Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 17: CỐ GIAI THỤY



Tan ca cô nhận được cuộc gọi của anh. Anh buộc cô phải về nhà sớm nhất có thể. Cô chỉ đành im lặng làm theo, dù gì cô cũng mang chữ NỢ với hắn

Đi từng bước mệt mỏi vào trong biệt thự cô nhìn thấy trước sảnh là một chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe này rất lạ, không hề thấy Lục Hào Kiện đi qua. Cô có cảm tính không lành về chuyện này nhưng tạm thời bỏ qua. Điều cô cần làm lúc này là đi vào trong nhà để tên họ Lục kia nhìn thấy cô sớm nhất có thể để tránh trường hợp xấu xuất hiện

Vừa vào trong cô thấy một người đàn ông ngồi vắt chéo chân ở phòng khách. Hắn ăn mặc nhìn rất phóng khoáng, so với Lục Hào Kiện thì hắn có phần trẻ con hơn. Chiếc quần âu màu đen may vừa vặn thân hình khoe đôi chân dài thẳng của hắn, chiếc áo sơ mi phông rộng nới vài nút áo làm lộ rõ lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng anh lại có làn da trắng trẻo, khuôn mặt tựa búng ra sữa kết hợp với chiếc kính cận tròn thời trang, đầu tóc để kiểu nấm bóng mượt...Tóm lại nhìn hắn rất công tử rất trẻ con

Nhìn hắn cô đứng đơ người không biết làm gì. Hắn cũng nhìn cô đến ngây dại. Vì hôm nay cô cũng mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng...nhìn cả hai rất giống mặc đồ cặp với nhau. Cô ngại ngùng đi vào trong nhà. Không biết chào hỏi thế nào, Đường Nhã Tịnh cô cứ đứng như khúc gỗ. Cho tới khi người đàn ông đó đứng lên chào cô

- " Em là Đường Nhã Tịnh? "_ hắn hỏi cô bằng giọng ngọt và ấm vô cùng

- " À...Đúng rồi. Anh là....???"_ Nhã Tịnh

Hắn cười tươi làm lộ má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu

- " Anh là Cố Giai Thụy. Bạn thân của ông xã em "_ anh giới thiệu

Gì???? " Ông xã em " nghe mà muốn nôn quá đi. Trong lòng thầm chán chê nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười và gật đầu lia lịa

- " Bạn thôi không thân " _ giọng cáu gắt của Lục Hào Kiện vang vọng lên

Cô nhìn không quên tặng cho Lục Hào Kiện một ánh mắt khó ưa



- " Hào Kiện cậu có cần gắt như thế không???? "_ câu hỏi của Cố Giai Thụy làm giảm đi bầu không khí căng cứng trong phòng

- " Lên phòng chút đi "_ Lục Hào Kiện phớt lờ câu nói của Cố Giai Thụy trực tiếp chỉ tay về phía Đường Nhã Tịnh nói

Câu nói này có phải quá mờ ám không. Đương không kêu lên phòng làm gì??? Thắc mắc và ngượng là vậy nhưng cô vẫn cố đi theo hắn lên phòng. Vừa vào phòng hắn liền đóng sập cửa lại

- " Thay quần áo đi...Trang phục được để sẵn rồi. Còn nữa Cố Giai Thụy sẽ ở đây một thời gian...cô nên thích nghi. Đừng dở chứng với tôi trước mắt cậu ta. Nếu cô làm bừa thì gia đình cô tự hiểu "_ Lục Hào Kiện nói xong thì lập tức ra ngoài

Cô đứng ngây ngốc trong phòng, cười nhếch lộ rõ sự bất cần. Được!!! Cô sẽ cho Lục Hào Kiện thấy cô không phải là một tiểu thư vô dụng bất tài

Cô lấy trang phục đi thay. Lúc đi xuống phòng khách hai người đàn ông đều nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Cô mặc chiếc đầm body trễ vai đuôi cá màu trắng làm toát lên đường cong quyến rũ và làn da trắng sứ của mình. Tóc cô uốn cong sóng phần đuôi buông xõa tự nhiên tạo nét dịu dàng đáng yêu. Đứng trước mặt hai người đàn ông cô ngước cao đầu hỏi

- " Đi đâu??? "_ cô hỏi

- " Chúng ta đi ăn nhé!!! "_ Cố Giai Thụy vui vẻ nói

- " Được!!! Tùy hai người "_ Đường Nhã Tịnh

- " Đi "_ Lục Hào Kiện lạnh lùng nói rồi nhanh chóng bước đi

Trợ lý Lâm Hạc Hiên lịch sự mở cửa xe cho cô và anh ngồi đằng sau còn Cố Giai Thụy thì ngôi ở ghé phụ. Xuyên suốt quá trình ngồi xe, bầu không khí không hề thoải mái tí nào, mọi thứ dường như đông cứng lại

Vào nhà hàng thì phòng ăn của 3 người đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cả 3 cùng ngồi xuống, nhân viên bắt đầu mang thức ăn bày lên đầy đủ. Cố Giai Thụy lập tức gắp thức ăn cho Đường Nhã Tịnh, vui vẻ bắt chuyện rồi lại mải mê gắp thức ăn cho cô không hề để ý đến Lục Hào Kiện. Đường Nhã Tịnh cô dường như khá hợp tính với Cố Giai Thụy nên cũng vui vẻ trò chuyện mà phớt lờ anh.



" Keng....Keng " tiếng dao thìa ma xát mạnh trên đĩa khiến hai người Nhã Tịnh và Giai điệu im bặt. Tự động hiểu Lục đại ca đang không vui

Chợt tiếng chuông điện thoại của Đường Nhã Tịnh vang lên. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại. Để lại hai người đàn ông mặt mày căng thẳng nhìn nhau

- " Làm trò gì vậy??? Đừng làm chuyện ngứa mắt trước mặt Lục Hào Kiện tôi. Kết cục đừng trách bi thảm. Thứ lố lăng!!!! "_ Lục Hào Kiện

- " Gắt "_ Cố Giai Thụy thoải mái nói

Sau khi dùng bữa xong cả 3 cùng về nhà. Trước khi về phòng Cố Giai Thụy còn không quên giúp Lục sản xuất giấm nồng độ chua nồng nặc

- " Nhã Tịnh!!! Hôm nay bữa tiệc này coi như lời làm quen của anh nhé. Anh là bạn thân của Lục Hào Kiện cũng coi như bạn thân của em. Sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt nên hãy vui vẻ giao tiếp với nhau nhé "_ Cố Giai Thụy

- " Bạn thôi không thân "_ anh vẫn cáu gắt nói

- " Vâng!!! Em biết rồi "_ Đường Nhã Tịnh gạt Lục Hào Kiện sang một bên mà nói

- " Chúng ta add Wechat và Weibo đi "_ Cố Giai Thụy

- " Được "_ Nhã Tịnh

Cả hai vui vẻ add với nhau mà không màn tới ánh mắt sắc bén của Lục Hào Kiện. Chắc cả hai đều chán sống rồi. Nhưng người chịu trừng phạt đầu tiên có lẽ sẽ là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp kia