Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 6



_Lại gặp lại

__Hạo không ngờ khẩu vị cậu nặng nha !Đường Nhật há hốc mồm nói ..

Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình ,,đôi mắt sắt lạnh âm trầm ,,theo góc độ quay là ở ngoài phòng ,, dám tính kế hắn ,,muốn chết !!

__Alo ...Nghiêm Tổng ngài có nhận được món quà tôi chứ ...giọng cô gái ngọt ngào vang lên .._Cô muốn gì ?tống tiền ?.__.no no no ..tôi chỉ tình cờ đi ngang tò mò nên thấy thôi thuận tiện ghi lại tặng Nghiêm Tổng ..Sao lại dám tống tiền Nghiêm Tổng ,,chẳng qua người ta ngưỡng mộ kỉ thuật của Nghiêm Tổng nha ,,không biết có được vinh hạnh cùng Nghiêm Tổng.......

_Vậy hử .....tôi cho cô cái vinh hạnh đó ...Tối nay ở Đế Đô phòng Vip 01 đợi tôi ..nói xong cúp máy

__Đổ Long cậu tới công ty gặp mình gấp ...Nghiêm Hạo siết chặt nấm đấm

_Hạo !cô bé này nếu là trẻ vị thành niên thì rất rối đấy ...Đương Nhật lo lắng .thân là Luật Sư hắn biết ,nhìn trên màn hình Hạo có hành vi bạo lực ,,với thế lực của 3 bọn họ củng không lo hậu quả chỉ sợ phác tác ra ảnh hưởng tới hình ảnh công ty thôi!

Đổ Long bước vào một thân tây trang vẻ mặt không cảm xúc .._có chuyện gì ?

__Long cậu đều tra cô gái trong màn hình cho mình tên gì ?chính xác bao nhiêu tuổi ?

nếu tìm thấy thì mang tới gặp mình ....cô ta là nhân viên trong Đế Đô ? Đổ Long nhíu mày ...mình không biết ,nhưng cô ta xuất hiện ở Đế Đô..

__Được rồi cho mình 3 ngày ,,,,

__Hạo còn người gởi cái này cho cậu ,,Đường Nhật tò mò

__Tự tôi xử lý ..Nghiêm Hạo tàn nhẩn

Tiểu Mai ăn mặt khêu gợi một chiếc váy đen trong suốt ,,cổ khoét rộng lộ nữa cặp ngực trắng mịn ,,những đường công ẩn hiện ,,gương mặt trang điểm tỉ mỉ ,chân mang đôi giày cao gót màu đỏ ,,nhìn cô ta khêu gợi nhưng khí chật thô tục ,,như một

vủ nử cao cấp ..hồi hộp đứng trước Nghiêm Hạo ,chỉ thấy hắn hôm nay mặt một bộ tây trang mở ,,không thắt càvat mở 2 nút trước ngực ,,tay áo xắn lên ,,ngồi dựa thoải mái trên ghế tùy ý ,,tay vuốt ve ly rượu ,gương mặt trầm ngâm ,,,mắt buông xuống ,nhìn hắn tự nhiên ngồi đó củng khiến cho người ta mê muội không cưởng lại mà cám dổ ''

Tiểu Mai càng quyết định phải có được người này ,dù trả bất cứ giá gì cô củng cam tâm

__Nghiêm Tổng !Tiểu Mai ngập ngừng

__Ly trà đó ...là cô bỏ thuốc ..giọng nói khắng định

Tiểu Mai giật mình hoảng sợ theo bản năng đáp .

__Tôi .. tôi ,,không biết Nghiêm Tổng nói gì

__Lý tiểu Mai tốt nghiệp cao trung ,,quê Tân Châu ,,làm ở Đế Đô hai năm ,qua lại với vài giám đốc ,,bồi ngủ phục vụ ,,hôm đó cô là người dành bưng nước lên cho tôi ,,thế nào lại là cô bé đó ...Tôi nói đúng chứ hử

__Em !..không hiểu Nghiêm Tổng nói gì ?đúng là em là người đem ly nước lên ,,nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên em nhờ Đinh yến Tử đem dùm ,em không biết ly nước đó có vấn đề ..Tiểu Mai lo lắng đánh chết cô củng không nhận là mình bỏ thuốc

Thì ra nhóc đó tên Đinh yến Tử .....

