Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 11



tại cảng Q

_”mai phục xong, chỉ còn việc chờ đời nữa là xong” 1 người đàn ông

_”mấy anh làm tốt lắm, cố gắng đừng làm hao binh tổn tướng”

_”rõ.thưa đội trưởng” người đàn ông chào cô gái rùi bước vào vị trí của mình

/

Trên 1 cai cây to gần đó

_”họ làm cũng chu đáo lắm đó chứ, ko hỗ danh là đội điều tra đặc biệt” Long

_”uk! Người chỉ huy là 1 cô gái ư, cũng thú vị đấy chứ” AN

_”ờ!thú vị nhiều lắm.hihi” Long

_”chắc con Xu nó ko tới rùi”An

_”uk!ko biết nó đang muốn làm gì,tại sao lại tránh mặt chúng ta, làm bạn với nó biết bao nhiêu năm rồi,tôi cũng ko hiểu hết nó nữa” Long

_”uk! Chắc chuyện nhà của nó. Thôi, quan sát đi” An

2người kết thúc câu chuyện rùi cũng vào vị trí chờ đợi của mình

/

Tai 1 căn nhà hoang khác

_”có mai phục”

_”sao? Tại sao bọn chúng lại biết”

_”tôi ko biết, nhưng theo thông tin thì chúng đã mai phục toàn bộ ở cảng Q”

_”chết tiệt, ko thể để thất bại được, bọn cốm, muốn chơi với ta à, còn ngây thơ quá đấy”

_”bây giờ tính sao thưa cô chủ”

_”chia ra, ta sẽ dụ bọn chúng, cô hãy đưa lô hàng về kho ở ngoài ô”

_”để tôi làm mồi nhử cho, rất nguy hiểm”

_”ko nói nhiều, báo cho bọn đàn em mau”

_”dạ”

‘chúng bây cũng hay lắm đấy’

/

_”đã đến giờ, nhưng chưa thấy bọn chúng xuất hiện, làm sao đây đội trưởng”

_”đợi 1 lát nữa xem sao”

_”kìa. Xuất hiện rùi” người đàn ông chỉ tay về phía cảng thì thấy dáng của 1 cô gái cùng với vài người nữa đang đứng đợi ai đó

_”khoan đã. Sao lại có vài người vậy chứ, thật khả nghi”

_”ko ra sao đội trưởng, lỡ như….”

_”đưa máy tính, định vị cho tôi”

_”đây”

_”ở đây chỉ chỉ 10 người, sao lại ít vậy chứ”

_”tàu cặp bến rùi, đội trưởng”

_”sau tính hiệu định vị lại chập chờn như vậy, có người đã xâm nhập vào hệ thống của chúng ta”

_”nếu ko ra, sẽ ko kịp đâu, đội trưởng”

_”ko được,có vấn đề, ra lệnh rút hết”

_”ko được, lần này ko bắt, thì ko có lần sau đâu, mọi người,hành động” người đàn ông vừa ra lệnh

_”ko được” đội trưởng hét lớn cùng lúc đó các âm thanh dã man phát ra

ĐOÀN……..ĐOÀN……..ĐOÀN….hàng loạt tiếng súng vang lên, hai bên đấu với nhau,ko? Nói đúng hơn là 3 bên, lúc này bọn đàn em và những người của đội điều tra đã nằm dài dưới đất, máu me bê bết, chỉ còn lại người con gái giao dịch, người đội trưởng , AN và Long, 4 người đứng nhìn nhau, nhưng chẳng ai thấy mặt của ai, vì họ đều đeo 1 chiếc mặt nạ, 1 ko gian im lặng đến rợn cả người mãi cho đến khi

_”có 1 tốp người chặn đường của chúng ta, anh em đã bị thương” đó là giọng nói của 1 cô gái vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ nhắn dùng để liên lạc và người nghe chính là cô gái giao dịch, nghe xong cô gái phóng đi chóp nhoáng, cả 3 người chưa kịp phản ứng thì lại nhận được tin

_”bật tính hiệu lên”

Đó là thông báo của Xu, AN liền bật cái máy tính đặt chế do An và Xu làm ra, tìm được vị trí hiện tại của lô vũ khí cả 3 liền chạy đến chỗ đó, đồng thời cũng có 1 tốp người chạy vào đem những người bị thương nãy giờ đi cấp cứu

/

_”cô ko chạy thoát đâu. TRÚC à” 1 người con trai nói vơi người tên Trúc, tình trạng của Trúc lúc này là đang ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của mình(Trúc là tay sai của người con gái đi giao dịch đó, nhớ ko mọi người)

