Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 13



_”đưa xe đến trường mau” Khoa/Kiệt gọi cho tài xế đến đón bọn họ về nhà

_”còn My thì sao” Anh lên tiếng

_”em có số đt của My ko? Điện thoại xem nó đag ở đâu” AN

_”dạ”

Tút…..tút…..tút…….

_”ko có người nghe máy chị ui” Anh

_”mọi người về đi, em đến nhà chị Ngọc thử” Anh tiếp

_”cho xe qua nhà NGọc lun đi” Kiệt lên tiếng, thế là cả bọn cùng nhau lên xe, tiến thẳng đến nhà XU

Bây giờ mình nói về hoàn cảnh của My nha, sau khi được người con trai bế lên xe, thì chiếc xe thẳng tiến về nhà Xu, anh chàng theo lời chỉ dẫn của Xu bế thẳng My vào mật thất riêng của Xu, lúc này My rất khó thở, gương mặt nhợt nhạt, như ko còn chút máu nào cả. Xu lục trong tủ ra 1 loại thuốc, cho My uống ngay, nhưng đợi khoảng 10p,thuốc cũng ko có tác dụng, gương mặt XU bắt đầu lo lắng hơn rùi

_”chị ko sau chứ” người con trai hỏi XU khi thấy Xu cứ nhìn chầm chầm vào My

_”chị ko sao” Xu

“thuốc này ko còn tác dụng nữa, bây giờ phải làm sao” Xu lẩm bẩm

“hay là……….” nói rồi Xu chạy lại 1 cái tủ khác,lấy ra 1 lọ thuốc khác

_”chị định….”

_”phải. chị phải thử thôi, ko còn cách khác”

_”cô gái này là ai, sao chị lại……….”

_”em gái” Xu

_”em giúp chị đi” Xu

Nói rùi Xu đưa cho người con trai 1 ống tiêm, Xu lại nằm lên giường cùng với My, người con trai tiến lại, cấm ống tiêm vào mạch máu trên tay của Xu, rút ra 1 ống rồi hoà vào lọ thuốc Xu vừa lấy ra, cứ tiếp tục, người con trai lấy khoảng 5 ống tiêm máu của Xu rùi mới dừng lại, lúc này Xu cũng đã thấm mệt lắm rùi

_”em cho nó uống dùm chị” Xu lên tiếng

_”được rồi, chị nghỉ đi, để đó em lo”, nói rùi người con trai tiến lại gần My, nhìn My, nhìn rất kỹ, từ khi gặp My đến giờ chàng ta ko hề chú ý đến gương mặt của cô bé, bây giờ làn da của cô bé trắng xanh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cũng ko giấu được 2 hàng mi dài và cong vút, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn,xinh xinh

_”có chuyện gì à” XU lên tiếng khi ko thấy người con trai cho My uống thuốc

_”dạ….dạ…ko” nói rùi người còn trai cho My uống hết số thuốc đó

Xu lúc này thì ngồi ở cái ghế gần đó, chờ đợi kết quả của loại thuốc mà cô tự bào chế, Xu rất hy vọng lần này, suy đoán của cô là đúng, máu của người thân có thể là chất dẫn thuốc, bầu ko khí im lặng thật buồn bã, ở ngoài cửa mật thất bây giờ đang có mấy người con trai đứng canh, trong đó có anh chàng đẹp trai đấu với Trân nữa đó.

Tính…ton….tính…..ton……tiếng chuông cổng nhà Xu vang lên, mọi người đang đứng đợi Xu ra mở cửa thì đập voà mắt họ là dáng của người con trai, người vừa cứu họ, ai nấy đều mở to mắt

_”vào đi” người con trai

_”sao cậu lại ở đây” An

_”có gì nói sau, lo cho vết thương mọi người đi” người con trai nói khi thấy vết thương của mọi người chưa được chữa trị, thế là mọi người cùng bước vào nhà, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai

_”Ngọc đâu” Kiệt lên tiếng

_”trên lầu, mọi người ngồi đây đi” Người con trai. Bây giờ từ trên lầu Xu bước xuống,cùng với mấy người con trai khác đi theo sau, cả 6 đứa ngước lên nhìn Xu

_”My có sao ko chị” Anh đứng dậy hỏi XU

_”chưa biết nữa, đợi 1 lát mới rõ” Xu nói rồi ra hiệu cho mấy người con trai tiến lại gần 6 người họ, đặt hộp thuốc xuống bàn, rồi tiên hành băng bó cho Long, Khoa và Kiệt, còn về phần An và Nhi thì do Xu đích thân lo.

_”xong rùi. Mọi người có thể về nghỉ” người con trai nói với người của mình, thế là bọn họ cuối đầu chào 2 chàng rồi ra về

_”bây giờ có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi chứ” An nhìn 2 người con trai, 2 người họ chỉ mĩm cười, 1 trong 2 lên tiếng

_”xin giới thiệu tôi là Nguyễn Thiếu Minh, còn đây là Nguyễn Thiếu Thành, chúng tôi là bạn và là em của chị Xu”

_”bạn,em,sao tôi ko nghe nó nói gì về 2 người” An

_”tôi cũng vậy”long

_”mọi người ko ai biết đâu 2 chúng tôi, nhưng 2 chúng tôi rất rõ về mọi người đấy” Thành

_”sao 2 người lại biết mà đến cứu chúng tôi, rồi tại sao lại có mặt ở nhà Ngọc, các người có quan hệ như thế nào” An