_Vậy cô không nhớ Đế Đô không cho phép nhìn lén hay quay trộm khách hàng ..cô củng to gan nhỉ !Nghiêm Hạo lạnh lùng

__Nghiêm Tổng em củng không muốn dài dòng ,,nếu ngài cho em làm bạn gái của ngài

em sẻ giử bí mật chuyện đó ,,ngài củng biết rồi đó nếu truyền ra ngài cưởng bức trẻ vị thành niên sẻ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài nha ,,em chỉ lo lắng cho ngài thôi

__Tôi làm sao biết cô nói thật hay thông đồng cô bé đó lừa gạt tôi ,,vào Đế Đô làm sao

còn vị thành niên ?

__Nghiêm Tổng em có trăm cái lá gan củng không dám lừa gạt ngài ..con bé Yến Tử đó là người chuyên làm thế cho tụi em ,,nó là nhờ một người quen trong Đế Đô giới thiệu ...Yến Tứ nge nói mới có 16 tuổi thôi ,,,Tiểu Mai cố nhấn mạnh 16 tuổi cho Nghiêm Hạo nge

Nghiêm Hạo trầm ngâm ,,,,16 tuổi ,,nhớ tới gương mặt trắng nhợt bị hắn ép buộc ,,

quật cường không van xin sau đó lại mắng hắn,,hắn tin người bỏ thuốc hắn là Tiểu Mai

nhưng không ngờ người chiệu tội lại là Yến Tử ,,một cô bé 16 tuổi mà biết bỏ thuốc

để người khác cưởng bức mình sao ,,nói ra người ta củng không tin ..

100 vạn ,,trao đổi cái đĩa gốc ! Nghiêm Hạo trực tiếp trao đổi điều kiện

__ây da Nghiêm Tổng người ta không muốn tiền chỉ muốn xin được ở bên ngài thôi ,,,Tiểu Mai tiến tới ngồi trên đùi hắn ,tay vuốt ve ngực hắn

_200 vạn thế nào ?,,mặt Nghiêm Hạo lạnh lại

Tiểu Mai nuốt nước miếng ,,cô biết không thể chọi cứng với người này ,,xem ra không thể làm bạn gái hắn được ,vậy tiền củng tốt lắm

_Nghiêm Tổng nói bao nhiêu thì bấy nhiêu ,,Tiểu Mai thỏa hiệp nói ,,lưng ướt đẩm mồ hôi ,,em sẽ gởi bản gốc cho Nghiêm Tổng vào ngày mai

__Bây giờ về nhà ói cái đĩa ra cho tôi ,,Nghiêm Hạo cảnh cáo ,,hắn dư sức ép buộc cô ta giao đĩa ra ,,thủ tiêu củng được ,,nhưng là thương nhân hắn muốn chắc chắn nhất chiếc đĩa không lọt ra ngoài

Ba mẹ hắn ngày xưa điều là giảng viên chỉ có mình hắn theo ngành kinh doanh ,,,hắn thì không sao nhưng danh dự cha mẹ không thể xem nhẹ được !Nếu cô ta dám đùa giởn hắn ,,hắn sẽ cho cô ta chết thật khó coi !Ngoài Lưu uyển nhược ,hắn củng chưa từng tử tế với ai !

__Trong phòng trọ Tiểu Mai cô ta run run lấy cái đĩa ra đưa cho Nghiêm Hạo ..Đây là tất cả ?Nghiêm Hạo lạnh lùng hỏi !Chỉ có cái đó thôi ...Tốt 200 đây cầm lấy ..cám ơn Nghiêm Tổng, Tiểu Mai vui mừng ,,,Tất cả các cậu phục vụ cô ta ...thuận tiện quay một

bộ phim kỉ niệm ,,Nghiêm Hạo ra lệnh ..Nghiêm Tổng ý của ngài là sao ?Tiểu Mai run sợ

_Tôi rất giử lời cái đĩa đổi 200 vạn ,cô đã bỏ công quay cho tôi cái đĩa tôi phải báo đáp

cô thật tốt chứ ?yên tâm xong tôi tặng cô không lấy tiền phí ,,tất cả lên đi .. Muốn đùa giởn củng phải coi người mình chọc là ai ..Nghiêm Hạo tàn nhẩn

__Nghiêm Tổng tha cho tôi ,tôi xin trả lại tiền ,,tha cho tôi lần này Nghiêm Tổng

A A ,tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Mai vang lên sao đó thành ngen trong họng

Tống nguyệt Linh đang trên đường về nhà ,,công việc Tô Cầm kiếm cho cô rất tốt ..mổi

ngày thấy những chiếc bánh có công sức mình làm ra thơm ngon tinh xảo ,trong lòng củng thấy thành tụ nho nhỏ..Buổi tối cô đi học bổ túc để thi lên đại học ,,vơi trình độ

của cô thì không khó lắm ..cô muốn tạo một tương lai cho Yên Tử ,một ngày cô đều rất

bận rộn nhưng củng rất ý nghĩa ,,lúc trước cô ở nhà có người hầu hạ cuộc sống

nhàn hạ như cô chưa bao giờ thấy vui vẻ thật sự ,có những người ao ước được giàu có

,nhưng cuộc sống mỗi người ấm lạnh chỉ tự mình cảm nhận được thôi !

