Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 16



Bây giờ mình đến cảnh khác nha

_”My có chuyện muốn hỏi” My nói chuyện với Minh và Thành khi cả 3 cùng nhau ăn trưa

_”gì vậy My” Thành

_”2 người đã biết chị Ngọc là chị Xu phải ko?” nghe My hỏi mà cả 2 phải dừng đũa, Thành và Minh nhìn nhau rồi quay qua nhìn My

_”sao My biết” Minh

_”đều đó ko quan trọng, tôi có việc muốn hỏi nè?” My

_”nhưng chị Xu có biết là My biết ko?” Thành

_”biết” My

_”My muốn hỏi gì?” Minh

_”My muốn biết chị Ngọc đang muốn làm gì? Sao lại có nhiều kẻ thù vậy?”

Thành và Minh lại nhìn nhau

_”ko thể nói My biết à?” my

_”ừ! Từ từ chị Xu sẽ nói cho My biết à. My đừng hỏi nhiều” Thành

_”vậy thì thôi, My ko hỏi nữa”

Thế là cả 3 lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, nhưng Thành và Minh thì ko thể tự nhiên như lúc đầu, My đã biết, thân phận của Xu có chút bị lộ, My đã biết, như vậy có tốt cho My ko?

/

/

Tại 1 căn phòng, căn phòng chỉ có 1 màu chủ đạo là trắng, trên giường có 1 cô gái đang nằm, 1 cô gái khác mở cửa phòng tiến vào

_”thấy sao rồi?”

_”đỡ rồi” cô gái đang nằm ngồi dậy

“sao lại cứu tôi”

_”ko muốn cô chết, chỉ vậy thôi.”

_”tôi ko muốn mắc nợ người khác”

_”vậy cô sẽ phải trả nợ”

_”cô muốn tôi làm gì?”

_”bây giờ thì tôi muốn cô hồi phục thật nhanh, sau đó sẽ giúp tôi vài việc”

_”tôi sẽ ko làm hại đến………..”

_”tôi biết, cô mang ơn người ta,ko muốn hại đến họ,thì tôi cũng ko ép đâu”

_”vậy được”

_”xong rồi. có vẻ vết thương của cô lành khá nhanh đó chứ” cô gái thay băng cho người kia xong rồi cũng đi ra ngoài, để lại cô gái ngồi tựa thành giườg với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ

/

/

Tín tong….tín…tong…tiếng chuông cửa ngôi biệt của An vang lên, ông quản gia bước ra

_”cô chủ mới về!”

_”uk” nói rồi AN đi thẳng vào nhà

_”sao ông ở đây” An ngạc nhiên khi thấy Long ngồi chình ình

_”tôi sẽ qua đây ở với bà luôn”

_”chi vậy?”

_”ờ. Thì tui ở 1 mình,buồn nên dọn quá ở cùng,hehe”

_”có phải con Xu kêu ông ở với tui ko?” AN nhìn Long với ánh mắt nghi ngờ

_”hì hì, ko qua mặt được bà, con Xu nó sợ bà bị sốc nên…”

_”tui ko sao mà”

_”với lại tui ở 1 mình buồn lắm, qua đây ở cho vui, ko nói nhiều nữa, tui dọn đồ quá hết rồi,hihi”

_”thôi tuỳ ông vậy. tôi lên phòng nghỉ đây”

Nói rồi An bước đi, Long dõi theo nhìn con bạn mà lòng Long cũng buồn lắm

_”tôi là đội trưởng đội điều tra tội phạm ma tuý, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc mua bán ma tuý lớn, mời ông theo chúng tôi” 1 người đàn ông đeo kính đen nói, 2 đứa trẻ nhìn thấy người lạ,thì ôm chầm lấy nhau,rồi chạy lại ôm lấy mẹ chúng

_”giấy bắt người đâu,cho tôi xem” ba Xu lên tiếng. cả đám người nhìn nhau

_”thật ra các người là ai” ba Xu tiếp

_”haha. Chúng tôi là ai à. Là người sẽ tiễn gia đình ông sang bên kia thế giới” nói rồi cả đám ngừoi rút súng ra, nhưng đồng thời phía những người đó cũng có những khẩu súng chìa vào gáy họ

_”các người điều tra ai đã làm việc này” Ba Xu nói với người của mình

_”dạ!”

