Thông tin truyện

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Một bóng người nhỏ nhắn vội vàng đi trên đường phố đông nghẹt, Thẩm Yên Phi một nhân viên tòa soạn. Cô phải làm khuya để phân loại báo, đơn quảng cáo. Hiện giờ đã na rưỡi sáng cô vừa mới về đến nhà.


Mở khoá cửa gỗ cũ kĩ vừa bước vào nhà hai bóng đen chợt đánh úp cô. Thì ra là bọn đòi nợ nhưng cô vẫn đưa tiền đúng cho đại ca bọn họ tại sao giờ còn bắt cô đến gặp hắn. Thẩm Yên Phi tuyệt vọng ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau xe. Đến quán rượu của Tệ Hạo cô nhìn thấy khung cảnh mọi người đang say sưa trong men rượu một số người còn đang dùng thuốc phiện cô được đưa đến một căn phòng trong đó có một người đàn ông có thể nói vừa nhìn qua đã thấy sát khi rất nặng còn người đàn ông kia bị sắc dục làm cho mê muội nhìn Thẩm Yên Phi.


Hắn đã sớm biết cô gái này không tệ, nhưng không ngờ vừa nhìn gần như vậy, thật đúng là đẹp vô cùng. Tề Hạo dù là một đại ca giang hồ khét tiếng nhưng vì cớ gì lại đem lòng yêu cô gái này. Liệu anh ta sẽ theo đuổi cô theo cách nào đây. 

Bình luận truyện