Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 15: Bữa Tiệc Của Mạc Gia



Tối hôm đó, cô đã nhờ sự giúp đỡ của Tô Hoan, Tô Hoan đã giúp cô trông thật xinh đẹp để đi cùng anh đến bữa tiệc đó của Mạc gia tối nay. Đúng theo giờ hẹn, Cố Duật Hành anh đã tới nhà đón cô lúc 7h45

...

Tại bữa tiệc của Mạc gia, bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng Almo, có vô số vị khách có địa vị cao trong giới thượng lưu. Không chủ tịch thì cũng có đại thiếu gia hay đại tiểu thư của một gia đình có gia thế cao chẳng hạn đến góp vui. Trong giới giải trí showbiz, không chỉ có nữ minh tinh nổi tiếng như Lâm Giai Ninh mà những người nổi tiếng cũng sẽ tới

Ở bên ngoài, những chiếc xe khác nhau có đủ loại xe đắc tiền. Không xe Lamborghini thì cũng BWM hay xe Ferrari,...những chiếc xe có những màu khác nhau. Bên ngoài còn có người ba người giữ xe

Ở đại sảnh, lúc này Cố Duật Hành anh và cô mới tới. Anh ôm eo cô hiên ngang bước vào bên trong. Ngang lúc này mọi người mới dồn mắt hết lên người bọn họ

Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục, khí thế hơn người, bên cạnh còn ôm eo một người phụ nữ với nhan sắc đẹp khuynh nước khuynh thành. Cái bọn họ thắc mắc chính là người con gái đi bên cạnh anh. Trong lòng thầm nghĩ cô gái này rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi bên cạnh anh?

Ở bữa tiệc không chỉ có những người có địa vị cao quý mà họ còn mời luôn cả báo chí. Nhìn thấy vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi của Cố thị cũng tới góp mặt ở buổi tiệc của Mạc gia. Bọn họ ai nấy đều tới bu quanh anh và cô

Lâm Giai Ninh đang được bọn họ phỏng vấn đột nhiên bọn họ không ai thèm quan tâm đến cô ta nữa mà bỏ đi khiến cô ta trong lòng có chút khó chịu. Là ai lại dám dành mất sự chú ý của cô ta? Đột nhiên từ phía xa nhìn thấy cô

Lâm Tĩnh? Tại sao nó lại tới đây? Hơn nữa tại sao nó lại đi bên cạnh chủ tịch của tập đoàn Cố thị?!

Lâm Giai Ninh thắc mắc nghĩ trong đầu. Trong đôi mắt hiện lên một tia độc ác

" Cố tổng thật không ngờ ngài lại đồng ý lời mời của Mạc gia sẽ đến tham gia bữa tiệc lần này "

" Cho hỏi người phụ nữ có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành này đi bên cạnh ngài là ai? Đó có phải là bạn gái của ngài hay không? "

Vì bọn họ vốn không biết cô. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của nhị tiểu thư Lâm gia. Nếu như Mạc Thiếu Khanh không phản bội cô mà lên giường cùng với Lâm Giai Ninh thì chắc bây giờ sau khi cô du học nước ngoài về, Lâm Gia và Mạc gia sẽ thông báo về việc đính hôn của cô và Mạc Thiếu Khanh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi

" Xin lỗi, về chuyện này tôi không muốn tiết lộ ra "

Cố Duật Hành gương mặt lạnh như đồng tiền có chút nghiêm nghị cao ngạo ôm chặt lấy eo cô nói. Nghe anh nói thế báo chí cũng không dám mở miệng hỏi thêm câu nào với anh. Họ đứng tách hai bên ra để anh cùng cô rời đi

Mạc Tấn cũng chính là cha của Mạc Thiếu Khanh bước tới chỗ anh cùng với Mạc Thiếu Khanh đi bên cạnh

" Cố tổng rất vui vì ngài đã đồng ý tham gia bữa tiệc lần này của chúng tôi "

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Mạc Thiếu Khanh không để cô vào mắt chỉ lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh

" Cố tổng, tôi rất vui về sau được cùng ngài hợp tác. Mong rằng sẽ được ngài chiếu cố "

" Mạc thiếu quá khách sáo rồi! "

Anh điềm đạm nói, bỏ mặc cái bắt tay này của Mạc Thiếu Khanh. Cảm thấy xấu hổ nên Mạc Thiếu Khanh thu tay về miệng cố tỏ ra cười nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu vì thái độ ngông cuồng vừa nãy của anh

Tuy rằng Cố thị rất có tiếng tâm lại là tập đoàn đứng đầu Châu Á này. Mạc Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ Mạc thị cũng có thế lực không nhỏ. Ít ra anh ta cũng nên nể mặt cha mình một chút chứ, dù sao thì mình cũng là con trai của ông ấy. Đằng này lại xem mình không ra gì