_”các người nghĩ thoát nỗi sao?”

Đúng vậy tên đó nói đúng, ko chỉ có bọn chúng, mà xung quanh nhà của Xu đang có rất nhiều người bao vây

_”em đưa 2 đứa xuống mật thất đi” ba Xu nói mẹ Xu, rồi ông tiến lại gần 2 đứa con, ông ôm 2 tụi nó rất chặt, rồi hôn lên má 2 đứa

_”2 con phải sống, và phải sống tốt nha” 2 khoé mắt của ông dường như có những giọt nước rơi xuống, nhưng đối với 2 đứa bé thì tụi nó chưa nhận thức chuyện gì đang diễn ra và sẽ diễn ra với gia đình tụi nó. Mẹ tụi nó dắt 2 đứa vào mật thất và căn dặn

_”có chuyện gì 2 đứa cũng im lặng,đừng ra ngoài nha” bà cũng ôm chầm lấy 2 đứa nó, hôn lên trán tụi nó

_”sao mẹ lại khóc vậy” XU lấy tay gạt 2 dòng lệ của mẹ mình

_”ko. Mẹ đâu có khóc, sau này con phải lo cho em nha, lớn lên con hãy học ngành y để tìm cách chưa căn bệnh lạ cho em con nha và nhớ là ba mẹ yêu 2 con nhiều lắm” người mẹ khoá cửa mật thất thật kỹ rồi bước ra ngoài

_”sao em lại ra đây” ba Xu

_”nếu ko thấy em, bọn chúng sẽ lục tung căn nhà này mất, như vậy 2 đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm”mẹ Xu

_”uk. Anh đã gọi điện cho anh Lê rồi, bây giờ chúng ta chỉ ngồi đợi thôi” Ba Xu

_ĐOÀN……đoàn………đoàn……………hàng loạt tiến sũng nổ lên

_”các người ko cần đợi nữa đâu, chúng tôi đã đến rồi đây” 1 người đàn ông bước vào

_”sao lại là anh” Ba Xu ngạc nhiên khi thấy người đàn ông

_”sao ko phải tao?”

_”sao anh làm hại gia đình tôi” Ba Xu

_”haha. Mày ko xứng có những thứ này, những thứ này phải của tao”

_”chỉ vì mấy thứ gọi là tài sản này mà tình cảm của chúng ta ko đáng 1 chút nào hay sao?”

_”haha. Tình cảm, tao chẳng xem mày là gì cả, vợ chồng mày cùng với 2 đứa con nhà mày hãy đi sang thế giới bên kia mà đoàn tụ với nhau đi”

_”anh làm gì vợ chồng tôi cũng được, nhưng anh hãy nể tình anh em mà hãy tha cho 2 đứa nhỏ”

_”haha. Ko tình cảm gì cả”

Đoàn………1 phát súng vang lên, viên đạn cấm sâu vào ngực của mẹ Xu

_”em…em….” BA Xu hét lên

Đoàn………..thêm 1 phát nữa cấm vào người ba Xu

2 người nằm cạnh nhau, tay vẫn cố nắm lấy nhau, từ khoé mắt của 2 người đều rơi ra những giọt nước mắt đầy tiếc nuối, 2 người ra đi thế này có thanh thản chăng,khi mà 2 đứa con gái bé bỏng vẫn chưa nhận thức được sự đời và ko biết 2 đứa nó có thoát khỏi kiếp nạn này ko

_”tụi bây lục tung căn nhà này, tìm cho ra 2 đứa nhỏ kia” người đàn ông ra lệnh

_”cảnh sát đang tới, phải rút thôi anh 2” 1 người từ ngoài chạy vào

_”chết tiệt. rút nhanh” nói rồi cả đám kéo nhau bỏ chạy, bỏ lại những xác người ngổn ngang trong nhà, cảnh sát bước vào nhà đi theo có ông Lê tức là ba AN

