Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Chương 15: Sở vị thái phỏng (cái gọi là phỏng vấn)



Tộc trưởng Gia Tộc Rách Nát vô cùng vinh hạnh khi nhận được lời mời phỏng vấn của nhóm phóng viên với thời lượng mười phút.

"Xin được hỏi ngài quản lý gia tộc như thế nào?"

"Chịu trách quản lý gia tộc không phải chỉ có một mình tôi, mà là tất cả các thành viên thuộc từng nhóm rách nát nhỏ... Gia tộc chúng tôi tôn trọng quyền dân chủ, mỗi một cá nhân cũng đều là một quản lý viên."

"Ồ, thì ra là vậy. Vậy bí quyết gì khiến cho gia tộc của mọi người phát triển nhanh chóng đến vậy?"

"Tình đoàn kết cũng như sự cố gắng của mọi thành viên."

"Vậy như ngài nói, có nghĩa là nội bộ gia tộc rất hoà thuận."

"Đúng là như vậy, các thành viên trong tộc chả khác gì người thân trong gia đình với nhau, cười đùa vui vẻ suốt cả ngày. Những lúc đi đánh boss, trang bị hay vật phẩm linh tinh đều là người nọ đưa cho người kia luôn, phải lúc bản thân mình không mang theo trang bị cứ vào thẳng luôn kho hàng của gia tộc, không ai phải lo lắng ai lấy mất cái gì. Chưa bao giờ phải lo tính toán tiền nong chi li, cặn kẽ cả."

"Thật tuyệt, nghe nói trong gia tộc mọi người có rất nhiều nhân vật mạnh? [Chờ cho hôn mê] đã từng PK toàn bộ khu thứ hai đúng không? Cả Nồng Cốt Mỹ Nhân nữa, cũng đứng trong bảng tài phú."

"Ha hả, đúng vậy, các nàng rất lợi hại."

"Ta nghe nói, trong mười đại gia tộc, ngài là tộc trưởng là nhàn nhã nhất?"

"Có thể coi là vậy, những lúc tôi không có mặt, giả như trong tộc có chuyện, bọn họ sẽ giúp tôi giải quyết, tiện đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bà xã Tiểu Mễ Cháo của tôi, có rất nhiều chuyện trong gia tộc đều nhờ nàng xử lý giùm. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn các thành viên trong Gia Tộc Rách Nát, nếu không có mọi người, sẽ không có Rách Nát của ngày hôm nay..."

"Vậy ngài không sợ những lúc mình vắng mặt trong trò chơi sẽ có người làm phản sao, cười "

"Ha hả, tuy rằng tôi chưa phải là một tộc trưởng tốt, nhưng bọn họ đều luôn ủng hộ tôi, có đôi khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình."

"Nghe người ta nói ngài từng thành lập rất nhiều gia tộc? Cái trò chơi vận tốc âm thanh gì gì đó nếu có đấu tay đôi hay liên kết, đều có mặt của ngài hết."

"Là để kỷ niệm người ấy."

"Phải chăng là người yêu của ngài?"

"Ha hả, bí mật "

"Vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa, hy vọng gia tộc mọi người sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa."

"Xin cảm ơn "

Phóng viên [ Miệng rộng đây] rút ra kết luận như sau:

Trong suốt toàn bộ quá trình phỏng vấn QQ, mỗi lần Long Hành Thiên Hạ nói chuyện đều luôn tươi cười, bình dị mà gần gũi, không hề bày ra dáng vẻ lão Đại.

Rất nhiều người hỏi, vì sao bình thường Long Hành Thiên Hạ không online, cũng không hề quản lý gia tộc, vậy mà sao Gia Tộc Rách Nát vẫn gọn gàng ngăn nắp, tộc viên Gia Tộc Rách Nát vẫn hết sức kính trọng hắn?

Sau khi suy nghĩ chán chê, tôi có kết luận rằng thì là mà, đó là vì Long Hành Thiên Hạ thuộc tuýp người đầy sức quyến rũ, chỉ một động tác giơ tay nhấc chân cũng toát ra sự mê hoặc, lãnh đạo cả một gia tộc không phải chuyện đơn giản, mà làm cho cả gia tộc luôn trong bầu không khí ấm áp lại càng khó hơn nữa.