_”tình cờ tụi em về đây định thăm chị Xu nhưng khi đthoại kêu chị Xu ra đón thì lại được chị ấy chỉ đến trường và cuối cùng gặp mọi người trong hoàn cảnh như thế này đây” Minh

_”vậy còn Ngọc, quan hệ như thế nào” AN nhìn Xu

_”à. Tại chị Xu nói chị Ngọc là bạn nên em biết vậy thui.hihi” Minh

_”mọi người nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu” Xu nói rồi bỏ lên lầu, THành cũng chạy theo sau

_”đội trưởng là sau” bây giờ An mới nhớ đến chuyện của Nhi

_”à…ờ…thì là như vậy đó” Nhi cuối mặt

_”cậu là đội trưởng của đội điều tra đặc biệt bí ẩn sau” An

_”đúng” Nhi

_”hả” Khoa, Kiệt đồng thanh

_”ông đã biết rồi đúng ko?” An quay qua hỏi Long khi thấy Long ko ngạc nhiên

_”ukm” long

_”con Xu nói cho ông biết?” AN

_”con Xu kêu tôi điều tra Nhi” Long

_”thì ra là mọi người điều tra tôi, chỉ có thế lực như mọi người mới điều tra được về tôi, tôi quá sơ xuất rồi” Nhi

_”ở đây ai cũng ko tầm thường nhỉ” Khoa

_”vậy sao người tên Trân lúc nãy lại biết thân phận của chúng ta” An

_”bởi vì người đó ko hề đơn giản” Minh cũng lên tiếng khi nãy giờ cứ đứng nghe mọi người nói chuyện

_”cô ta là ai” Kiệt

_”người ko đơn giản. mọi người nên cẩn thận đó” Minh tiếp

_”vậy sao lúc nãy mọi người ko xử bọn người đó luôn đi” Khoa

_”hihi. Tại chị Xu ko cho thui à” Minh

_”lại là Xu, nó đang định giở trò gì đây” Long

_”người tên Xu này hiện tại đang ở đâu?” Khoa hỏi

_”sao cái gì cũng có liên quan đến cô ta hết vậy” Kiệt tiếp

_”ko biết?” Minh

_”à.mà đúng rồi” An như chợt nhớ ra điều gì đó

_”gì vậy” Long hỏi

_”Quân! Đúng rùi Quân” An

_”anh Quân làm sao?” Anh hỏi

_”Quân là Xu, vậy chỉ cần đến bar z sẽ tìm được nó” AN cười

_”bà bị đánh rồi đầu óc có vấn đề hả. bà nghĩ nó để bà tìm được dễ dàng như vậy sao” Long

_”sao….sao…anh Quân lại là……con gái à” Anh quá bất ngờ

_”ukm. Con gái, em cũng đừng quá buồn, nó ko cố ý làm tổn thương nhóc đâu” AN an ủi Anh

_”dạ…em biết rùi” nói thì nói vậy chứ Anh buồn lắm, đau nữa cơ đấy

Thui, bỏ qua việc ở dưới lầu đi, bay lên lầu nè

_”đã 30phút rồi chị” thành

_”uk” Xu nói nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay My

_”chị thấy sao rồi, gương mặt chị xanh lắm” Thành

_”chị ko sao” Xu

_”mà chuyện công ty ổn rồi à” Xu tiếp

_”thực hiện như kế hoạch rồi chị, chúng ta thao túng gần như là toàn bộ các tập đoàn lớn, nhưng chưa ai biết công ty của họ có vấn đề”

_”tốt lắm! mấy đứa cứ vui chơi ở đây, cám ơn mấy người lúc nãy đã giúp đỡ dùm chị luôn nha” Xu

_”tụi nó thích là đằng khác, cám ơn gì chị. Mà lâu rùi tụi nó ko gặp chị, tụi nó muốn khoe tài với chị đó” Minh

_”ukm. Thấy rùi, mấy nhỏ kia ko phải thường, mà mấy đứa hạ gục cũng nhanh đấy, vậy là biết mấy đứa tiến bộ cỡ nào rồi, hihi” XU nở nụ cười iu thương

_”ơ…..”tiếng rên khe của My, Xu liền gọi tên cô bé

_”My…My…..em thấy sao rồi”

_”nước….nước” My, nghe thấy My lên tiếng Thành liền chạy rót 1 ly nước đưa cho Xu rùi Thành đỡ My ngồi dậy dựa vào người mình để Xu đút nước

_”ực….” My uống được 1 ngum nước thì Xu cảm thấy An tâm lắm, bây giờ My mới hé mắt từ từ

_”em thấy sao rùi” Xu

_”chị. Em ko sao.hi” My cười trấn an Xu, nhưng nụ cười rất yếu ớt

_”vậy là tốt” Xu xoa đầu My

“em bế nó xuống phòng dưới lầu dùm chị” XU bảo Thành, bây giờ My mới nhận thức được có người khác đang ở đây, và hơn thế nữa My đang dựa vào bộ ngực vạm vỡ ấm áp của ấy

_”dạ” nói ruì Thành bế My lên, cô nàng đang ngỡ ngàng chưa kịp choàng tay qua cổ Thành nữa

_”ôm cho chắc nha người đẹp,hihi” thành trêu chọc My, làm cô nàng đỏ ửng cả mặt, đầu của My đang gục vào ngực của Thành, hơi nam nhi của chàng làm cho nàng thấy ấm áp 1 cách lạ lùng, đi xuống lầu mà ai nấy đều nhìn chầm chầm vào 2 người