_”Anh là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi” Trúc

_”cô đừng gây tội nữa. tôi biết cô chỉ muốn trả ơn”

_”anh cũng biết nhiều đấy. muốn giết thì giết đi. Haha” Trúc

_”tôi chưa hề có ý muốn giết cô, nhưng sau này người giết cô sẽ là tôi”

_”ko ai có quyền giết cô ấy, ngoại trừ tôi” 1 người con gái lên tiếng

‘là anh ta, sao anh ta lại ở đây’

_”cô chủ. Xin lỗi” trúc cuối đầu xin lỗi người con gái

_”ko sao?lô hàng” người con gái hỏi Trúc

_”bị người của hắn ta cướp rùi” Trúc chỉ tay về phía người con trai

_”tại sao đại ca Quân lại gây chuyện với chúng tôi” Người con gái nói với người con trai, người đó thật sự là Quân, đúng là Quân,Quân chỉ mĩm cười

_”chào Trần tiểu thư”, nghe Quân nói mà người con gái ko khỏi ngạc nhiên, nở 1 nụ cười nửa miệng,nụ cười của sự thích thú, chứ ko phải nụ cười của sự giận giữ, đúng lúc đó 3 người kia cũng vừa đến nơi, họ nhìn thấy Quân mà ai nấy như đứng hình,

_”giao lại cho mọi người” nói rùi Quân phóng đi rất lẹ, chưa đi hẳng đâu nha

_”2 người đã bị bắt, vì tội mua bán vũ khí” đội trưởng lên tiếng

_”cô nghĩ bắt được tôi sao” người được Trúc gọi là cô chủ lên tiếng

”bây giờ đến lúc cô trả ơn rùi đấy” nói rùi cô ta cũng phóngđi rất lẹ, để lại Trúc phải đối phó với 3 người trong tình trạng đã bị thương

_”cô hãy theo chúng tôi, khai ra người đứng sau, cô sẽ được khoan hồng” đội trưởng lên tiếng

_”haha. Cô đang mơ à.” Nói rùi Trúc lấy trong người 1 khẩu súng ra

ĐOÀN…………viên đạn cấm sâu vào ngực trái của Trúc, người bắn chính là Long, TRúc ngã xuống nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện, đội trưởng gọi điện chi viện binh tới để chở lô vũ khí về. Để lại cái xác của Trúc nằm lạnh lẽo trên mặt đất., AN và Quân cùng với đội trưởng ra về,

_”người lúc nãy có phải thuộc bang của các người ko?”đội trưởng lên tiếng, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, 3 người chia tay nhau tại ngã rẽ.

/

_”sao Quân lại ở đây, anh ta người của mình hả?” An hỏi Long

_”ko biết. thấy mặt rất lạ” Long

_”vậy ko lẽ………ánh mắt đó, ánh mắt lần đầu tiên tui gặp…….đúng rùi….là nó đó” AN chợt như nhớ ra điều gì

_”Ai” Long ko hiểu An nói gì

_”con Xu đó, thì ra là nó, nhưng nó định giở trò gì đây” An

_”cái gì. Sao lại là nó,……” suy nghĩ 1 lúc Long tiếp_” à mà cũng đúng, lúc đến gặp bang COLD, nó cũng xuất hiện nhưng mình ko thấy, nó luôn ở gần chúng ta,nó định làm gì đây” Long

_”uk!về thui, tìm cách liên lạc, rồi hỏi nó” An

/

_’sao Quân lại xuất hiện ở đây, anh ta là ai, người của Star à’ đây là dòng suy nghĩ của cô gái

/

Quay lại hoàn cảnh của Anh, sao khi chiếc taxi dừng tại địa chỉ Quân đưa, bây giờ mình gọi là Xu luôn đi nha, thì My chạy ra, tưởng đâu bạn của Xu đến tìm, thấy chú taì xế đang đỡ Anh, My hoảng hồn khi thấy cô bạn bất tỉnh, 2 bên má sưng húp, chú tài xế phụ đỡ Anh vào nhà rồi ra về, để lại Anh đang nằm trên giường của My, cô nàng My lo lắng cho bạn mình, chạy tới chạy lui,lấy khăn lạnh chùm lên vết thương, thay bộ đồ sạch cho Anh, rùi My lấy điện thoại gọi cho Xu

_”chị ơi…”

_”gì vậy nhok”

_”Anh bị thương, đang ở nhà mình, giờ em làm sau đây chị” My hấp tấp.