Nhưng mà Gia Tộc Rách Nát làm được, vì sao lại như thế? Thiết nghĩ trong lòng các bạn đã có đáp án của mình.

Cơ mà nếu có hai từ toàn bộ gia tộc không thể thiếu, thì đấy chính là đoàn kết.

Chân thành cảm ơn mọi người đã dõi theo từng bước chân của nhóm phóng viên, mấy ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn với những vị tộc trưởng có tiếng nói trên diễn đàn, mong quý vị đón xem.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Long Hành Thiên Hạ phát huy cực hạn trình độ mặt dày, lại thêm miệng lưỡi linh hoạt ăn nói cuốn hút gấp ba lần thường ngày, làm cho đầu óc phóng viên mê man choáng váng.

Ngay khi bài phỏng vấn được công bố đã dấy lên cơn sóng mạnh mẽ trong nhóm Q Gia Tộc Rách Nát.

[ Long Hành Thiên Hạ]: mỉm cười mọi người thấy bài phỏng vấn thế nào, ha hả...

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: lão Đại, ai cũng nói ngài rất quyến rũ nha!

[ Vi Sinh Vật ]: hắn có sức quyến rũ? Đâu, chỗ nào?

[Virus Cúm]: hắn quyến rũ thật sao?...

[ Ký Sinh Trùng ]: nên hỏi là, hắn có nhân cách không?...

[ kính hiển vi ]: để ta tìm coi, phóng đại lên nào.

[ kính hiển vi ]: tìm không thấy ha ha ha

[ Long Hành Thiên Hạ]: ha hả...

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: lão Đại, lâu lắm rồi không thấy ngài online gì cả, không sợ mấy tiểu Rách Nát chúng ta tạo phản à! Vũ trụ nhỏ của tiểu Rách Nát cũng mạnh lắm đấy nha!

[ Long Hành Thiên Hạ]: ha hả...

[ Vi Sinh Vật ]: lão Long bị hỏng não rồi... chỉ biết cười mãi thôi.

[ Long Hành Thiên Hạ]: ha hả...

[ Lão Ni Cô ]: phóng viên nói gia tộc chúng ta rất hoà thuận, ha ha, "hòa thuận" thật sao?

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Ô..."hòa thuận " nha

[ Vi Sinh Vật ]: vì sao phải thêm dấu ngoặc kép?

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: không hiểu cũng đừng hỏi, Vi lão sư ạ.

[ Vi Sinh Vật ]: không hỏi thì không hỏi, trên thế giới này có một thứ được gọi là... công cụ tìm kiếm...

[ Lão Ni Cô ]: A Di Đà Phật ta đã xem bài phỏng vấn đó rồi có câu "Là để kỷ niệm người ấy.", tiết lộ đi mà, năn nỉ đấy

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: là "người ấy" đó... "người ấy" là một nửa thế giới đó...

[ Vi Sinh Vật ]: Long Hành Thiên Hạ không phải là nhân yêu chứ? Trợn mắt.

[ Long Hành Thiên Hạ]: không phải.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: ha hả, chẳng lẽ là...

[ Long Hành Thiên Hạ]: không được hỏi linh tinh, ta tố cáo ngươi xâm phạm quyền riêng tư bây giờ.

[ Làm cú điện thoại]: tộc trưởng phu nhân Tiểu Mễ Chúc của chúng ta học pháp luật đấy nhá

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Á, vậy ta không xâm không xâm nữa, ha hả ta sợ luật sư...

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ta đang ngồi trên Độc Giác Thú chờ ngươi trở về. Hỡi vị vua mà ta tôn kính.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Xương Cốt tỷ tỷ... Tỷ cũng bị hỏng não rồi ạ?

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Ôi má ơi, sao Độc Giác Thú của con không bán được thế này!