_”anh Nguyễn…anh Nguyễn….” ba An đỡ lấy đầu ba Xu dậy, ko biết có phải sức mạnh tình thân ko mà trước khi ra đi ba Xu còn để lại 2 chữ

_”mật….thất…..” ông cố gắn nói từng chữ rồi hơi thở cuối cùng cũng đã hết, ông và vợ đã ra đi vĩnh viễn, ba An chạy lên lầu, tìm xung quanh khoảng 1h sau ông thấy được cái mật thất ở đằng sau tủ quần áo, ông đạp mạnh cửa bước vào thì thấy 2 đứa bé gái đang ôm nhau rung sợ, ông tiến lại ôm chặt 2 đứa bé

_”đi theo chú ra ngoài nào, 2 đứa được an toàn rùi”

_”ba mẹ đâu 2” Vân hỏi Xu

_”ba mẹ tụi cháu đâu” Xu hỏi ba An

_”à. Ba mẹ cháu có việc, nên bây giờ 2 đứa sẽ ở với chú 1 thời gian”

“chúng ta đi thui” ông bế 2 đứa 2 bên tay xuống nhà. Nãy giờ cảnh sát đã thu thập chứng cứ và đem xác những người ở dưới nhà vể sở để khám nghiệm

Kể từ ngày hôm đó, 2 đứa nó về nhà của An sống, nhưng vào khoảng ngày thứ 2 thì

_”2 ơi. Em muốn mẹ. em nhớ mẹ” Vân khóc nói với Xu

_”Vân ngoan, vài bữa ba mẹ về với chúng ta à”

_”ko. Em muốn mẹ, em muốn mẹ” nói rồi Vân chạy ra khỏi nhà, XU thấy vậy liền chạy theo, nhưng ai ngờ đâu, đằng sau 2 đứa nhỏ 2 người đàn ông đang chạy theo tụi nó, Vân thì cứ lo chạy mãi, chạy mãi, đến lúc Vân thấy mệt thì cũng ko biết mình đang ở đâu, chỉ thấy toàn là cây, còn có con suối nữa chứ, nước chảy rất xiếc

_”huhu….2 ơi…2ơi”

_”2 nè…2 nè…” Xu đằng sau đi tới

“nín đi.đừng khóc nữa,có 2 nè” Xu dỗ dành

_”chào 2 bé” 2 tên đàn ông theo sau 2 đứa nó nãy giờ lên tiếng

_”2…ông …là ai…..” XU lên tiếng, kéo VÂn ra sau lưng mình

_”haha. Là người sẽ đưa 2 đứa đến gặp ba mẹ 2 đứa”

_”mẹ…mẹ đâu….đưa cháu đi gặp mẹ” Vân chạy lại gần tên đó, hắn nắm lấy tay VÂn, Xu thấy vậy liền chạy đến thì bị tên còn lại nắm lấy tay Xu rùi trói con bé lại

_”mày muốn gặp mẹ mày thì xuống diêm vương mà gặp.haha” tên đó nói với Vân

HAHA…… NÉM NÓ XUỐNG TRƯỚC ĐI…….XONG VIỆC CHÚNG TA SẼ CÓ TIỀN…..HAHA…. tên đàn ông bắt Xu lên tiếng

_”huhu…xin.….tha…..cho….cháu…….đi……mà……xin…….mấy chú……”Vân khóc và nài nỉ bọn chúng

_” Xin…chú tha cho….cháu….chị ơi..cứu em……..ba mẹ ơi…..?”

_”THẢ EM TÔI RA…” Xu hét lên_”XIN HÃY THA CHO NÓ….HÃY GIẾT TÔI…..HỨC….GIẾT TÔI…HỨC HỨC” Xu khóc lớn nhìn đứa em của mình đang đứng trước 1 con suối lớn, nước chảy rất mạnh

_”2 đứa bây đều sẽ chết, ko cần phải giành đâu, haha”

_”xin lỗi. do mày sinh nhằm vào gia đình này thôi. Vĩnh biệt”, vừa nói dứt câu hắn ta đẩy con bé xuống con suối

_”chị ơi…………..Ầm…….” con bé chỉ kêu 1 tiếng như vậy và biến mất trong dòng nước, dòng nước nghiệt ngã, dòng nước của sự chia ly

