà nhóc đừng gọi Thy Thy là bà cô già à nha Thy Thy rất là đẹp gái à nha ai cũng nói vậy hết á. Còn có rất nhiều anh đẹp trai thích Thy Thy nữa đó nên nhóc đừng nói Thy Thy như vậy a-Cô không hiểu tại sao nhóc lại gọi Thy Thy của cô già nha cô thấy Thy Thy rất là đẹp nha giống như mấy lời trong mấy sách cô đọc người ta thường gọi là 'nghiên nước nghiên thành' vậy đó.

-Hừ đẹp chỗ nào 23 tuổi mà nhìn già chát như bà già vậy-Tuy nói vậy nhưng cậu cũng hơi bất ngờ lúc mới gặp nhỏ. Nhỏ có vẻ đẹp sinh động, xinh xăn, lanh lợi không như bao cô gái luôn bao vậy cậu.

-Hừ thằng nhóc thối kia nhìn lạ minh đi rồi nói người khác 20 mà như mấy thằng 30,40 không à nhìn nhóc cứ tưởng chú bả đây chứ (t/g: con gái à hồi nãy con mới khen con trai nhỏ(cậu) của má xinh đệp như tiểu mỹ thụ trong lòng của con xong mà sao bây h khác vậy=.=)

-Thôi Thy Thy à mình vô nhà đi rồi noi chuyện với lại cậu đừng hung dữ vậy dù gì nhóc đẹp trai mai mốt cũng là chồng cậu mà-Cô khuyên nhỏ

-Hừ - Nhỏ mới không thèm lấy thằng nhóc thối này suốt ngày ức hiếp nhỏ lấy hắn về hả nhỏ đâu có ngu hứ cầu trời cho hắn ra đương xe tông, xuống nước chuột rút, ăn thì bj nghẹn chết, uống nước sặc chết để xí

-Chỉ có chị tiểu Vy là thương em nha nãy giờ đứng đây cãi với bà chằn này mệt lắm rồi a-Cậu làm nũng với cô giống hồi nhỏ

trong nhà

-Chết rồi- Cô la lên

-hả chuyện gì vậy Vy Vy- Nhỏ vội vàng chạy lại hỏi.

-Bây giờ nhà mình chỉ có 2 phòng 1 phòng của mình với cậu à nhóc đẹp trai ở phòng nào bây giờ. A hay là ở chung phòng với cậu đi vậy có được không