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: ai kêu ngươi yết giá cao thế làm gì.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ta giúp nó lên được cấp 30 rồi mang nó theo đâu đơn giản chi đâu thế mà nó dám không cho ta cưỡi, bố khỉ. Miệng lưỡi lúc nào cũng nhan nhản "Chủ nhân, ngài đối xử với tôi thật tốt ", tên nô lệ chết tiệt. Đối xử với ngươi tốt là để ngươi cho ta cưỡi, nghe chưa!! Suốt ngày chỉ biết bới rác.

[ Long Hành Thiên Hạ]: kỹ năng cưỡi sủng vật cũng không dễ đâu nha

[ Vi Sinh Vật ]: Sói của ta cũng không cưỡi được... Xác suất cưỡi được sủng vật có khi còn khó hơn cả nhìn thấy sét đánh giữa trời quang ấy chứ.

[ Long Hành Thiên Hạ]: Chả phải... sao sủng vật của ta vẫn cưỡi được đó thôi...

[ Vi Sinh Vật ]: bởi vì ngươi bị sét đánh. Cho nên não bị hỏng rồi.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Độc Giác Thú của Xương Cốt tỷ tỷ nhà ngươi là con trai đúng không... Vừa hay ngươi với cục cưng nhà ta thành một cặp.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: A lộn, phải là cục cưng nhà ngươi với của ta vừa xứng một đôi.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Nhầm rồi, không phải con trai, mà là giống đực...

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ngươi nên đi mua lấy cái đạo cụ biến tính về! Bây giờ người người nhà nhà đều có thể đi giải phẫu đổi giới tính hết rồi.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: nói cũng đúng, vậy để ta biến cục cưng nhà ta thành con cái rồi kết hôn với cục cưng nhà ngươi là ổn hết ấy mà. Ai nha, ngươi dắt theo một cục cấp 30 thế có khổ không cơ chứ, cho dù bán thì được bao nhiêu lời lãi đây.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: tại vì nó quá ngu, cấp 30 mà mới có ba kỹ năng, coi cục cưng của Hôn Mê tỷ tỷ mà xem, Hỏa Điểu đấy nhá, đã thế, có bao nhiêu kỹ năng của điểu thì nó có từng ấy cái!!

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Hôn Mê tỷ tỷ... Ngươi lại đòi so sánh với nàng ấy, không chỉ thế thôi đâu, nàng còn trang bị thêm cả 4, 5 con khổng tước nữa đấy... Phải tận mắt thấy đống đao thương lộng lẫy của nàng ấy cơ, công kích mức lớn nhất 200 điểm đấy ạ, trời ơi là trời... Đừng quên nàng còn có 128QB nữa chứ... Nàng vừa có Thu Thiên sáo trang lại vừa có Xuân Thiên sáo trang... lại còn nằm trong top 3 PK toàn khu nha... Người so với người tức chết người...

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: TT, nhìn thấy Hoả Điểu của nàng ta không còn tham vọng tìm điểu khi dẫn theo Độc Giác Thú nữa.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: mỉm cười, nói không chừng sau khi hai cục cưng của chúng ta kết hôn, sủng vật của ngươi ngộ tính mà phát triển cũng nên...

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: có lẽ thế, thêm tí xúc tác OOXX, ha hả

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: hắc hắc hắc

[ Chờ cho hôn mê ]: Xin chào mọi người.

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Chào thần tượng...

[ Chờ cho hôn mê ]: Hôm nay, giết 1 tên trộm nhận được một bộ trang phục y sinh, ta đã gửi vào kho hàng của gia tộc, mọi người nếu cần thì cứ lấy.

[ Long Hành Thiên Hạ]: Oa, thật lợi hại... Hà Diệp ngươi đi lấy đi?

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Để dành cho Ni Cô, trang bị của ta đều là làm theo yêu cầu hết trơn, hi hi.

[ Lão Ni Cô ]: A Di Đà Phật... Cám ơn Hôn Mê tỷ tỷ, cám ơn Hà Diệp muội muội... Ni Cô cảm động rớt nước mắt...

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: À, Hà Diệp này, đơn đặt hàng đã nhận được chưa?