_”KO! KO ĐƯỢC…….VÂN……………KO………….”Xu hét to, sau đó Xu đã ngất

_”giờ xử nó nữa là xong” người đàn ông tháo dây trói ra định ném Xu xuống suối luôn nhưng ko ngờ

_”dừng lại mau” 1 tóp người chạy đến, dẫn đầu là ba của An. 2 tên đó thấy liền bỏ Xu lại chạy đi thật nhanh, Ba An cho người lùng sụt khắp con suối đó để tìm Vân nhưng ko thể nào thấy được, ông đành bế Xu về nhà. Khi tỉnh dậy Xu thấy mình đang nằm trên giườg nhưng bên cạnh lại ko có Vân, Chỉ thấy An đang ngồi cạnh với ba AN

_”bạn ấy tỉnh rồi ba ơi” An gọi ba

_”cháu thấy sao rồi” ba An hỏi

_”Vân đâu….Vân đâu rồi” Xu lấy 2 bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy vai của ba An, ông ấy cuối mặt

_”VÂN ĐÂU RỒI………” Xu hét lên, bây giờ 2 hàng lệ của cô bé đã rơi

_”con bình tĩnh đi, nghe chú nói” Ba AN

“em cháu rơi xuống suối và mất tích rồi”

_”ko. Ko thể nào,ko thể nào” XU dường như ko tin vào tai mình

_”cháu hãy bình tĩnh, phải sống thật tốt, đừng để ba mẹ cháu phải thất vọng” Ba AN

_”ba….mẹ…….”Xu lập lại

“ba mẹ cháu đâu” câu hỏi của Xu đã làm cho tim ba An thắt lại, bây giờ phải làm sao? Nói sự thật, nhưng đối với đứa trẻ 8 tuổi nó có thể chịu đựng được ko? Chỉ trong vài ngày mà gia đình nó tan vỡ hoàn toàn? Ba An ko biết phải làm sao nữa

“ba mẹ cháu đâu. Ba mẹ có biết VÂn mất tích ko?” Xu hỏi lại

_”ba mẹ cháu………” ba An ngập ngừng

_”ba mẹ cháu đâu, có chuyện gì đã xảy ra?” câu hỏi dường như ko còn là của đứa trẻ 8t nữa, mặt Xu nghiêm túc lạ lùng, có phải Xu đã dần hiểu ra mọi chuyện hay chăng?

_”Tuyết!con hãy bình tĩnh nghe chú nói”, Xu vẫn ko có phản ứng gì, ba An nói tiếp

“ba mẹ cháu đã mất” Xu nghe mà như tiếng sét ngang tai, nhưng vẫn ko phản ứng gì, tại sao Xu lại ko nói là: chú nói dối,hay đại khái là ko tin vào lời nói của ba AN. Sao Xu lại im lặng như vậy chứ

_”tuyết……tuyết…..cháu…….”

_”cháu ko sao. Ai đã làm hại gia đình cháu” Xu hỏi lại ba AN, ông ấy thật quá bất ngờ với thái độ của Xu, sao Xu ko khóc, ngược lại cô bé hỏi như thế

“cảnh sát đang điều tra. Nhưng ngày mai cháu sẽ sang Mỹ với chú, được ko cháu?”>

Nghe ba An nói Xu chỉ gật đầu rồi lại nằm xuống giường. ngày mai cũng đến, ngày Xu rời khỏi VN,nơi có đầy niềm vui của Xu nhưng cũng là nơi khởi đầu nỗi buồn mất mác của Xu. Và cũng từ lúc sang Mỹ, Xu dường như trở thành 1 người khác, cô bé ko còn hồn nhiên như tuổi của cô ấy nữa, đôi lúc ngủ Xu có rơi những giọt nước mắt, nhưng chỉ có AN là nhìn thấy thôi>, đối với An, và ba AN thì Xu vẫn giữ thái độ vui vẻ, và cũng từ lúc đó, Xu bắt đầu học võ, bắt đầu lao vào việc học kiến thức, An cũng học cùng với Xu, nhưng có nhiều điều mà Xu làm AN vẫn ko biết được, từ năm 14tuổi Xu xin phép ba AN được dọn ra ở riêng,(nhưng cũng thường xuyên về thăm An và ba lắm nha),năm này có rất nhiều sự kiện xảy ra nha: công ty của AN và Xu được thành lập ,cùng năm này An và Xu thành lập bang star luôn đó và…………….

