Cô Gái Lạnh Lùng! Anh Yêu Em Rất Nhiều

Chương 108



12h tối, tại một viện bảo tàng, có5 bóng đen lướt qua nhanh như gió.

- Jessica, hệ thống đã được tắt mọi người có 3’ để hành động_ Jack nói nhỏ vào một con chíp màu đen.

- Được, cậu tắt hết hệ thống camera đi_ Người dược gọi là Jessica nói nhỏ.

- Sao rồi_ Jon hỏi Jessica.

- Có 30’ để hành động_ Jessica nói, đánh ánh mắt quan sát xung quanh.

- Jen cậu xem còn bao nhiêu nữa mới tới nơi để kim cương_ Jon nói nhỏ vào con chip màu đen cho người tên Jen.

- Còn khoảng 2 km nữa sẽ tới, nhưng phải băng qua ngang đại sanh của viện bào tàng, ở đó có khoảng 10 vệ sĩ canh gác_ Jen nói.

- Hell, có khoảng 10 vệ sĩ canh gác ở đại sảnh_ Jon nói với hell

- Joy bên phải có người tới_ Jack nói.

- Mau đi thôi_ Hell

- 2 người dụ đám vệ sĩ đi_ Hell chỉ vào Jessica và Jon,

- Đi_ Jessica cùng Jon chạy đến đại sảnh, dụ đám vệ sĩ đi.

- Hừ, đám này cũng thông minh còn chừa lại 2 tên_ Hell hừ lạnh.

- Để tôi dụ chúng đi_ Joy nói.

- Rồi hiện tại vệ sĩ đã đi đến phía bắc giám sát, mọi người còn 15’_ Jen nói.

- Đi thôi Rick_ Hell

Trước cửa phòng làm bằng thủy tính trong suốt Hell quan sát căn phòng.

- Mật khẩu kìa Hell_ Rick chỉ tay vào một hộp khóa được làm tinh tế.

- Mật khẩu thôi mà_ Hell nhếch môi, bắt đầu ngồi xuống đỗ một dung dịch vào, dấu găng tay hiện lên.:- Mật khẩu là 284765.

Căn phòng đột nhiên tắt đèn, Rick, Hell cảnh giác hơn

- Chào Hell Angel cô cũng tới rồi, tôi đoán không sai mà_ giọng một người con gái vang lên.

- Thì ra là cảnh sát trưởng_ Hell Angel

- Cô đã nhiều lần thoát rồi, nhưng hôm nay cô sẽ không thoát được đâu_ Cảnh sát trưởng nói.

- Thật không ngờ cô nắm bắt tin tức cũng nhanh rê vậy.

- Vậy phải xem cảnh sát đã thông minh hơn trước chưa đã_ Hell Angel nhếch môi, nhanh như chớp lấy cây phi tiêu bên hông phóng đến phía cảnh sát trưởng

- Cô càng ngày càng lợi hại rồi_ Cảnh sát trưởng chụp lấy cây phi tiêu cười nói.

- Cảnh sát trưởng cũng vậy mà_ Hell Angel nói. Cả hai nhanh chóng lao vào nhàu với những đòn võ lợi hại, Rick chỉ đứng đó quan sát, vì biết Hell Angel có thể thắng, Cảnh sát trưởng tung một cú đấm vào bụng nó, nó nhanh chóng né sang một bên chưa để cảnh sát trưởng chở tay kịp Hell Angel đã tung lại một cú đấm vào bụng cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng lùi ra sau vài bước, rồi hai người lại lao vào nhau, nhưng lại câu vai nhau cười.

- Bạn tôi, ngày càng lợi hại nha_ Cả hai buông nhau ra, cảnh sát trưởng vỗ vai Hell Angel.

- Cậu cũng đã có học vài chiêu mới rồi còn gì_ Hell Angel nhướng mày.

- Hai người.....sao tôi không hiểu gì hết vậy?_ Rick khó hiểu nhìn cả hai.

- Tôi là bạn của Hell_ Cảnh sát trưởng.

- Kim cương đen để ở đâu_ Hell Angel.

- Sao Cậu toàn lấy những thứ đắt đỏ nhất trong viện bảo tàng không vậy_ Cảnh sát trưởng thở dài

- Có đưa không_ Hell Angel chìa tay ra hỏi.

- Đưa mà, đi theo tớ.

Cả 3 cùng bước vào một căn phòng khác 4 phía đều là màu trắng, rong một họp kính là một viên kim cương đen được để trên một miếng gói nhỏ màu trắng làm nó nổi bật nhất trong căn phòng ( làm sao mà không nổi bật chứ, tất cả màu trắng chỉ có viên kim cương màu đen thôi mà)

- Đây, kim cương đen của cậu đây.

- Cảm ơn.

GTNV

Jack- Thế Nam

Jessica- Kim Ngân

Jon- Thành Huy

Rick- Thừa Thiên

Joy- Thiên Phong

Jen- Đình Phong

Hell Angel chắc các bạn biết là ai rồi chứ gì.

Cảnh sát trưởng- Dương Linh Đan- 20 tuổi, bạn thân nó, sao này đi theo nó phò trợ, là tiểu thư tđ Dương Linh chuyên về các loại đá quý, với thương hiệu là Villa

- Được rồi đi thôi, còn có 3’ để đi ra_ Jack nói với Rick

- Hell còn 3’ để đi ra_ Rick nói.

- Canh sát trưởng đi cùng chứ_ Hell Angel

- Lần nào cũng để cậu thoát chắc lần này bị cắt chức quá_ Canh sát trưởng than thở.

- Yên tâm, cậu thất nghiệp thì đi theo tớ_ Hell Angel vỗ vai cảnh sát trưởng.

- Chờ câu này của cậu không đấy, mai tớ sẽ viết đơn từ chức, nếu để bị cắt chức nhục lắm_ Cảnh sát trưởng le lưỡi nói.

- Đi mau, còn có 1’30s thôi_ Jack nói.

- Đi liền mà_ Rick nhăn nho, cả ba cùng nhau đi..... nhưng tới đại sảnh thì

- Cảnh sát trưởng cô dám thả tôi phạm đi sao_ Một người đàn ông nói.

- Tôi cũng đang muốn từ chức đây_ Cảnh sta1 trưởng nhìn người đàn ông trước mặt chán ghét, ai chả biết ông ta luôn ghen ghét với cô, vì cô cái gì cũng giỏi luôn tranh giành với ông ta chứ, lợi dụng cơ hội này thế nào ông ta cũng lật đỗ cô.

- Cô nên biết hiện tại cảnh sát_ Ông ta nói.

- Đừng nói nhiều nữa cho ông ta một phát súng đi_ Rick nhăn nhó, chỉ còn 15s không đi kịp vệ sĩ sẽ tới đông hơn.

- Vậy ho ông ta một phát súng đi_ Cảnh sát trưởng nói, móc súng bên hông ra bắn và ông ta đã chết ngay tại chỗ.

Chương này nhảm quá phải không các bạn, vì hiện tại tác giả đang bệnh nên chỉ có thể viết như thế này, khi nào ta hết bệnh ta sẽ bù lại cho các đọc giả sao.

Cáo lỗi.