Cơ Giới Khách

Chương 34: Bước đầu làm ăn



Trong mạng lưới tinh thần (zone s, viết tắt của zone simulation) Vương Lang đang cần mẫn khắc mạch tại phòng trọ vừa thuê. La Thần chuyển cho hắn 10 000 tinh thần tệ, tiền thuê phòng, mua nguyên liệu với dụng cụ đã hết 2 ngàn mốt. Nếu làm xong nhiệm vụ sẽ nhận được gần 2 ngàn ba tinh thần tệ, chỉ lời gần 200 thôi, nhưng nếu tiếp tục nhận sẽ không tốn tiền mua dụng cụ với thuê phòng nữa, tiền lời sẽ nhiều hơn.

Trong zone s người tham gia sẽ không thấy đói hay mệt, mọi hao tổn đều chuyển thành hao tổn năng lượng tinh thuần, cũng có thể dùng năng lượng tinh thuần để khống chế biên độ thời gian. Giới hạn cao nhất của zone s cấp thấp là gấp 10 lần thời gian thật, tức nếu ở trong zone s 10 ngày thì bên ngoài chỉ qua 1 ngày thôi. Nhưng chẳng ai làm vậy cả, kể cả nếu dư thừa thanh năng lượng đi nữa,vì tiêu hao bắt buộc phải là năng lượng tinh thuần trong vùng chứa của bản thân. Cứ cho là sài hết 20 vòng sáng cũng không duy trì đủ 24 tiếng, mà nạp lại từ thanh năng lượng cũng cần thời gian để loại bỏ tạp chất. Nhanh nhất cũng phải vài ngày mới nạp đầy được, vậy cũng đã nhanh hơn hấp thu từ môi trường năm,sáu lần rồi. Phải hiểu điều cơ bản là,liên quan tới thời gian, không gian, chữa trị, thôn phệ... những thứ thuộc dạng đặc thù huyền thoại, dù có trong vùng zone s, đã giảm đi rất nhiều, người bình thường cũng không gánh nổi.

Vương Lang không quan tâm điều đó, ngay khi biết có thể dùng năng lượng tinh thuần để kéo dài thời gian, hắn thoải mái đổ vào luôn, bó tay nhất là lúc đi dạo vòng vòng trong zone s hắn cũng kéo dài luôn. Đúng là lấy bào ngư câu cá lia thia, ai mà biết được chắc cắn gối không thôi.

Loại mạch khắc Vương Lang nhận lần này là loại mạch đơn giản nhất, chỉ có tác dụng dẫn truyền, các bước cũng đơn giản. Đầu tiên dùng bút khắc vào phôi bất kỳ, khắc xong thì dùng bút thu lại cất trong phần chứa có sẵn, khắc đủ số lượng thì đem tới quầy giao dịch để bàn giao. Nếu kiểm tra xong tất cả đều đạt thì nhận đủ tinh thần tệ luôn. Phải xong nhiệm vụ này thì mới nhận được nhiệm vụ khác, nếu trễ hạn thì tiền nhận được sẽ bị trừ khoảng 10%, nếu quá lâu mà chưa xong nhiệm vụ thì sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản giao dịch. Hệ thống này rất kín kẽ, có lợi cho cả hai bên, quan trọng nhất là tính an toàn, không lo bị lừa gạt như trong thế giới thật.

Trước đây, mỗi hai ba ngày Vương Lang mới khắc xong khoảng trên dưới mười mạch, việc khắc mạch thuộc về phạm trù tinh thần, thông thường người chưa khai mở không thể nào làm được. Vương Lang có thể làm là nhờ công của Thanh Tâm trà, giúp tăng cường lực tinh thần tự nhiên của Vương Lang, nhưng sự mệt mỏi lúc đó khiến việc khắc không thể nào liên tục được.

Bây giờ thì khác, Vương Lang như con ong cần mẫn liên tục khắc không ngừng, càng quen tay thì càng nhanh hơn. Hắn như chìm vào thế giới của riêng mình, chỉ còn bản thân và mạch khắc, cảm giác loại bỏ mọi suy nghĩ, mọi lo lắng như thế này, đối với hắn chính là sự hưởng thụ, quá nhiều điều sảy ra gần đây, với một thiếu niên 14 tuổi như hắn, sức ép thật là quá lớn rồi.

Chưa tới 3 ngày trong vùng zone s, Vương Lang đã khắc xong hơn 2500 mạch dẫn truyền, tính trung bình mỗi một giờ hắn có thể g371Gwm khắc hơn 30 mạch, lại còn liên tục. Tốc độ chưa tính là cao, bậc đại sư nếu khắc mạch đơn giản thế này thì chỉ mất vài giây thôi. Nhưng nếu tính trung bình thì hiệu xuất này rất tốt, kể cả chuyên gia khắc mạch cũng chưa chắc đã làm được.