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Ở chỗ [Một kiếm một đầu người].

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Hừm, thì ra là mang cho con tiện nhân.

[ Hà Diệp Phi Vũ ]:??

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Một kiếm một đầu người gọi tắt là kiếm nhân, có khác gì tiện nhân đâu. ()

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: >< 

[ Chờ cho hôn mê ]: tối hôm qua đi Côn Luân giới ta bắt được mấy con Độc Giác Thú, cũng bỏ vào kho hàng rồi đấy, mọi người cần gì thì lấy đi, còn đâu để Xương Cốt bán mà lấy tiền. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Ừ, mọi người vẫn sính dùng Độc Giác Thú lắm. 

[ Chờ cho hôn mê ]: ta chả biết gì về giá thị trường đâu, ngươi coi cái gì bán được thì cứ bán giùm ta, hiện giờ cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi ấy. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Độc Giác Thú, Thương Lang Hoàng. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: bây giờ ấy hả, nhóm người chơi từ cấp 40 - 50 là cực kỳ hám mua mấy thứ này, mà cả Thú hay Lang đều cưỡi tất... Cũng nhiều người tìm mua Hỏa Điểu đấy, chỉ có Đại Áp Giải, Độc Tri Chu, Sa Mạc Hồ Điệp(Cua đại áp, nhện độc, bướm sa mạc) lại chả thấy ai ham Can Thi Thủ Vệ, Địa Dực Ma (xác khô thủ vệ, loài địa ma có cánh)thì năm thỉnh mười thoảng mới gặp được, game thủ mãn cấp đếm xem được mấy người nào, đã thế cái đống này còn khó điều khiển nữa chứ. 

[ Chờ cho hôn mê ]: Đúng thế, nhiều người từ cấp 30 trở đi cũng bắt đầu mang Lang với Độc Giác Thú theo rồi, mà mang sủng vật lâu ngày cũng tăng thêm được kỹ năng, đến lúc ấy lại chả nỡ bỏ nó. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: có lẽ thế, hoặc có khi nên đợi tới lúc đạt được mức mãn cấp rồi đổi lấy sủng vật cao cấp cũng chưa muộn, sủng vật khoảng cấp 40-50 cũng coi như là loại tốt lắm rồi. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: đúng rồi, có tin đồn, Nam Cung thế gia nhặt được Tuyết Nữ với Thuỷ Mẫu Cầu ở Đại Lượng đấy. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Ngốc ạ. Đây đâu phải tin đồn, vụ buôn bán này ai mà chả biết. Nam Cung Tiểu Thiện còn tìm cả đống thương nhân bán sủng vật nữa cơ. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: thấy bảo cái gì mà Tuyết Nữ vô cùng đoan trang thục nữ, rồi hết Tuyết Nữ thì lại chuyển qua Thuỷ Mẫu Cầu, đáng yêu muốn chết. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: nổi da gà... 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ta với Tiện Nhân đang dự tính mua lại Tuyết Nữ, Thuỷ Mẫu Cầu với QQ đường để lũng đoạn thị trường coi thế nào. 

[ Long Hành Thiên Hạ ]: Kim tệ để trong kho hàng gia tộc đấy, lúc nào mọi người cần thì cứ lấy, không phải ngại. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: lão Đại không sợ chúng ta lỗ vốn à? 

[ Long Hành Thiên Hạ ]: đã làm kinh doanh là không thể biết trước điều gì, dám làm thì dám chịu. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Cảm ơn lão Đại đã tín nhiệm... 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: đợt hàng hoá đầu tiên chúng ta cũng thu được kha khá rồi, bây giờ lại có thêm gia tộc khác vớ được Thuỷ Mẫu Cầu, hai gia tộc cùng đấu thầu, gì thì gì lần này quyết phải kiếm được lãi về. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Đảm bảo Nam Cung Tiểu Thiện mỗi lần thấy ta sẽ phải chống mắt lên mà coi. Ha ha. 