_”My sao rùi” Anh hỏi

_”ko sao rồi” Thành

Anh theo My đi vào phòng, xem cô nàng ra sao rùi

_”Ngọc đâu, lúc nãy tôi thấy cô ấy ko khoẻ hay sao đó” Kiệt lên tiếng khi ko thấy Xu xuống cùng

_”chị ấy ko sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi” Thành từ phòng My bước ra

_”mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, có gì mai đến trường rồi nói chuyện” Thành tiếp

_”đây là thuốc nè, mọi người cầm về đi,” Minh đưa cho mỗi người 1 lọ thuốc theo lời dặn của Xu. Xong rồi mọi người ra về, Anh thì ở lại với My, Minh và Thành cũng ko về, đợi nói chuyện với Xu

7h tối tại nhà Xu

_beng…..beng…..”tới giờ ăn rồi” Thành thì gõ nồi, Minh thì la lớn, làm cho 3 nàng ko thể ko lếch thân xác mỏi mệt dậy được

_”gì vậy” Xu từ trên lầu đi xuống.gương mặt còn rất mệt mỏi

_”hì hì, xuống ăn chị ui” Thành cười tươi, cùng lúc đó My và Anh cũng bước ra

_”2 người đẹp ra ăn nè” Minh cũng lên tiếng

Thế là cả 5 người cùng ngồi vào bàn ăn

_”ăn cái này đi, ăn nhiều vô, cái này nữa, cái này rồi cái này…..” cứ cái này rồi lại cái này thế là chén của My đã đầy ấp thức ăn, thủ phạm gây ra ko ai khác ngoài bé Thành nhà ta đấy, mọi người nhìn mà há hốc mồm,

_”ê, mày làm gì vậy” Minh hỏi

_”gì đâu” Thành ngừng gấp thức ăn cho My khi phát hiện ai cũng giành cho mình ánh mắt của người ngoài hành tinh

_”cái này…cái này….rùi cái này…..ăn nhiều vô nha em iu” Anh trêu

_”bà này.” My quánh nhẹ Anh 1 cái

_”thui. Ăn đi. Có gì thì tìm chỗ ít người mà nói nha” Xu nhìn Thành nói,kèm theo ánh mắt trêu chọc

_”chị này” Thành, My đồng thanh

_”ukm. Thì chị nè,hihi” Xu, thế là 2 đứa cuối mặt xuống ăn, mắc cỡ quá mà, 1 buổi tối ở nhà Xu thật ấm cúng, thật hạnh phúc.

/

_”2 đứa ngủ ở đây” Xu đưa Minh,Thành lên phòng làm việc của mình, căn phòng mà ko ai được vào khi Xu chưa cho phép

_”chị thấy khoẻ ko” Minh

_”uk. Ko sao rồi” Xu

“mà nè. Chị muốn 2 đứa vô học cùng My và Anh để bảo vệ 2 đứa nó”

_”mà có thật My là egai chị ko” Thành

_”chắc chắn” Xu

_”nhưng sau cô ấy ko nhận ra chị, vì thật ra cô ấy chỉ ít hơn chị 1tuổi mà” Thành

_”chị ko biết có chuyện gì đã xảy ra với no, nhưng sự thật, chắc chắn My là egai chị” Xu

_”uk. Vậy cũng tốt,tìm được người rồi” Thành

_”chị. Còn Trân. Cô ta sẽ còn gây chuyện cho chúng ta” Minh

_”uk, bây giờ cứ đợi thôi, nếu cô ấy ra tay thì mình sẽ đối phó, thời cơ chưa đến, chị chưa có đủ chứng cứ nên….” Xu

_”em hiểu. nhưng sao chị ko cho chị An với anh Long biết” Thành

_”đây là việc của chị, chị để mấy đứa dính líu đến chuyện này là chị thấy có lỗi lắm rồi, chị ko muốn tụi nó gặp nguy hiểm nữa” Xu

_”hì hì, mạng của tụi em cũng là của chị mà, ko có chị thì……….” Thành nói với vẻ rất buồn

_”đừng nhắc lại nữa” Xu

_”thui chị zìa phòng, 2 đứa ngủ đi, sáng đến trường, sáng sẽ có đồng phục, khỏi lo” nói rồi Xu bước ra để lại Minh và Thành trong phòng,với rất nhiều suy nghĩ

Tai 1 căn phòng bí mật, có 2 người con gái đag nói chuyện với nhau

_”xin lỗi cô chủ” Trân cuối đầu với người con gái

CHÁT………… người con gái ấy thưởng cho Trân cái tát trời giáng, làm khoé môi rướm máu

_”tôi đã nói ko được hại tới người tên Kiệt rồi, cô định phản à” người con gái

_”xin lỗi! tôi chỉ định xử mấy đứa kia nào ngờ…….” Trân giải thích

_”nếu còn có lần sau, cô biết tự xử rồi chứ”

_”dạ.thưa cô chủ”

Nói rùi người con gái ra ngoài bỏ lại Trân ở phòng với vết thương đầy mình. Sau khi người con gái ấy đi khuất thì nhóm người của Trân bước vào