__Xin lổi cô có phải Đinh tiểu thư không ạ....một người đàn ông tây trang đen mang

kiếng chặn đường Tống nguyệt Linh lịch sự hỏi

_Phải !các người là ?_mời tiểu thư đi theo chúng tôi có người cần gặp ,,nói xong

dẩn đường tới chiếc xe sang trọng

Nhìn chiếc xe lòng Tống nguyệt Linh trầm xuống ,cô biết ai muốn gặp mình rồi ,,thôi

tránh củng không được ...

Tập đoàn Nghiêm Thị ,,kết hôn với Nghiêm Hạo một năm nhưng Tống nguyệt Linh chưa

lần nào vào Nghiêm Thị ,,lần này đầu lấy thân phận khác lại được mời vào đây ..

đúng là cuộc sống nhiều điều không ngờ tới .Tống nguyệt Linh tự giểu

Nghiêm Hạo ngồi sau bàn làm việc nhìn người con gái trước mặt ,,mái tóc dài cột cao

lộ ra vầng trán trơn bóng ..mắt to đen láy ,mày ngài ,,gương mặt thon nhỏ

vóc dáng chưa tới 1m6 cả người linh động hoạt bát ,,nhưng gương mặt giờ phúc này

lạnh lùng không độ ấm ,,một cô bé trải qua chuyện đó với hắn giờ phút này đứng đây

không một chút lo lắng ,chỉ lặng im đứng đó không lộ cảm xúc .Khiến Nghiêm Hạo không khỏi kinh ngạc

__Cô bé có biết nguyên nhân ta kêu cô đến đây không _Nghiêm Hạo giọng bề trên ,bây giờ chân chính đối diện với cô bé này hắn có cảm giác mình già mà làm bậy a,,lắc lắc

đầu xua đi ý nghỉ buồn cười

__Không ! Tống nguyệt Linh lạnh lùng buông một tiếng ,,cô đả muốn xem chuyện đả qua như bị chó dại cắn một phát ,,không ngờ hắn còn đến tìm cô ,tính bắt cô bồi thường sao ,,nực cười !

_Tên ?

_Đinh Yến Tử

__Tuổi?

__16

__Cầm lấy chi phiếu này đi đi

Tống nguyệt Linh nén phẩn nộ tức giận vào lòng ,hít một hơi lấy bình tỉnh

__Hôm nay "chú "kêu tôi tới đây chỉ là chuyện này ...Nguyệt Linh bình tỉnh

__Thật ra chuyện hôm đó tôi đả quên ,Nhưng nếu chú cần bồi thường thì xin lổi là được rồi ,,nếu không có chẳng sao xem như xui xẻo bị chó cắn vậy thôi!

__Nếu không có chuyện gì tôi đi đây ,lần sao vì những chuyện như vậy mà làm phiền người khác ,,tạm biệt chú .nói xong xoay người bước đi

__Đứng lại_chậc chậc xem ra một cô bé không được dạy dổ nhỉ ,,,nói chuyện với

người lớn thái độ này sao ?ai nói cô bé ta bồi thường cho cô bé ,ta là trả phí cho đêm hôm ấy ,,cô bé tưởng mình là ai ,,biết bao người muốn leo lên giường Nghiêm Hạo tôi đây,nếu không tác dụng của thuốc với thân hình cô bé tưởng làm tôi cứng được sao ?Nghiêm Hạo hung ác nói

Hắn mới đầu nghỉ đưa tiền bồi thường là cô bé này nhận rồi vui vẻ đi ,,Không nghỉ cô ta

không cần tiền ,miệng lưỡi sắc bén ,,cái gì mà "Chú " hắn già lắm sao ?chó dại cắn

sao ?Hắn không dại dổ lại cô nhóc này không được mà..

Tống nguyệt Linh run rẩy cô chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như thế ,,tay giơ lên

_Bốp ..

__Đáng chết oắt con dám đánh tôi ư ,,to gan lắm ,,Nghiêm Hạo siết chặc cổ tay mảnh

khãnh của Nguyệt Linh ,,trán nổi gân xanh phẩn nộ