Cô Gái Không Nước Mắt

Chương 9: Bang chủ bang angels fall xuất hiện



Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.

========================

Hey boy ahá Hello.good mornig, Aha...~~

Sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước...

Xinh tươi đôi má em hồng...

Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát...

Làm lòng mình bồi hồi ngất ngây...

Chợt nhận ra anh đến bên thật gần...

La là la lá la....

Ngày qua bao thời gian gần bên người em giờ nhớ mong...

Từng cơn gió từng làn mây trên cao cùng em nhớ đến anh...

Ngàn sao cùng em chíu lấp lánh...

Mong có anh bên em như trăng sao...

Hah Chợt nhận ra em đã yêu, Everything...

Hey A Ahá baby baby Come me hey boy hey boy...

Có biết em rất nhớ anh...

Aha Ahá baby baby Come me Aha Ahá...

Con tim em mún nói yêu anh...

Mây trôi nhanh hoa như long lanh...

Đôi chân em như đang ngập ngừng...

Như trong mơ anh khẽ bước đến...

Dang đôi tay ôm em say đắm...

Hey boy hey boy vang rộn vang nhịp yêu thương...

Aha aha ahá La Là La Lá La...

Xin cho mây kia ngừng trôi...

Xin cho mưa kia ngừng rơi...

Và cầu vồng lấp lánh....

Đôi ta cùng đi trong nắng ấm...

Xin yêu em, bên em như lúc đầu...

Nụ cười ngày ngày có anh Một lời trọn đồi yêu mình anh....

Và từng ngày dịu dàng nhẹ nhàng trôi wa trong yên bình...

Hey Tình yêu ta vẫn bao la như gió ngang trời ~.~ wow...

Vòng tay anh yêu thương luôn mang diệu kì đến em...

Cho trên cao vui đùa cùng ngàn vì sao trên trời cao...

A ha aha.... Hey boy....

(Hey boy - Khởi My)

Nó tung tăng đi đến trường mà đâu biết rằng mình đã là cho trái tim của các chàng trai như ngừng đập. Hôm nay nó vô cùng dễ thương, vẫn là bộ đồng phục trường Đ.A, nhưng tóc đã được nó cách điệu bằng cách chia làm hai rồi buộc sang hai bên nhìn rất chi là nhí nhảnh, mang đôi Nike màu đỏ tươi vô cùng nổi bật, vai đeo balô trắng in hình em mèo đen mắt xanh trông đẹp cực kì. Vừa bước vào cổng trường thì....

- Dịu Vy hôm nay dễ thương quá!

- Đẹp như thiên thần vậy á!

- Dịu Vy à! Làm bạn gái anh nha!

-...........

Nó không nói gì chỉ đi qua rồi khẻ nở một nụ cười đủ gây "chết người" nên đã làm phòng y tế bị quá tải, sân trường một phen náo loạn.

- Hey! Vui rồi nhỉ! - nhỏ từ đâu nhảy ra choàn vai, bá cổ nó và đi sau nhỏ là hắn và anh.

- Tui thấy bà dọn qua nhà tui sống luôn đi! Chứ cứ đi đi về về phiền chết đi được! - nó toả vẻ mặt sầu não nói.

- Nè! Em định ăn hiếp zk anh đó hả! - anh nhảy lên kéo nhỏ về phía mình kiểu chiếm hữu làm nhỏ đỏ hết cả mặt.

- Trùi trùi! Tình củm gớm!

- Ý bà là gì hả??? - nhỏ thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nó.

- Ple...ple... - nó lè lưỡi trêu nhỏ mà làm cho tim ai đó lỡ mất một nhịp.

- A....cậu đứng lại đó....! - nhỏ tức giận đuổi theo nó chạy một vòng quanh trường làm mọi người ai cũng phải bật cười vì hành động trẻ con của hai đứa nó.

- Sao vậy? - anh thấy hắn cứ đứng đơ ra như người mất hồn thì đi lại hỏi.

- Hả...à...ờ...không có gì! - hắn bị anh "bắt" lại hồn dùm thì liền trở lại bình thường.

- Vô lớp thôi! Chuông reo rồi!

Rồi hai người họ đi về lớp bỏ lại những ánh mắt luyến tiếc của bọn con gái. Cái lớp hôm nay như cái "chợ trời" không hơn không kém, thật không hiểu nổi cái bọn này...có cái gì mà cứ nói hoài không biết mệt. Rồi cô Nhã Trúc bước vào dẹp loạn hết cái "chợ trời" này.

- Cả lớp! Ngày mai trường ta sẽ tổ chức Hội thao vậy nên các em nhớ có mặt đầy đủ và cố gắng giành giải nhá! - cô nháy mắt nhìn cả lớp, rồi bắt đầu dạy.