_”em ko sau chứ” chị Lan 1 người trong số đó hỏi Trân

_”ko sao chị, vết thương của mọi người sao rùi?” Trân

_”uk. Đã băng bó lại rùi” Lan

_”vậy tốt. xin lỗi mọi người” Trân nhìn vết thương của mọi người mà lòng đau xót

_”con ngốc. có gì mà phải xin lỗi, mọi người tự nguyện mà” Lan xoa đầu cô em gái

_”dạ!mọi người dưỡng thương đi, chắc sau này khó đối phó với bọn người kia lắm đấy” Trân

_”uk. Nhưng sao chúng ta lại phải hại bọn người kia” Lan

_”là lệnh thôi chị à, em phải trả ơn, mạng của em ko còn là của em nữa” Trân nói mà ánh mắt nhìn xa xăm

_”uk. Đi về thôi, chị băng bó vết thương cho” Lan

_”đi thôi mọi người” Trân đứng lên nói với mọi người rồi cả nhóm cùng về

/

/

Đêm nay mọi người(bao gồm KIệt, khoa,Nhi, An,Long)đều ko ai có thể ngủ ngon được, Khoa thì lo cho An, Long thì lo cho Nhi, Kiệt thì cứ suy nghĩ đến Xu ‘cô ta chắc chắn ko đơn giản, sao lại quen biết với người của star’, An thì suy nghĩ nhiều lắm, chuyện của Nhi, chuyện của Xu, chuyện về 2 người tên Minh, Thành, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, ngoài sức tưởng của An, Nhi cũng vậy,thân phận bại lộ,và mọi chuyện đối với Nhi cũng quá bất ngờ, tưởng đâu có nhiều chuyện vui nhưng bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, vụ án mà Nhi đang theo có liên quan gì với cô gái tên Trân kia hay ko, thật là có quá nhiều điều để suy nghĩ

/

/

Ò ó…o…….tác giả gáy chứ ko phải gà đâu nha .hihi

Buổi sáng, một ngày mới lại bắt đầu, ngày mới với ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp

/

Tại căn nhà nhỏ của Xu

_”dậy đi mọi người ơi……..” tiếng của Minh ở dưới bếp vang lên, Minh và Thành đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đủ loại thức ăn>, Xu cũng biết khi ở cùng 2 chàng này thì chẳng cần dậy sớm, Xu quá hiểu 2 người đó rùi, họ xem nhau như chị em ruột vậy đó

_” được rồi, cái tật la lối ko bỏ à” Xu trên lầu đi xuống, luc đó My và Anh cũng từ phòng bước ra

_”tối qua ngủ được ko My” Thành thấy My liền hỏi

_”tối…qua…ngủ ….được….ko…My” Anh lặp lại lời nói của Thành,kèm theo nụ cười cực kỳ gian xảo lun, làm cho gương mặt của My ửng đỏ lun

_”ê.sao sáng giờ tao nấu ăn với mày mà mày hổng hỏi thăm tao hả?” Minh cũng liếc xéo Thành

_”cậu có phải My đâu” Anh chóp lời

_”thui. Ăn yk rùi đi học” Xu

_”dạ” 4 đứa đồng thanh

_”đồng phục 2 đứa chị để trên phòng đó” Xu nói với Minh và Thành

_”dạ” 2 đứa đồng thanh

_”ủa. 2 ông đi học hả” Anh

_”uk. “ Minh

_”học ở đâu” My

_”cùng trường 2 người” Thành

_”hả?” 2 nhỏ ngạc nhiên

_”làm gì giữ vậy, bộ tụi này ko học ở đó được à” Minh

_”ko? Thấy hơi ngạc nhiên thui” Anh

_”thui! Ăn đi. My nhớ uống thuốc đó nha” Xu

_”dạ. mà sao thuốc có mùi hơi tanh vậy chị” My hỏi

_”uk. Tại thuốc nó như vậy thôi gắn mà uống” Xu

Nghe Xu nói, My cũng ko hỏi thêm, Minh và Thành cũng lặng im, họ biết được nguyên nhân nhưng do Xu nên…..cả 5 ăn xong rùi cùng nhau đến trường, nhưng chỉ có 4 tụi nhỏ đi cùng nhau trên chiếc mui trần màu đen lịch lãm mà lúc sáng Thành kêu người đem đến. XU thì vẫn đi xe buýt như hằng ngày, tránh sự chú ý của mọi người

/

/

Tại trường MOON

Lớp12a1

Bây giờ mọi người đều có mặt đầy đủ tại lớp chỉ trừ Xu, hôm nay lớp vẫn bình thường như mọi ngày, ngoài mấy chàng mấy nàng, họ thấy có 1 cảm giác rất nặng nề nhưng ko biết đó là gì. Xu bước vào lớp, cũng vẫn như mấy ngày trước đó, luôn có những tiếng xì xầm về Xu, và rồi

Reng………..Reng……… tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng đến

Lộp….côp……. lại 1 lần nữa, cô chủ nhiệm bước vào, và đi theo sau là 2 gương mặt mới của lớp

_”năm nay lớp ta rất vinh dự khi có nhiều thành viên mới, và hum nay chúng ta lại có thêm 2 bạn mới nữa, 2 em vào đi” cô giáo giới thiệu, cả lớp vẫn nhốn nháo mặt cho bà cô nói gì thì nói, mấy chàng, mấy nàng nhà ta cũng chẳng thèm quan tâm cho đên khi:

