Cô Nàng Lạnh Lùng - Girl Coldly

Chương 9-10



Đó chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Diamonds,Hoàng Tuấn,Vũ Đặng và Lâm Thuỵ sao-Hs 1.

Đúng đó.-Hs 2.

Họ tới đây làm gì-Hs 3

#%#%#%#%%##%-Hs n.

Bốn cặp bama bước lên phòng hội trường.

"Tất cả học sinh cùng thầy cô lên phòng hội trường có việc"-Giọng hiệu trưởng.

5p sau tất cả có mặt đầy đủ trừ nó.Còn có cả phóng viên.

Băng đâu-Hắn hỏi.

Đi đâu rồi-Thuỵ Anh nói.

Xin hỏi các vị tới đây làm gì-Hiệu phó hỏi nhưng trong lòng đang lo sợ.

Chẳng có việc gì...Chỉ là công bố những bằng chứng về tham nhũng tiền của trường và những vụ buôn hàng cấm của hiệu phó-Mama Thuỵ Anh nói.Cả hội trường ồn lên.

Tất cả im lặng.-Baba hắn nói qua loa.

Bằng chứng đâu-Hiệu phó mạnh miệng.

Chúng tôi không có-Baba Khôi nói,hội trường lại ồn lần nữa.

Im lặng-Mama Khôi.

Không bằng chứng mà muốn hạ tôi-Hiệu phó nói.

Họ không có nhưng tôi có-Giọng phát ra từ cửa hội trường.Tất cả nhìn ra thấy nó với áo pull đen và quần trắng cùng giày cao gót năm phân.

Mày là ai.-Hiệu phó nói.

Đường đường là hiệu phó lại kêu học sinh mình bằng mày.-Mama nó nói.

Không cần biết em là ai.Chỉ cần biết em đang cầm bằng chứng về tham nhũng lẫn buôn bấn hàng cầm của thầy-Nó lãnh đạm nói.

Em có thể công bố cho mọi người biết?-Thầy hiệu trưởng.

Dạ được.-Nó nói và màn hình trên hội trường phát ra một loạt những hình ảnh và giấy tờ về phạm tội của hiệu phó.

Vậy là chấm hết-Hiệu phó nói và chạy lại chỗ nó định đánh nó nhưng bảo vệ đã ngăn lại và đem lên công an.

Cho hỏi hiệu phó đã bắt vậy thì ai sẽ là hiệu phó tiếp theo-Phóng viên 1

Là người được tụi tui tuyển-Baba nó.

Là ai-Phóng viên 2

Là tôi.-Từ dưới xuất hiện một người đàn ông khoảng 40t.

Cho hỏi ông là ai.-Phóng viên 3

Tôi là hiệu phó mới.Tên Du.-Người tên Du nói.

Thưa chỉ tịch,đây là ai-Phóng viên 4

Đây là người của Trần gia.-Mama nó nói và các vị bama bước ra xe đi về.Học sinh và thầy cô bước về lớp.

Tại lớp.

Ngày mốt sinh nhật mình.Mong các bạn tới dự.-Thuỵ Anh nói,

Được.Tụi mình sẽ đến.-Mỹ lớp trưởng nói.

Có gì vui vậy-Cô chủ nhiệm.

Dạ ngày mốt sinh nhật em.Em mong cô tới dự luôn ạ-Thuỵ Anh nói.

Được.Cô rất hân hạnh-Cô chủ nhiệm nói và bắt đầu bài giảng của mình.

Bàn Khôi-Thuỵ Anh

Tổ chức ở đâu vậy-Khôi hỏi.

Khách sạn 2K-Thuỵ Anh nói.

Khách sạn nhà Hàn?-Khôi hỏi tiếp.

Ừ.-Thuỵ Anh trả lời và chơi chém hoa quả.

Cho chơi nữa-Khôi nói.

Thi không-Thuỵ Anh nói.

Ok-Khôi nói và làm ký hiệu ok.Cả hai ngồi chém.Lâu lâu vang lên "cho anh/cô chết."

Bàn Nhi-Hàn.

Sao Nhi gặp được chị Hàn vậy-Hàn hỏi.

Lúc bên Nhật,Nhi đi dạo thì có một bọn côn đồ chặn Nhi lại.Chúng rất nhiều tên.Lúc đó mình không có võ.Bị chọc ghẹo.May sao có chị của Hàn và chị Anh Anh cứu.Chứ không thì Nhi cũng không biết làm sao-Nhi kể.