- Haizz...chán chết đi được...! - nó thở dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

Hắn ngồi đó, im lặng mà ngắm nhìn nó ngủ. Thật bình yên, lúc này nhìn nó như một thiên thần vậy, hàng mi đen cong vút, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn một cái. "Phải chi nó thuộc về mình...a mày bị cái gì vậy Vũ..đúng là điên mà.." - hắn nghĩ rồi tự lấy tay cốc đầu mình (tự kỉ -_-)

Ra chơi

- Nè Dịu Vy! Tối nay Linh An về nước đó! - nhỏ đi lại vổ vai nó nói.

- Umk! Đầy đủ rồi thì tối nay...chổ cũ!

Anh và hắn nghe hai đứa nó nói mà chả hiểu gì, còn Linh An là ai? Đi đâu?...Haizz...thiệt là khó hiểu bọn con gái...

========================

9h tại nhà Dịu Vy.

Nó ngồi xếp gối trên giường, tai đeo hearphone còn tay thì cầm đt lướt facebook, lướt lên lướt xuống chả thấy có cái gì hay đâm ra chán. Bổng nó nhận được một cuộc gọi từ số lạ, dù không biết là của ai nhưng nó cũng nghe máy.

"Hello!" - đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một đứa con gái.

- Who? - nó không biết là ai nên hỏi lại.

"Tớ Linh An nè" - Linh An nói giọng hết sức nhí nhảnh.

- Về rồi hả?

"Ra chổ cũ đi! Tớ đang ở đây nè! À...nhớ kêu con Nhi luôn nha!"

- Umk! - nó nói rồi cúp máy, sau đó nó gọi cho nhỏ nói cái gì đó rồi đi vào WC thay đồ.

........

Kííííítttt........ Hai chiếc xe MV Agusta F3 dừng lại làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Rầm

Cánh cửa bar Night Sky bị hạ xuống không thương tiết. Mọi người trong bar ngừng mọi hoạt động mà trố mắt nhìn hai kẻ đang ngang nhiên dám gây náo loạn ở địa bàn của bang

Demons Hell, đúng là ăn gan trời mà.

Từ cửa, hai cô gái bước vào làm ai cũng phải mở to mắt nhìn hai người họ. Đẹp! Phải nói là tuyệt đẹp! Một cô có dáng người chuẩn, cô khoát trên người một bộ đồ khá teen với quần sọt jean xanh cùng chiếc áo croptop trắng khoe vòng ba thon trắng noãn làm nhiều người phải ghen tỵ, tóc cô có màu hạt dẻ được xoả xuống tự nhiên trông rất quyến rũ, một nữa khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu vàng kim lấp lánh. Cô gái còn lại thì mang một vẻ lạnh lùng khó đoán, cô mặt một cái quần bò mài rách cùng chiếc áo thun đen và khoát thêm chiếc áo da màu đen bên ngoài, tóc đen được bới gọn với vài sợi còn xoả xuống, mặt cô cũng bị che đi một nữa bởi chiếc mặt nạ màu xám khói. Hai cô bước đi bỏ lạ những ánh mắt thèm thuồn của bọn đàn ông và ánh mắt ganh tỵ của bọn con gái.

- Này! - từ một góc tối của quán bar, một người con gái mặc chiếc quần jenk xanh cùng chiếc áo thun màu nâu đỏ, tóc dài ngang vai hơi phồng sang hai bên, cũng che nữa khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ màu bạch kim bước đến trước mặt hai cô gái đó.

- Jade lâu quá không gặp! - cô đeo mặt nạ màu vàng kim ôm cổ Jade mặt mừng rỡ nói.

- Ừ! Nhớ hai người quá chừng! - Jade cũng cười đáp lại Azure, còn cô gái kia mặt vẫn lạnh như tiền không một chút biểu cảm.

- Vào phòng đi rồi nói! - Arza nói rồi đi thẳng tới phòng Vip 1 thì bị chặn lại.

- Xin lỗi cô! Phòng này đã có người rồi ạ! - một người phục vụ toả vẻ cung kính bảo.

- Thế thì cho tôi gặp quản lý! - giọng nói đầy hàn khí được thoát ra làm cho người phục vụ phải rùng mình.

Một lát sau người phục vụ trở lại và đi theo sau đó là một người khác.

- Dạ thưa cô.....bang chủ! - anh quản lý cúi đầu chào thì bất ngờ khi nhìn thấy Arza. - Hai bang phó! - anh quay sang thì thấy Azure và Jade đang nhìn mình cười.

- Đuổi những người trong Vip 1 ra cho chị!

- Nhưng..... - mặt Lion bổng chuyển sang màu trắng.

- Có chuyện gì nói mau! - Azure lên tiếng.

- Thực ra là sau khi bang chủ và bang phó đi du học được một tháng thì bang Demons Hell đến giành địa bàn ạ! - Lion kể lại mọi chuyện.

- Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu? - Jade hỏi.

- Dạ phòng Vip 1 ạ! - lời của Lion vừa dức thì ba cô nàng này đã đi đến trước cửa phòng Vip 1 rồi.

Rầm

Cửa phòng Vip 1 dưới tác động của đôi chân Arza thì giờ đang yên vị dưới đất (tội nghiệp), ba cô nàng nhà ta bước vào làm ba chàng trai trong đó đơ vài giây.