_”xin chào. Mình là Nguyễn Bảo Trân. Mong mọi người giúp đỡ” Trân nở 1 nụ cười rất tươi làm mấy thèn cha mê gái xỉu ịch đụi lun, bây giờ cả nhà của chúng ta mới nguóc mặt nhìn người vừa giới thiệu.ai ai cũng ngạc nhiên, xen lẫn 1 chút lo lắng, vì người đó thật sự chính là cô gái hum qua, Trân ko sợ mà còn dám vào đây nữa,và hơn thế lại học chung lớp lun, Trân nhìn thấy mọi người thì nở 1 nụ cười nửa miệng, nụ cười của sự khiêu khích

_”mình là TRần ĐĂng Tuấn, mọi người cứ gọi mình là Ken, mong được giúp đỡ” bây giờ đến lượt người con trai lên tiếng, người con trai mang dáng vẻ phương tây rõ lắm, trên môi lúc nào cũng nở 1 nụ cười thiệt là tươi, và hình dáng người con trai đó đã đập vào mắt của chàng Khoa.

_”Tuấn” Khoa hét lên. Cả lớp đều nhìn về phía Khoa, Ken thì đứng đó nhìn Khoa cười. lúc đó lại có người đem thêm 1 cái bàn nữa, vào

_”2 em sẽ ngồi bàn đó” cô giáo chỉ xuống cái bàn mới, Trân và Ken bước xuống ngồi yên vị, nhưng khi đi ngag bàn Khoa, Ken nháy mắt với chàng 1 cái rùi đi tiếp. giờ đây buổi học cũng bắt đầu, nhưng ko thể nào thoải mái như hàng ngày được, bầu ko khí rất căng thẳng

‘cô ta muốn gì nữa đây’ suy nghĩ của An, Nhi, Long và Kiệt

‘thằng quỷ nhỏ, muốn quậy gì nữa đây’ suy nghĩ của Khoa

‘đuôi rắn đã ra,giờ còn đầu rắn nữa’ suy ngĩ của Xu

Buổi học cứ như thế mà diễn ra

Reng………..reng………..giờ ra chơi lại đến, bọn họ cùng nhau kéo xuống căntin, và 2 bạn mới cũng đi theo sau

_”đây nà chị” Minh vẫy tay kêu cả nhóm, bây giờ 4 đứa nhỏ đều đag ngồi ở cái bàn trống, trên bàn thì đầy ắp thức ăn, nước uống

_”ơ! Cô còn dám đến đây sao” Minh lên tiếng khi thấy Trân đi sau tụi nó

_”sao lại ko” Trân nói rồi lấy cái ghế tự nhiên ngồi xuống, ko cần ai mời

Bây giờ mọi người đều an vị trên bàn, nhưng ko khí ko còn vui vẻ như mọi ngày nữa, thay vào đó là bầu ko khí u ám

_”về đây làm gì” Khoa lên tiếng, mọi người nhìn Khoa, ko biết anh chàng đang nói gì

_”hì. Về tìm chị dâu” bây giờ ánh mắt mọi người lại quay sang Ken,người vừa phát ngôn

_”về hồi nào, ba biết ko?” Khoa

_”hihi. Biết, về hum qua” Ken

_”vậy ở đâu” Khoa

_”ở khách sạn” Ken

_”khoan đã, 2 người là gì vậy” Long tò mò

_”anh em” Ken

_”hả?” Kiệt ngạc nhiên, vì từ đó giờ chưa hề nghe Khoa nhắc đến việc cậu có em trai cả

_”uk, em tao đó” Khoa khẳng định, cả đám gật gù, nhưng rùi quay vào đề tài chính đây

_”cô muốn gì” An hỏi Trân

_”hum qua tôi đã nói rồi. mới đó cô đã quên rùi sao” Trân Nhếch môi cười

_”ai là người đứng sau” Nhi lên tiếng

_”đúng là phong cách của đội trưởng. lúc nào cũng muốn tra hỏi người khác” Trân

_”thật ra cô có âm mưu gì” Long

_”ơ. 1 mình tôi làm sao có âm mưu gì với các nhân vật lớn như mọi người đây” Trân

_”mọi người đang nói gì vậy” Ken lên tiếng khi nghe mà như chưa nghe, chẳng hiểu gì cả

_”em của anh Khoa nhiều chuyện ghê!” Anh nhìn Ken

_”cô nói ai nhiều chuyện hả” ken tức

_”tôi nói ai, người đó tự biết” Anh

_”cô….” Ken

_”cô nè cháu, có gì ko?” Anh

_”thui. Đừng cãi nữa” Kiệt ngăn

_”mọi người nói chuyện vui quá nhỉ” từ xa Thuỷ bước đến

_”ô! Bạn của anh toàn mỹ nhân ko vậy” Ken nhìn Thuỷ

“chỉ trừ con khỉ kia” rùi Ken nhìn lại Anh

_”anh nói ai khỉ hả?” Anh

_”ơ. Tui có nói cô đâu,hehe” Ken

_”anh……”Anh

_”anh nè em,haha” Ken

_”2 đứa thui đi” Khoa lên tiếng, 2 đứa đành im lặng nhưng lại đấu với nhau bằng ánh mắt sấm chớp