Lâm Tĩnh biết rằng vừa nãy bị Cố Duật Hành anh là cố tình làm cho Mạc Thiếu Khanh có vẻ mất mặt vì cái bắt tay vừa nãy anh xem như không quan tâm mấy. Làm cho Mạc Thiếu Khanh trong lòng tức giận không nguôi. Mặc dù biết rằng Mạc thị cũng không thua kém, cũng là tập đoàn có tiếng lớn ở thành phố S này. Anh thậm chí còn không để lọt vào mắt mình, chỉ xem Mạc thị là tập đoàn nhỏ không đáng để mình bận tâm

Mạc Tấn ông vừa nãy cũng thấy hành động có chút ngông cuồng không xem ai ra gì của Cố Duật Hành anh, nhưng ông cũng không để tâm vì biết anh xưa nay luôn là người như vậy. Không để ai vào mắt cả, ngay cả khi con trai mình có tỏ ra lịch sự muốn bắt tay với anh nhưng lại bị anh ngó lơ. Ông vốn biết Cố Duật Hành chỉ xem Mạc thị là tập đoàn nhỏ không mấy quan tâm nên cũng không nói gì

" Cố tổng, ngài cứ tự nhiên. Thiếu Khanh con ở đây nói chuyện với Cố tổng, ta đi chuẩn bị một số việc trước. Cố tổng tôi đi trước đây "

Mạc Tấn nói, anh khẽ gật đầu. Mạc Tấn đi không lâu thì Lâm Giai Ninh từ đâu xuất hiện cô ta ôm lấy cánh tay của Mạc Thiếu Khanh giọng nói dịu dàng cất lên

" Thiếu Khanh anh đây rồi, em từ nãy giờ tìm anh mãi! "

Cô ta đưa mắt nhìn sang anh. Nở nụ cười đẹp nhất của mình mà nhìn anh

" Cố tổng, chào ngài! "

Cố Duật Hành cũng không để Lâm Giai Ninh lọt vào mắt, anh cao ngạo lạnh lùng không đáp lại cô ta dù chỉ một câu. Người phụ nữ này anh đã gặp qua không ít. Nhìn bề ngoài cứ ngỡ như là người phụ nữ mang dáng vẻ hiền thục, chân yếu tay mềm. Không cẩn thận đụng vào sẽ vỡ nhưng thật ra trong thâm tâm độc ác vô cùng, lòng dạ chẳng khác gì ác độc như loài rắn hổ mang

Nhìn thấy dáng vẻ cô ta lại đóng kịch cô có chút buồn nôn, chán ghét nhìn cô ta diễn. Trong lòng thầm nghĩ cô ta diễn xuất tốt đấy chứ. Quả nhiên là nữ minh tinh Lâm Giai Ninh

Nhận thấy rằng Cố Duật Hành không để mình vào mắt. Cô ta vốn là muốn gây chút ấn tượng tốt của mình đối với anh. Biết đâu chừng sau này sẽ có lợi thì sao? Dù gì thì người đàn ông đứng trước mặt chính là Cố Duật Hành, một người đàn ông hoàn hảo. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có đều có tất. Là chủ tịch của tập đoàn Cố thị có tiếng tăm gần xa. Là tập đoàn hùng mạnh đứng nhất Châu Á. Gặp anh bọn họ ai nấy cũng phải kiêng nể mười phần

Nghe đồn Cố Duật Hành anh không gần nữ sắc và anh lại dính tin đồn rằng có vấn đề về giới tính. Anh lạnh lùng, lại cao ngạo. Trên người anh luôn tỏ ra một khí chất hơn người. Ai ai cũng không thể sánh bằng anh. Cố Duật Hành có nhan sắc trời ban. Anh đẹp không góc chết, nhan sắc của anh luôn làm điên đảo đến các phái nữ. Ngay cả đến Mạc Thiếu Khanh có nhan sắc cũng không bằng anh

Lâm Giai Ninh tự tin rằng sắc đẹp cô ta còn đẹp hơn cô gấp bội. Ngay cả Mạc Thiếu Khanh cũng không thể cưỡng lại được trước sự quyến rũ và sắc đẹp của cô ta. Cô ta tin chắc rằng chỉ cần có thể tiếp cận được anh và dùng sắc đẹp cộng thêm sự quyến rũ này của cô ta, chắc hẵng người đàn ông cao ngạo đứng trước mặt này cũng sẽ bại dưới tay cô ta. Lâm Tĩnh thì làm gì được? Có chỗ nào sánh bằng Lâm Giai Ninh này sao?