Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Chương 8



Ngày hôm sau, nó thức sớm cũng không thể không thức vì tiếng hét long trời lở đất của Trang làm nó không thức không được, vậy mà có một người không thức bởi tiếng hét đó, người đó là Trúc dễ thương nhà ta, Trang tức tốc chạy lên phòng Trúc, tôi sau khi đã sửa soạn xong cũng bay lên phòng Trúc để tiếp sức vs Trang kêu Trúc dậy, Trang đạp phăng cánh cửa phòng ngủ của Trúc, vậy mà người trên giường vẫn không nhút nhít ( t/g bó tay vs chị Trúc luôn). Trang hét lớn vào tay Trúc:

- CHÁY NHÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hả? cháy nhà! Cháy nhà!- Trúc ngốc đầu lên la lớn rồi lại ngục xuống ngủ tiếp, trước khi ngủ lại không quên nói:

- Cháy hả? kệ, một chút cũng có người cứu

- Mày không tỉnh tao sẽ cho mày ngủ luôn á!- Trang bực tức nói

- Dậy mà! Dậy mà! 5 phút nữa tao thức

- THỨC MAU! HEO NGỦ

- Ai dám kêu tui là heo vậy hả?- Trúc bực bội tỉnh dậy hỏi, khi nhìn thấy Trang thì cười cười rồi bay một mạch vào WC, khoảng 15’ sau bước ra vs vẻ đẹp không baby, mà phải là quá baby luôn á, tụi nó xuống nhà định ăn sáng thì Trúc bỗng hỏi:

- Mặt mày bị gì thế Thư? À không Khánh!

Nghe Trúc nói thế Trang mới để ý nhìn mặt nó rồi đưa tay lên sờ vết thương và hỏi:

- Đây là vết thương do đánh nhau! Mày đánh vs ai? Ai đánh mày ra nông nổi này? Là trai hay gái?

- Đúng đó! Ai đánh mày? Nói đi tụi tao xử tuốt!

- 2 đứa bây bình tĩnh tao bị hội trưởng hội hs đánh vì có một số mâu thuẫn cá nhân thôi!

- Hội trưởng hội hs?- Trúc hỏi và Trang thì kéo nó đi ra khỏi nhà mà không ăn sáng gì cả, nó bị kéo ra mà chả biết lí do nên hỏi với theo Trang:

- Kéo tao đi đâu đó?

- Đi gặp hội trưởng hội hs- Trang nói sau đó cả 2 Trang vs Trúc nghiến răng rồi cùng đồng thanh nói:

- Đánh cho tên đó biết thế nào là lễ độ.

- Tụi bây đừng có làm vậy tao…..- nó đang nói thì bị 2 con bạn xen vào

- Mày không cần khuyên tụi tao đã quyết định xử tên đó òi đừng có khuyên răng gì hết á

Tụi bạn kéo nó chạy thẳng đến trường, tụi nó vừa mới đến trường đã gây ra một sự chú ý khá là nồng nhiệt từ các cô gái cùa trường, lời khen ngợi quá ư là nhiều khiến tụi nó hơi choáng váng vì bị chặn lại xin số điện thoại, hỏi tên rồi nói chung là hỏi tùm lum làm mấy đứa khó lắm mới trốn ra được. tụi nó chợt hỏi một cô bạn về phòng của hội hs sau khi biết được nơi mà tên ác nhân dám đánh nó thì Trang vs Trúc mang theo sát khí khá nặng lên được lầu 4, gõ cửa phòng hội hs, vẫn không thấy ai mở cửa nên tụi nó xong vào luôn, vừa vào thì thấy Quân và Hạo đang ngồi miệt mài gõ từng phím trên máy tính, lửa giận thêm ngùng ngục, tụi nó à không Trang liền hét lên:

- Ai là hội trưởng hội học sinh?- Quân nhìn sang thì thấy một cậu con trai da trắng người nhỏ nhắn, khá là baby( Trang á), Quân mở miệng nói:

- Tôi…..- chưa nói hết câu thì Quân đã bị Trang nhào vào đánh túi bụi, ý Quân nói là: “ tôi chưa thấy hội trưởng tới”

Hạo chưa hiểu được chuyện gì, thì Trúc hỏi:

- Hôm qua anh có đánh Khánh hông?

- Tui hông có liên quan- Hạo trả lời rồi nhìn sang nó

- Nhóc làm gì mà dẫn bạn vào đánh người khác á hả?- nó chưa trả lời thì đã nghe tiếng Trang chửi Quân một cách xối xả khiến Quân không nói được lời nào vừa bị đánh vừa bị chửi luôn, Quân không hiểu chuyện gì luôn:

- Tôi không…………..- Quân lấp lửng nói, vừa mở miệng thì bị Trang tán một cái vào má trái rồi nói:

- Biện minh hả? dám đánh mà không dám nhận hả?

- Thật ra tôi không phải……- Quân lại bị Trang tán thêm một cái vào má phải

- Thật ra? Thật ra, cái gì? Đừng có mà nói nhăn nói cuội, hội trưởng mà dám đánh người á?

Hội trưởng hội học sinh không phải là…..- Quân lại bị đánh một cái vào bụng rồi lại một cái nữa rồi lại một cái nữa rồi đến n một cái nữa mà vẫn chưa đừng lại, nhưng có một cánh tay chặn lại cánh tay của Trang đó là hắn còn Hạo thì đang lôi Quân ra và đưa đến phòng y tế.