Thuỷ tiến lại chỗ Kiệt đang ngồi

_”trưa nay anh phải chở em về gặp ba mẹ đó, hum qua đã ko đi rôi” thuỷ cố ý nói trước mặt mọi người,để họ biết rằng quan hệ của cô ta với Kiệt như thế nào. Rồi thuỷ kề vào tai Kiệt nói cái gì đó, làm cho sắc mặt của Kiệt có hơi biến đổi, Kiệt ko trả lời cũng chẳng phản kháng, biết là mình đã đánh trúng tâm lý của chàng,Thuỷ cuối xuống hôn lên má Kiệt 1 cái rùi bước lên lớp, để lại sự ngạc nhiên cho mọi người, đặc biệt là Khoa và Anh, 2 người này rất hiểu về Kiệt, chắc chắn có chuyện gì mới làm cho Kiệt thay đổi như vậy

_”lên lớp đi mấy đứa” XU nhìn 4 đứa nhóc(Minh,Thành,Anh và My)

4 đứa đi lên lơp, bỏ lại mấy người ở dưới này

_”tôi sẽ ko đánh lén đâu, mọi người yên tâm nhá” TRân nói rồi cũng bước đi

_”thôi, lên đi” An

Thế là giờ ra chơi kết thúc tại đây, chẳng có gì chú ý cả, và cũng được xem là bình yên nhé

Buổi trưa, ra về, đúng như lời Thuỷ nói, Kiệt chở Thuỷ về nhà của ba mẹ mình, Anh vẫn qua nhà của Xu ở với My, nói chung đâu cũng vào đấy rùi

Tại nhà ba mẹ Kiệt

_”2 đứa về rồi à” bà Trương cười tươi khi thấy Kiệt và Thuỷ khoát tay nhau đi vào

_”dạ! thưa bác con mới đến” Thuỷ lễ phép

_”ngồi đi cháu” bà Trương dịu dàng

_”con lên phòng” Kiệt ko đáp trả lời mẹ mà bỏ thẳng lên phòng. Bà trương nhìn theo đứa con trai mà lắc đầu

_”con đừng buồn, tính nó lầm lầm, lỳ lỳ vậy đó”

_”dạ, con biết mà, chắc tại anh ấy mệt” Thuỷ

_“Con ngồi đây chơi, hay con lên phòng nó cũng được, khi nào có cơm bác kêu xuống,” bà Trương

_”dạ!” nói rùi Thuỷ bước lên phòng tim Kiệt

/

Tại phòng Kiệt,

lúc lên đến phòng Kiệt vào phòng tắm, xả nước vào toàn thân, làn nước mát có thể làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn, Kiệt cứ đứng đó,mặt cho nước cứ tuôn xuống

‘tình cảm của mình dành cho cô ấy là sao? Sao lại có cảm giác hơi vui khi ngồi gần cô ấy? sao lại có cảm giác lo sợ khi Thuỷ nói sẽ hại cô ấy? thật ra mình đang bị gì thế này’ Kiệt đấm tay mạnh vào tường cắt đứt dòng suy nghĩ của chính mình. Kiệt bước ra,bộ dạng chỉ có cái quần sọt, trên tay cầm 1 chiếc khăn đang lau tóc

_”anh………” Thuỷ đỏ mặt khi nhìn thấy Kiệt

_”ai cho cô vào” Kiệt nói với giọng băng giá

_”bác….gái…..” Thuỷ vẫn còn lúng túng

_”đi ra” Kiệt, bay giờ Thuỷ dường như đã thích nghi được với hoàn cảnh

_”phòng của chồng em, sao em phải ra” Thuỷ ngồi xuống giường

_” ra mau. Ko thì đừng trách” Kiệt đe doạ,tiến lại gần Thuỷ

_”anh định làm gì. Đánh à. Tự nhiên, nếu như anh ko muốn con Ngọc và lũ em của nó có chuyện” Thuỷ nói với giọng đe doạ. Kiệt chỉ lặng im, ko nói gì

_”sao!ko dám à. Em ko biết sao con nhỏ xấu xí đó lại ảnh hưởng được anh như vậy, nhưng cũng tốt, anh phải làm theo ý của em, nếu ko, anh đừng trách. Em nói được làm được, với thế lực của em, anh nghĩ em muốn người nào chết thì họ có thể còn sống ko”

_”cô đúng là rắn độc” Kiệt lạnh lùng

_”haha. Tất cả tại anh, anh đã ép em ra như thế này” nói rùi Thuỷ tiến lại gần Kiệt, 2tay vòng qua cổ Kiệt, trao Kiệt 1 nụ hôn thật nồng cháy, cô nàng ko dừng ở đó, đẩy mạnh Kiệt xuống giường, rùi hôn môi, xuống đến cổ> lúc đầu Kiệt ko phản ứng, nhưng Kiệt cảm thấy hành động của Thuỷ dường như muốn đi xa hơn nữa, anh chàng liền đẩy Thuỷ ra, rùi đi thẳng xuống lầu, để lại thuỷ đang đứng hình trên giường, thật sự đối với 1 người đàn ông khi đứng trước người đẹp như Thuỷ thì khó có thể kiềm nén được cảm xúc, huống chi Thuỷ lại là người chủ động, vậy mà Kiệt lại ko có 1 chút cảm xúc nào hay sao