Còn về việc sao 2 người họ lại quen được Long thì tg phải kể cho nghe nè. Khi mới qua Mỹ, Xu và An cùng nhau đi học thì tình cờ vào 1 ngày trời xanh gió mát nào đó, 2 cô nàng đang đi thì

_”ê sao mập giữ vậy mày? Bộ mà là heo hả?....ha/……ha…..ha” cả đám đang bao vây 1 người nào đó

_”mấy bạn cho tui đi” thằng con trai có vẻ rụt rè

_”heo đi bằng 4 chân. Mày hãy đi bằng 4 chân ra khỏi con đường này, tụi tao sẽ tha cho…ha…..ha…..”

_”mấy bạn cho tui đi đi mà……”thằng bé nài nỉ và cố gắn bước đi nhưng bị bọn chúng chặn lại

_”ờ. Thì mày cứ đi, đi bằng 4 chân ấy.ha…..ha………”

Bây giờ thằng bé sợ lắm, mặt tái xanh, nó định quỳ xuống, làm theo lời tụi kia nhưng

_”mấy bạn quá đáng lắm” AN từ đằng sau đi tới, bên cạnh là XU

_”ô. 2 bạn xinh gái” 1 thằng trong đó lên tiếng

_”sao mấy bạn ỷ đông ăn hiếp yếu vậy chứ” An

_”thằng này khó ưa lắm bạn ơi, tụi này chỉ muốn dạy nó bài học thôi” thằng khác lên tiếng

_”tui thấy các bạn mới khó ưa đó” AN

_”bạn nói gì, nói lại coi”

_”tui nói mấy bạn khó ưa đó” AN

_”mây thằng bây xử con nhỏ này luôn” thằng đó ra hiệu, bây giờ tụi con trai bao vây lấy XU và AN

_”2 bạn chạy đi, đừng lo cho mình mà” thằng bé nói vơi AN và Xu, rồi nói với đám kia

“mấy bạn đừng đánh 2 bạn ấy, để mình làm theo lời mấy bạn nè”

_”bạn hèn lắm” bây giờ XU mới lên tiếng, nghe XU nói mà thằng bé sững người “hèn ư”??? Nói rồi XU lau vào quánh bọn chúng, tuy lúc này chưa biết võ nhiều nhưng An và XU hợp lại cũng đủ hạ gục bọn nhóc đó, bọn chúng bỏ chạy, bỏ lại 3 đứa, lúc này AN và Xu thấy mệt lắm, tay còn bị trầy nữa chứ

_”2 bạn có sao ko?” thằng bé

_”giờ này trăng sao gì đâu” AN cười đáp lại

_”chảy máu rồi kìa” Thằng bé nhăn mặt

_”bạn phải con trai ko vậy? có vậy mà cũng sợ” AN

_”mình….mình….”

_”mà bạn tên gì vậy?” AN

_”mình tên Long”

_”Long, tên đẹp á, mà sao lại bị bọn chúng đánh vậy” An

_”mấy bạn đó nói mình giống heo”

An nhìn Long 1 lát rồi

“ờ, cậu trong cũng khá mũm mĩm đấy chứ.hihi”. nghe AN nói là Long chỉ đứng gãy đầu

_”mình về thôi An” Xu

_”uk. Thui mình về.bibi Long nha” AN nói rồi bỏ đi

_”ê…mà khoan đã……2 bạn tên gì vậy” Long nói theo nhưng AN và Xu đã đi mất tiêu rồi