[ Chờ cho hôn mê ]: ha ha. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Hà Diệp, ta nói xấu Nam Cung Tiểu Thiện như vậy, sao Hôn Mê tỷ tỷ chả có chút phản ứng nào thế? Không phải Nam Cung Tiểu Thiện suốt ngày bám dính lấy ông chồng người ta hay sao... 

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: căn bản là nàng chả coi con bé kia ra gì sất. Trong mắt nàng, Nam Cung Tiểu Thiện có khi chả bằng một con kiến, dí cho phát là chết tươi. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: biết đâu được đấy, có khi còn nhỏ hơn cả Vi Sinh Vật ấy chứ. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: ha ha, nếu thế thì làm luôn không khí cho rồi. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: phải rồi, mọi người có cần Thuỷ Mẫu Tuyết Nữ QQ đường không, báo với người ta một tiếng để ta giúp mọi người giữ trân phẩm cho. 

[ Dung Cách Cách ]: một khối QQ đường, cám ơn nha... Muahz muahz... [Khi trời tối]: ta mới có cấp 25 thôi, chỉ mang được Tuyết Nữ thôi... Mang người đẹp ra ngoài cảm giác thật uy phong. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Được 

[ Chờ cho hôn mê ]: ta giúp các ngươi tìm thêm mấy con Độc Giác Thú mà đem bán. Còn ai muốn tìm sủng vật gì không để ta tiện thể tìm luôn cho đỡ mất công. 

[ Lão Ni Cô ]: ta muốn Đại Áp Giải ấy TT ta ở Côn Luân cả một buổi chiều mà vẫn không bắt được TT, bị chết tới ba lần lận TT 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: ngươi là ni cô cần cua để làm gì? Mang một con phong yêu tinh theo làm cái chi, ha ha, để hàng ma trừ yêu chắc. 

[ Lão Ni Cô ]: Cua đại áp ăn ngon mà TT 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: ngươi suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn!! 

[ Chờ cho hôn mê ]: Được rồi Ni Cô ta sẽ lưu ý giúp ngươi. 

[ Lão Ni Cô ]: Hôn Mê à... Vì sao mấy con sủng vật vừa thấy ngươi là ngoan ngoãn vâng lời tự chui đầu vào rọ, còn ta mãi không bắt được nổi lấy một con. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Hôn Mê tỷ tỷ có sức quyến rũ như vậy cơ mà... Quái vật cũng phải thích nàng ấy chứ.

[ Long Hành Thiên Hạ ]: đúng nha, boss cũng thích nàng. 

[ Chờ cho hôn mê ]: đáng tiếc là ta không có hứng với nhân thú >< riêng ta thì chỉ mong các ngươi thích ta mà thôi... 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: chúng em cực kỳ thích tỷ mà... 

[ Lão Ni Cô ]: vô cùng yêu... 

[ Chờ cho hôn mê ]: >< 

[ Chờ cho hôn mê ]: À, Băng Băng đâu rồi? 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: Băng mỹ nhân và Nhánh Cỏ Bự đi Sa Giác giết kiến rồi, ngươi đăng nhập vào trò chơi rồi gọi nàng ấy. 

[ Chờ cho hôn mê ]: thôi kệ nó, ta nhớ nàng bảo là thích Hỏa Điểu, nên ta mới để lại cho nàng một con. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: Hà Diệp, ngươi đoán thử xem con Hoả Điểu kia có phải là sủng vật được quý trọng nhất không... 

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: không cần đoán, tuyệt đối chính xác. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: ngay cả Thu Thiên sáo trang nàng còn đưa hết cho Băng Băng, khỉ gió, sao ta lại không có lấy một sư phụ tốt như vậy nhỉ. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: chính vì thế đấy, người ta tỷ muội tình thâm mà. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Oa, ngươi ghen? 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: nói giỡn, ngươi thừa biết trong lòng ta chỉ có ngươi mà thôi. 

[ Hà Diệp Phi Vũ ] thì thầm với [ Nồng Cốt Mỹ Nhân ]: Xương Cốt tỷ tỷ đại nhân, ta đang uống nước, bị nghẹn giờ. 