Vậy giờ Nhi có võ không?-Hàn nói.

Có.Sau việc đó chị hai chỉ nhận mình làm em nuôi và chỉ dạy cho mình sử dụng vũ khí cùng các loại võ.Và mình là tam tỷ của Angel.Với biệt danh...-Nhi đang nói thì Hàn nói.

Lolita.Quân sư của bang-Hàn nói và cười.

Đúng rồi-Nhi nói và đỏ mặt.

Cậu dễ thương vậy mà có anh trai lạnh lùng-Hàn nói.

Còn cậu lạnh lùng khi cần thiết.Rất giống chị Băng-Nhi nói và cười.Cả hai tám chuyện.

Bàn hắn-nó.

"Khj ngủ rất hiền"-Hắn nghĩ khj ngắm nó ngủ.

Bỏ cái ánh mắt đó ra khỏi người tôi-Nó lạnh lùng.

Anh phải nhìn xem người mình thích đẹp không chứ-Hắn nói.

Không biết đẹp không mà bao nhiêu người ngước nhìn và khen ngợi-Nó tự sướng.

Xì...tự kiêu-Hắn nói nhưng trong lòng khen nó nhiều hơn.

Bắn zombie không-Nó hỏi.

Có.-Hắn nói và cả hai lao vào bắn zombie.

Ra chơi.

'Lên sân thượng.'-Tin nhắn từ số lạ gửi cho tụi nó.Tụi nó trao đổi qua mắt.

'Để xem bày trò gì'-Nó nhếch môi và cất điện thoại.Nó không biết là hắn đã thấy.

Mấy anh đi canteen đi.Tụi tui đi công việc-Thuỵ Anh nói và tụi nó đi không cho tụi hắn ú ớ gì.



Ba tụi mày tới rồi.-Thư nói.

Tụi tao còn tưởng tụi mày sợ không lên.-Linh nói

Tụi tao tưởng đứa nào gửi tin nhắn.Không ngờ là lũ chó tụi mày.-Thuỵ Anh nói.

Mày...mày...-Phương tức.

Kêu lên đây chi-Nhi vào thắng vấn đề.

Đánh nhau chứ chi-Phương nói.

Muốn gây sự sao-Thuỵ Anh nói.Nó vẫn đứng nhìn.

Ừ.Thì sao-Linh nghênh mặt.

Vậy xông lên đi-Nhi nói.

Sợ thì cầu xin đi.Tụi tao sẽ tha cho.-Thư nhìn nó nói vì nghĩ nó im lặng là do sợ mình.

Nói nhiều.Lên đi-Nó quét ánh mắt lạnh lùng nói.

Lên-Thư nói và mấy đứa con gái xông lên đánh tụi nó.Nhi và Thuỵ Anh dùng tay đánh mấy đứa gái té.Nó đứng một chỗ và dùng chân đá những đứa định đánh mình.Ba nhỏ đứng cười nhưng lúc sao tái mặt chạy.

Nhi-Nó kêu và thì thầm gì vào tai Nhi.

Chị Băng kêu ba người bước ra.Không cần núp-Nhi nói.Thuỵ Anh ngạc nhiên khj thấy tụi hắn.

Em/chị/cậu biết khj nào-Tụi hắn đồng thanh.

Khj mấy người đi theo-Nó nói.

Mắt tinh thật-Khôi nói.

Không tinh sao làm đại tỷ được-Thuỵ Anh nói.Và hai người cãi lộn đến khj về lớp.Hàn hỏi thăm Nhi và về lớp trước.Còn lại nó và hắn.

Mặt em dính máu kìa-Hắn nói và lấy khăn lau cho nó.

Cảm ơn.-Nó nói.

Dùng hành động đi-Hắn cười.

Được.Nhắm mắt-Nó nói.

Ừm.Aa-Hắn nhắm mắt lại.Nó nhếch môi và đạp vào chân hắn rồi chạy xuống sân trường.

Tưởng bở-Nó nói vọng lại.

Em đứng lại cho anh-Hắn nói và rượt nó.Dưới sân trường có hai người rượt đuổi nhau.

'Một thời gian nữa có thể em sẽ đồng ý yêu anh'-Nó nghĩ.

"Anh mong em luôn như vậy.Có lẽ anh yêu chứ không còn là thích"-Hắn nghĩ.