_”thật sự anh ko có 1 chút tình cảm nào với em hay sao” Thuỷ lẩm bẩm

_”anh nhất định phải là của em, nhất định” Thuỷ nói với ánh mắt hận thù>

>

Ngồi 1 lúc lâu Thuỷ cũng bước xuống lầu, vừa lúc đó ông Trương cũng vừa về

_”chào bác! Bác đi làm mới về” Thuỷ cuối chào ông Trương

_”chào con” ông Trương mĩm cười với Thuỷ

_”chuẩn bị xuống ăn nè” Bà trương cười tươi

Thế là 4 người cùng ngồi vào bàn ăn, nhưng chỉ có 3 người nói chuyện với nhau, kiệt thì chỉ lo ăn, nhưng mà nói chuyện gì đây ta, chuyện vui đó nha, tg chỉ tường thuật vài câu quan trọng thôi nha, viết nhiều mỏi tay,hihi

_”món ăn hợp khẩu vị ko con” bà trương hỏi Thuỷ

_”dạ.ngon lắm ạ” Thuỷ

_”về chuyện đính hôn của 2 đứa, ba con tính sao?” ông Trương

_”dạ. ba con nói tuỳ 2 bác à”Thuỷ

_”vậy cuối tháng này gia đình sẽ cho 2 đứa đính hôn trước, được ko” ông Trương

_”ko được/dạ được” Kiệt, Thuỷ đồng thanh, rùi cả 2 nhìn nhau

_”sao vậy con” bà Trương nhìn Kiệt

_”ko chưa muốn cưới vợ” Kiệt

_”ko cưới. để đi ăn chơi quậy phá à” ông Trương

_”con ko ăn chơi là được chứ gì” Kiệt

_”muộn rồi, cuối tháng này phải đính hôn, ko bàn cãi” Ong trương cương quyết

_”con ko đồng ý” nói rùi Kiệt bỏ ra ngoài, lấy chiếc moto chạy thẳng đến bar Z

_”thui. Kệ nó. Con ăn đi, chắc nó hơi bất ngờ” Bà trương gắp thức ăn để cho Thuỷ và nói

Phù….mệt quá, cuối cùng cũng xong cảnh ở nhà Kiệt rùi, bây giờ mình tới cảnh khác nha,

/

/

_”alo!”

_”tối nay hẹn tại bar Z, mày và Long lun”

_”có phải vì chuyện hôm qua”

_”ukm. Tao sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen”

_”và cũng giải thích là mày đang định làm gì lun chứ”

_”tối nay gặp, bibi”

Tút…..tút……tút……. đó là cuộc nói chuyện giữa AN và Xu

/

/

_”alo”

_................

_”sao lại ngừng nhiệm vụ?”

_..................

_”lại là người của star à”

_..................

_”được, tối nay con sẽ đến đúng giờ, con cũng đang muốn biết, bang chủ còn lại của star định làm gi đây”

_..............

_”con biết, chào chú”

Tút…..tút,…….tút…… đó là cuộc nói chuyện giữa đội trưởng,thui bây giờ mình gọi là Nhi luôn đi nha với người cấp cao hơn đấy

/

/

Tại khu mật thất ở nhà Xu

_”kêu 5 người hôm qua tối nay đến bar Z gặp mặt nha” Xu nói với Thành và Minh

_”chị gặp tụi nó à” Thành

_”uk. Sẵn giới thiệu cho mọi người biết nhau luôn” Xu

_”nếu có chị Xu thì ko có chị Ngọc, vậy mọi người có nghi ngờ ko?” Minh

_”chị lo được, ko sao” Xu

_”về chuyện công ty……..” Thành

_”sao?” Xu

_”theo thông tin mật báo, thì ông ta định liên kết với gia đình họ Trương để nâng cao thế lực của mình đó chị” Thành

_”uk”Xu

_”chị ko lo sao” Minh

_”ko sao! Mọi người hãy ngừng toàn bộ hoạt động đi, đừng gây sự chú ý nữa” Xu

_”được. vậy kế hoạch thì sao chị?” Thành

_”vẫn thực hiện, nhưng lần trước bọn chúng thất bại thì lần này bọn chúng sẽ ko vội hành động đâu”Xu

_”xong rùi, chúng ta ra ngoài thui, để 2 con nhóc đó nghi ngờ nữa” nói xong, thế là cả 3 cùng xuống lầu thì thấy 2 nhóc đang xem bạch tuyết và 7 chú lùn>, 3 người nhìn thấy mà cũng phải lắc đầu chào thua 2 cô công chúa lun

_”uống thuốc chưa” Xu hỏi My

_”rùi chị. Nhưng thuốc khó uống thật đấy, em phải uống bao lâu nữa vậy chị” My nhăn nhó

_”uk, uống khoảng vài ngày nữa à, gắn nha” Xu

_”dạ”

_”chiều nay chị đi làm, 2đứa ở nhà cẩn thận nha” Xu

_”vậy 2 ông kia đi đâu mà có 2 tụi em ở nhà vậy” Anh

_”2 tụi tui đi tán gái chứ đi đâu” Minh

_”thiệt hông đó” My lườm Thành 1 cái

_”hì hì. Nó …xạo đấy……./”Thành giải thích

_”My….nè….” Thành

_”hả” My

_”My có tin tiếng sét ái tình ko?” Thành

_”à, chắc là ko quá” My

_”My….ko….tin…thật à?” Thành hỏi lại

_”ờ! Thì cũng tin chút…xíu” My>

_”Thành…..Thành….muốn…nói……….” Thành ấp úng

_”ờ…thì…Thành nói yk” MY cũng hơi cuối mặt

_”Thành..thành…thành………..muốn…..”

