Thông tin truyện

Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta của tác giả Nịnh Mông Quái Tinh. Những ngày gần đây khí trời núi Cửu Lăng đặc biệt tốt, bốn phía hoa nở vô cùng đẹp đẽ, Phượng Tê Ngô chống đầu nhìn cành khô trong chậu hoa trên cửa sổ rồi quan sát xung quanh: "Mỗi ngày đều tưới nước cho ngươi, cho dù là cây vạn tuế một ngàn năm cũng nên nở hoa chứ, hay là ngươi cảm thấy núi Cửu Lăng của ta đây chưa đủ tiên khí, cái cây nhỏ nhà ngươi cũng quá không cho bổn tiên mặt mũi."

Phượng Tê Ngô chỉ vào cành khô nói với dáng vẻ đáng thương.

Nàng duỗi lưng ngồi thẳng dậy: "Ta cũng không tin ngươi vẫn không nở hoa."

Phượng Tê Ngô đứng dậy rung rung ống tay áo, rồi đến "Xuân Phong Cư", mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu, Phượng Tê Ngô cười đến đôi mắt híp lại thành một khe hở hẹp, thuần thục ôm cái bình rượu đã ủ ra, mở ra, rót đầy một bát, đặt lên mũi hít hà "rượu ngon".

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm đọc thêm Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế hoặc Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Danh sách chương

Bình luận truyện