Trong zone s, cũng có những nhiệm vụ làm chức nghiệp, ví như chủ quầy giao dịch nhiệm vụ đây, tinh thần tệ kiếm được không nhiều, nhưng so cuộc sống bên ngoài vẫn là tạm ổn. Do có thể tự do chọn hình ảnh hiển thị của bản thân trong zone s, nên đa phần các chủ quầy đều chọn hình dáng trung niên béo mập,có bộ ria mép ngắn, nhìn là biết ngay thương gia. Lúc mới đăng nhập, Vương Lang cũng tùy ý chọn thân hình đại diện có sẵn, nhìn như búp bê nam vừa xuất xưởng, mọi thứ đều trơn láng, dọc đường đi tới,Vương Lang cũng thấy không ít người chọn giống mình.

Trung niên mập mạp chủ quầy cầm lấy bút của Vương Lang, cắm vào thiết bị kiểm tra, từng mạch khắc bay ra rất nhanh, khi đến một ống thủy tinh, mạch nào đạt sẽ đi tiếp, đến thiết bị chứa, mạch chưa đạt sẽ bị tiêu hủy luôn. Vương Lang có 2561 mạch khắc, trong đó có 53 mạch không đạt, vậy là còn 2508 mạch. Nhiệm vụ yêu cầu 2300 mạch là được, phần còn lại Vương Lang bán luôn cho chủ quầy với giá thấp hơn 10% so với nhiệm vụ. Đây là giá đã được qui định, nếu không muốn bán thì Vương Lang có thể giữ lại cho bản thân dùng, hoặc dành cho nhiệm vụ sau.

Một mạch dẫn truyền cơ bản có giá thống nhất là 1 tinh thần tệ, tương đương 1 tiểu kim thạch trong đời thật, tức là một đống lớn tiểu ngân thạch. Vậy mới biết bao lâu nay bản thân Vương Lang bị lão sư phụ gạt đi không ít, " hừ, hừ,may là lão trốn đi rồi, thử còn ở đây xem ta có vặt sạch bộ râu của lão không ". Giận hờn một chút Vương Lang lại tiếp tục ngậm ngùi " không thì sư phụ cứ về đi, con vặt vài cọng thôi cũng được "

Đây là lần đầu tiên, cầm tiền lời trong tay,mà lòng Vương Lang không chút vui sướng. Thoát ra khỏi zone s, lúc này bên ngoài đã qua khoảng 7 tiếng, trời đã về chiều. La Thần sau bài học thứ hai vừa rồi giờ đã rất tận tâm, vẫn ở cạnh Vương Lang, thỉnh thoảng mới vào zone s đánh nhau một chút. Nhìn nét mặt buồn buồn của Vương Lang, tỏ vẻ thông minh, La Thần nịnh nọt nói:

__ Đại ca đừng buồn, zone s vốn là nơi tiêu phí, một chút tinh thần tệ mất đi đó chẳng đáng là bao. Lát đệ liên lạc về gia tộc, nạp luôn cho đại ca 10 vạn tinh thần tệ. Đại ca cứ thoải mái mà dùng.

Lời La Thần không quá khoa trương, với La gia, 10 vạn chứ 10 triệu cũng chỉ là con số nhỏ. Vấn đề là nguyên tắc " không lợi không làm " của La gia, là người có khả năng thành gia chủ nhất, La Thần buộc phải càng nghe theo, cứ nhìn gia chủ La Phúc thà lấy cớ đau bụng chui cổng sau chứ không bao ăn nhậu vô ích là biết tư tưởng đó đã ăn sâu thế nào rồi. Dùng nhiều tiền để tiêu phí ăn sài thì được, không ai nói gì, nhưng nếu dùng để đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào một người, thì các tiền bối của La gia sẽ quan tâm, xem xét lợi hại, cũng là cách để nhận định tương lai của La Thần.

Đã là huynh đệ,La Thần cũng không muốn

Tính toán nhiều như vậy, nếu nói hắn không có sức ép thì là không phải. Nhưng La Thần cảm giác được,Vương Lang tuyệt không phải là người tầm thường, dù là huynh đệ hay đầu tư, đều là xứng đáng.

Vương Lang cũng lười nói nhiều hơn với La Thần, sắp tối rồi, hắn cũng phải về nhà. Sau khi hướng dẫn Vương Lang cách liên lạc bằng cổng tinh thần, La Thần ra tận cửa tiễn Vương Lang.

Trở về nhà, ăn cơm với mẹ xong, nói muốn ngủ sớm, Vương Lang lôi cổng tinh thần ra rồi tiến vào vùng zone s. Lần này hắn quyết định chơi lớn một chút.