[ Nồng Cốt Mỹ Nhân ] thì thầm với [ Hà Diệp Phi Vũ ]: đơn giản, nhổ ra rồi uống lại. 

[Virus Cúm]: cho hỏi cái, trong kho hàng hiện giờ còn thuốc nhuộm tóc không vậy... 

[ Long Hành Thiên Hạ]: lô hàng lần trước đã bán hết mất rồi, ngươi cần màu gì? Để ta xem lại nguyên liệu coi có còn đủ không. 

[Virus Cúm]: màu xanh lá... 

[ Vi Sinh Vật ]:? Sao lại là màu xanh lá? 

[Virus Cúm]: để bảo vệ môi trường he he... 

[ Vi Sinh Vật ]: À, bài kiểm tra lần trước có hỏi về phương pháp phòng trừ vi sinh vật, hình như câu trả lời của ngươi là bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta thì phải? 

[Virus Cúm]:... 

[ Ký Sinh Trùng ]: ha ha, tiểu sư muội, ngươi không học ngành khoa học môi trường thật sự là tổn thất lớn cho tổ quốc chúng ta nha... Giờ nào, khắc nào cũng nhớ đến việc bảo vệ môi trường... 

[ Ký Sinh Trùng ]: hôm nay mặc một chiếc áo len màu đỏ, quần xanh lá cây giày màu nâu đất, màu đỏ là hoa, màu xanh là lá, màu nâu lại là màu của rễ cây... Thế là đủ cả bộ luôn.. 

[ Ký Sinh Trùng ]: trông như kiểu gốc hoa di động ấy nhỉ... bảo vệ môi trường quá tốt... 

[Virus Cúm]: shit, cái quần bò ngươi mặc có khi phải thủng tới tám lỗ, đã thế lại còn vác theo cái gậy, trông chả khác gì thằng ăn xin. 

[Virus Cúm]: bài thi lần trước ngươi được 0 điểm đúng không, ta viết ba lăng nhăng mà còn được 2 điểm nhá! 

[ Ký Sinh Trùng ]: đấy là nguyên tắc của ta, không biết thì phải nói không biết, không được bịa đặt tùm lum. Con người phải biết trung thực. 

[Virus Cúm]: vậy nên ngươi mới bị điểm kém ha ha ha ha... 

[ Hà Diệp Phi Vũ ]: ta luôn tự hỏi, ba người các ngươi... thật sự là giáo viên với học sinh? 

[ Chờ cho hôn mê ] có một số người thường không làm những việc đàng hoàng. 

[ Vi Sinh Vật ]: so với ngươi vẫn còn tốt chán, chẳng lẽ ngươi thì làm việc quang minh chính đại lắm chắc? 

[ Chờ cho hôn mê ]: phế vật. 

Một câu « phế vật » của [Chờ cho hôn mê] đã kết thúc cuộc đối thoại linh ta linh tinh từ nãy tới giờ, trong nhóm lại trở nên yên tĩnh hẳn, bởi vì mọi người đều biết, chỉ một từ này thôi, thường sẽ châm ngòi cho cuộc đấu khẩu không dứt trong nhóm. 

Từ đó về sau, mọi người đều vô cùng ăn ý mà biến từ này thành dấu hiệu dừng lại cho mấy cuộc khắc khẩu nhảm nhí. 

Phế vật = gây hấn đi, như kiểu La La Băng Băng. Phế vật = yên tĩnh, theo quan điểm những người khác. 

Sau khi nhóm đã bình lặng trở lại, mọi người lại tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. 

Hai giờ sau, tóc [Virus Cúm] chuyển qua màu xanh lá. 

Trong kho hàng gia tộc có mật rắn, lá đào chỉ có một trăm chiếc, vậy nên ba người Vi Sinh Vật, Ký Sinh Trùng, Virus Cúm chịu trách nhiệm canh giữ ở ngoại ô phía bắc Long thành, đánh cây đào yêu. 

Đôi sư huynh muội kia thì vẫn tranh cãi mãi không ngừng xung quanh cái chủ đề quần áo mặc ngày hôm nay. 

