Thông tin truyện

Cô Gái Hai Thế Giới

Cô Gái Hai Thế Giới

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đời này là thế trao trái tim cho người rồi thì làm sao lấy lại được, lỡ yêu người rồi thì không thể dứt bỏ ngay. Cô gặp hắn là duyên, bên hắn là nợ, cô không muốn bọn họ trả xong món nợ tình duyên để rồi xa nhau. "Dục hỏa trùng sinh, phượng hoàng sống lại. Tất cả những đau khổ của kiếp trước sẽ đòi lại ở kiếp này, sống một đời phong quang vô hạn" Tiêu Dao luôn tin tưởng, trời cao công bằng, nếu như lấy đi của bạn một thứ thì sẽ trả lại bạn thứ tốt hơn. Bởi tin tưởng vào điều đó mà cô đã sống lại vào năm 18 tuổi.



Đời này cô tự hứa với bản thân mình sẽ sống vì chính cuộc đời cô, bảo vệ những người thân yêu, giết chết tra nam, diệt bạch liên hoa. Những tưởng trái tim đã băng giá, hết thảy chỉ còn lại thù hận. Nhưng hắn lại xuất hiện, khiến cho cô lạc lối trong ánh mắt hắn, quyến luyến sự dịu dàng của hắn, chấp nhận sự bá đạo của hắn, lại vương vấn trong lưới tình của hắn không thoát ra được. 

Bình luận truyện