_”muốn gì?” My nhìn Thành

_”ờ…..Thành…..muốn……..thành muốn………”

_”ờ, hum nay ko nói thì thui, bữa khác nói cũng được, mình về đi” My hết kiên nhẫn rùi, thấy My định quay bước đi Thành liền nắm tay lại nói lớn

_”Thành muốn làm bạn………của My” vừa đúng thời khắc quyết định tự nhiên có chiếc xe chạy ngag bóp còi tin tin làm mất tiu cái chữ quan trọng rùi

_”ờ…..thì là bạn” My trả lời với vẻ mặt cũng hơi thất vọng, hơi buồn buồn 1 tí

_”ko…ko phải, ko muốn là bạn” Thành bực bội vì chiếc xe lúc nãy

_”uk, ko là bạn cũng ko sao” lần này My nói mà 2 mắt muốn oa..oa rùi kìa

_”ko phải ý đó, ý Thành là Thành ko muốn làm bạn……….với My” thật ra lúc này lại có 1 chiếc xe kẹo kéo chạy ngag,xe đạp đó,nên đâu phải tiếng kèn làm mất vài chữ của Thành mà là tiếng nhạc phát ra từ xe đó

_”uk. Ko là bạn, Thành ko cần phải lập lại đâu” bây giờ My khóc thiệt rùi kia, My chạy đi, cố hết sức để chạy, Thành đuổi theo, nắm tay nàng lại và………..éc….éc………..chuyện gì thế này……………..lãng mạn quá à………ô là la………2người như đang chìm ngập vào……vào nước bẩn đó,hì hì, tình hình là 2 người đang vô cùng “sach sẽ”,đặc biệt là Thành đó, tội nghiệp, chạy đi đâu ko chạy, chạy ra ngoài đường làm gì, bà bán nước mía đang xách 1 xô nước bẩn….ào……đáng lẽ ra người chịu phải là My nhưng do tính khí anh hùng cứu mỹ nhân nên Thành lãnh trọn luôn

_”Thành có sao ko” My lúng túng,

Á mà khoan đã, tình hình, lại là tình hình là Thành đang lợi dụng ôm My kia

_”uk. Thành ko sao”

_”buông….buông ra đi…mọi người nhìn kia” My ngại ngùng khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn 2 đứa

_”Thành ko buông., Thành muốn ôm My suốt, ôm suốt cuộc đời này luôn, ko biết có đúng là tiếng sét aí tình hay gọi là định mệnh, mà lần đầu tiên Thành gặp My, trái tim Thành đã lỗi nhịp, lúc My cười Thành thấy rất hạnh phúc, lúc My đau Thành rất muốn thay My chịu nỗi đau đó, lúc nãy Thành muốn nói, Thành ko muốn làm bạn bình thường với My mà tại cái bà tác giả ý lộn,tại chiếc xe kẹo kéo đi ngang nên mất 2 chữ “bình thường” rùi, Thành muốn làm bạn trai của My, muốn che chở cho My, được ko?”

_...............

_”được ko My” Thành lặp lại

_.................

Thật ra nãy giờ My nghe rõ từng chữ của Thành nói, nhưng cô nàng còn quá bất ngờ nên chưa lấy lại được tinh thần đó mà, Thành đẩy My ra 2tay vẫn đặt lên vai My, nhìn thẳng vào mắt My

_”được ko”

_”à…..ukm…”My

_”ô….vui quá, hihi” Thành nhảy lưng tưng như người vừa trốn viện vậy đó , mọi người nhìn vào Thành mà lắc đầu

_”ơ. Mà đợi vài năm nữa My đồng ý nha” My lên tiếng, làm tan chảy niềm vui cuả Thành, giống như My vừa đưa Thành lên tận mây xanh rùi lại cố tình đẩy Thành xuống vực thẩm

_”ý…..ý My là sao” Thành lúng túng

_”tại My muốn có thời để 2 đứa tìm hiểu, với lại 2 đứa vẫn đi học mà”

_.............. giờ đến Thành im lặng

_”đươc ko?” My

_”uk. Quyết định vậy đi, Thành sẽ đợi, Thành sẽ chứng minh lời Thành nói, nhưng mà My ko được quen ai đó nha” >

_”đươc.vậy đi, vậy là Thành cũng ko được lén phén tới em nào đó nha, ko thì…….” My nói và ngắt Thành 1 cái

_”hì hì. Biết mà. iu 1 mình vợ My thui à” Thành nũng nịu

Thế là 2 đứa kết thúc cuộc nói chuyện ởđây, tg cũng hết nhìu chuyện ở đây, vậy là biết được lý do tai sao My lại liếc xéo Thành rùi nhá, quay lại cuộc nói chuyện thui>>>

_”vậy 2 người đi đâu” My

_”đi làm việc thui à” Thành

_”làm ở đâu” My

_”làm gì nay My lại điều tra giữ vậy nè” Minh trêu

_”2 người đi đâu,cho 2 tui đi với” Anh

_”tới bar. Con gái đến đó làm gì” Minh

_”mấy ông đến được, tụi này đến được” Anh

_”vậy chiều đi chung nha” My quay qua nhìn Thành

_”à….ukm….” Thành cũng ko biết mình đang nghĩ gì mà lại gật đầu đồng ý

_”ê. Mày khìn hả” Minh nói với THành

_”thui, mấy đứa đi đâu thì nhớ cẩn thận đó nha” Xu bây giờ mới lên tiếng, với ánh mắt nhạy bén của mình,Xu đã nhận ra được tình cảm của 2 nhóc rùi.