Hà Diệp với Xương Cốt cũng trợ giúp mọi người đánh đào yêu. Đánh hơn một giờ mới gom được đủ đống vật liệu. 

Rất nhiều người từng hỏi rằng, Gia Tộc Rách Nát chả có tí quy củ nào, ai muốn lấy cái gì thì cứ vào kho hàng lấy, không sợ có lúc cung không đủ cầu thì sao? 

Long Hành Thiên Hạ nói một từ, tự giác. Còn thêm một câu, có xuất mới có thu hoạch. 

Khi một số người nhìn thấy [Virus Cúm] cứ tùy tùy tiện tiện lấy mật rắn với lá đào đi để nhuộm tóc, thì cũng đồng thời chứng kiến [Virus Cúm] gửi 15 kim tệ vào kho hàng gia tộc. Số tiền này còn cao hơn cả giá thuốc nhuộm tóc trên thị trường. Đừng nói chi đến đây mới chỉ là giá nguyên vật liệu. Tất nhiên điều này chỉ có những thành viên mới trong Gia Tộc Rách Nát phát hiện ra, còn người ngoài có vắt óc cũng không thể hiểu nổi. 

Thực ra, Gia Tộc Rách Nát hòa thuận cũng có nguyên do của nó, tất cả các thành viên trong Gia Tộc Rách Nát đều không coi gia tộc là "gia tộc". Mà coi như là "nhà". Khi nào thì cần nhà? Là lúc học tập chán nản, công tác mệt mỏi, bị mẹ mắng, bị bạn bè coi thường, bị người yêu đá, di động bị lấy cắp trên phố, đi mưa lại quên mang ô.... Là lúc dùng tới mái nhà dở hơi này. Mỗi khi bạn khóc lóc kể lể về cảnh ngộ của chính mình, bạn sẽ phát hiện ra trong Gia Tộc Rách Nát cũng tồn tại rất nhiều người phải trải qua những cảnh ngộ oái oăm hơn bạn gấp trăm ngàn lần, chỉ đến lúc ấy, bạn mới nhận ra rằng thế giới này thật tốt đẹp biết bao nhiêu, được cùng người ấy đi chơi, bạn quả thực đã hạnh phúc hơn bao người. Rồi sau đó, bạn lại vui tươi hớn hở hô to khẩu hiệu « thu nhặt rách nát » đăng nhập vào trò chơi, hết đánh quái rồi lại chém kẻ thù... như thế còn sướng hơn cả việc vẽ một đống kẻ thù lên giấy rồi mang ra gạch đỏ choe choét. Nhờ thế, mà bạn sẽ cảm thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn, toàn thân thư sướng, hô to khẩu hiệu, thu nhặt rách nát, rồi từ từ bước vào mộng đẹp. 

Như đã nói ở trên, đây gọi là hiệu ứng rách nát. Mà thái độ trở nên tích cực lạc quan đối với cuộc sống, phải gọi là tinh thần rách nát. Rất đáng phát dương quang đại. (phát triển và quảng bá xa rộng hơn nữa) 

Bạn trẻ Tiểu Mễ Chúc từng nói, bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu nội tâm phiền muộn, mọi người hãy vào trò chơi mà chém quái, trên đời này không thiếu kẻ sát nhân! Khi nói những lời này, Tiểu Mễ Chúc mới vừa kết thúc vụ án sát nhân sau nhiều đêm làm việc miệt mài không ngủ để ban cho hắn án tử hình xứng đáng.

(*) Tiện nhân: « 贱人 » [jiàn rén] Kiếm nhân: « 剑人"[jiàn rén].Cách đọc hệt như nhau, chỉ khác cách viết mỗi chữ đầu (chơi chữ) 

(*) Độc Giác Thú, Thương Lang Hoàng, Hỏa Điểu, Đại Áp Giải, Độc Tri Chu, Sa Mạc Hồ Điệp, Can Thi Thủ Vệ, Địa Dực Ma, Tuyết Nữ, Thuỷ Mẫu Cầu, Phong yêu tinh: lần lượt từ trái qua phải. Qua đây để biết thêm