Từ lúc gặp 2 cô bé, Long về nhà ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, lời Xu nói,’con trai như mình có vô dụng ko ta?, chỉ biết ăn,ngủ, học mà thôi?’ suy nghĩ mấy nagỳ liền Long quyết định xin ba mẹ đi học võ, và tình cờ thay, trong lớp học võ Long đã gặp lại Xu và An, rồi dần dần thân hơn, Long chuyển trường học cùng tụi nó, thế là cả 3 đi đâu cũng có nhau, lúc đó chẳng còn ai dám ức hiếp Long nữa,Long cũng ko còn nút nhát nữa, tướng tá thì bảnh bao hơn và trở thành hotboy trong trường, AN và Xu thì luôn chiếm vị trí hotgir, chỉ vài năm sau 3 đứa đều tốt nghiệp ở cái tuổi 14, gia đình Long muốn Long tiếp quản công ty nhưng vì ham vui nên Long xin An và Xu vào bang star,và anh chàng còn phụ giúp công ty của 2 đứa,chỉ sau 1 năm công ty đã đứng thư5 tg ..vân….vân…và…vân…vân……………. như thế đấy, tình bạn là thế đây, đơn giản bình dị, AN cũng kể hoàn cảnh của XU cho Long nghe, vì vậy Long và AN rất muốn bảo vệ XU ko muốn ai làm tổn hại đến XU nữa, tuổi thơ đã đầy bất hạnh rồi. thôi biết nhiêu đó thôi. Từ từ biết nữa nha>>>

ở trên mình nói tới đâu rồi ta, hình như tới cảnh An đang nói chuyện với Long phải ko.

AN bỏ Long ở lại dười lầu, cô nàng đi thẳng lên phòng, hôm nay An cảm thấy thật khó chịu mà

Reng…..reng….rung…….. tiếng chuông điện thoại của Long vang lên

_”tui nghe” Long

_”nó sao rồi” Xu

_”u. về nhà rồi, lên phòng luôn rồi”

_”ông có làm như lời tui ko?”

_”tui đem hết hành lý tới đây rồi nè”

_”tốt. ngày mai lại có việc nữa đấy”

_”mà bà đang ở đâu, làm gì mà ẩn hiện như ma vậy hả?”

_”tui có việc mà. Rồi mọi người sẽ biết”

_”tui ko biết bà đang làm gì, nhưng phải cẩn thận nha, tui và An lo cho bà lắm”

_”ờ. Tui biết mà. Thôi tui có việc, tui liên lạc ông sau”

_”u”

Tút….tút…..tút……….

Long tắt điện thoại rồi lắc đầu, chẳng biết con bạn đang định làm gì, còn về An nữa, bây giờ Long phải làm sao đây

Tai 1 căn phòng

_”chúng ta sắp có nhiệm vụ rồi đó” Trân

_”nhiệm vụ gì?” chị Lan lên tiếng(1 trong những người trong nhóm của Trân đó, có xuất hiện 1 lần nhớ ko mọi người)

_”ngày mai có lô hàng cập bến, chúng ta phải hoàn thành thật tốt, vì lần trước đã thất bại rồi” Trân

_”lần này có bao nhiêu người thực hiện nhiêm vụ” Lan

_”nhóm của ta là 20 người, và cô chủ sẽ cử thêm người của cô ấy nữa” Trân

_”cô chủ có thực hiện nhiệm vụ lần này ko?” Lan

_”có đó chị” Trân

_”lần trước, nghe nói lô hàng bị bọn cốm tóm gọn, và lần đó người được giao nhiệm vụ vận chuyển cũng biến mất đó” Lan nhìn Trân lo lắng

_”em cũng nghe nói. Nhưng ko sao đâu chị ơi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, mọi người phải biết lo cho bản thân. Hiểu ko??” TRân nhìn mọi người trong nhóm

Mọi người nhìn Trân rồi gật đầu đồng ý.

ờ hé, mình quên Anh với Ken mất rồi. quay thời gian lại cái nha

_”cám ơn cậu nha” Anh

_”sao lại cậu nữa rồi”

_”giờ hết giá trị lợi dụng phải kêu cậu chứ sao.hehe” Anh mở cửa xe, chào Ken và cười 1 nụ cười rất tươi rồi chạy vào nhà, để lại chàng ta với gương mặt cứng đờ…. Sao vài phút Ken cũng tỉnh mộng, anh chàng cười nhẹ 1 cái rồi láy xe đi mất. có phải khi gặp người mình thích thì cảm giác là như thế chăng?????