Xu ko hỏi lý do, và cũng ko hỏi vết thương có nặng ko, vì Xu đã biết tất cả rôi

_”lên phòng chị, trong ngăn tủ, có mấy lọ thuốc kháng viêm, giảm đau, lấy cho bạn em uống đi, chút nữa chị về”

_”dạ…”

Nói rùi My chạy lên phòng, lục trong tủ thì thấy có rất nhiều loại thuốc, nhưng toàn những loại chưa hề xuất hiện trên thị trường, My lấy 2 lọ mà lúc nãy Xu dặn rùi chạy xuống lầu, cho Anh uống, sau đó My xuống bếp nấu cho Anh 1 ít cháo

/

/

Quay lại với Kiệt, anh chàng thấy em gái mình sao lâu quá ko về,thì có cảm giác bất an, điện thoại thì lại mất liên lạc, chàng đứng ngồi ko yên,Khoa thấy Kiệt lo lắng cho em gái mà mất cả bình tỉnh nên KHoa điện thoại cho đám đàn em đi tìm, Kiệt đang bị thương cũng chạy ra khỏi nhà đến công viên gần đó, công viên mà 2 anh em thường đi dạo, Kiệt vẫn ko thấy hình dáng của đứa em bé bỏng đâu, anh chàng càng lúc càng lo lắng, rùi bỗng nhiên Kiệt thấy 1 thứ gì đó rơi dưới đất, tiến lại gần Kiệt phát hiện ra đó là chiếc điện thoại của Anh, bây giờ đầu óc Kiệt như muốn nổ tung, Kiệt đấm tạy mạnh xuống đất, Khoa đằng xa cũng chạy đến, thấy thằng bạn mất bình tỉnh liền kéo Kiệt đứng dậy

_”mày điên hả.” Khoa

_............

_”việc quan trọng là tìm được L.Anh, giờ mà hành hạ bản thân có giúp được gì ko” Khoa

_”tại tao. Tao ko nên cho Anh ra ngoài 1 mình, tại tao mà” Kiệt vừa nói vừa đấm tay mạnh xuống đất, gương mặt Kiệt lúc này như ác quỷ.

_”Anh phải Kiệt ko vậy” 1 cô bé chừng 8tuổi, trên tay cầm 1 giỏ hoa hồng chạy lại hỏi Khoa, Khoa nhìn cô bé, lúc đó Kiệt cũng ngẩn mặt lên nhìn cô bé, ánh mắt của Kiệt có phần dịu nhẹ lại rồi

_”là anh đây” Kiệt

_”em đợi anh lâu lắm rùi đó” cô bé

_”sao đợi anh” bây giờ Kiệt đứng lên tiến tới cô bé rùi hỏi

_”có người kia nói em ở đây đợi anh tên Kiệt đưa cho anh tờ giấy này,thì anh sẽ mua hết số hoa này của em” nói rùi cô bé đưa cho Kiệt tờ giấy, Kiệt xem xong gương mặt tươi tỉnh hẳn lên, Khoa thấy thằng bạn thay đổi sắc mặt cũng giật tờ giấy xem, Kiệt lấy bóp của mình ra, rút trong túi ra khoảng 1 triệu đưa cho cô bé

_”Anh mua hết số hoa này” Kiệt tươi cười

_”ko. Số hoa này chỉ đáng 200k à, anh đưa nhiều vậy” cô bé

_”mạng của em gái anh hơn số này rất nhiều, cám ơn nhóc” nói rùi Kiệt chạy thật nhanh,bắt chiếc taxi đi đến địa chỉ ghi trên tờ giấy, cô bé thì ko biết chuyện gì đã xảy ra, Khoa thì vẫn còn đứng đó

_”nhóc về nhà đi, số hoa này anh Kiệt tặng cho nhóc đó” nói rùi Khoa cũng bỏ đi

/

Tính…ton…..tính….ton….. tiếng chuông cổng nhà Xu vang lên, My bước ra thì thấy Kiệt đang đứng trước cổng, My chào Kiệt rùi mở cửa cho Kiệt vào

_”có phải Anh đang ở đây ko My” Kiệt hỏi,khi đang đi vào nhà với My

_”bạn ấy ở đây, nhưng…………..”

_”nhưng sau….có chuyện gì……….có chuyên gì với nó…..” Kiệt hấp tấp khi nghe My nói, 2 tay Kiệt đang siết 2 cánh tay của My

_”anh Kiệt.” My nhăn nhó

_”ơ. Anh…anh xin lỗi” Kiệt thả My ra

_”em ko sau, ANH nó đang trong phòng em nè” nói rùi My dẫn Kiệt vào phòng mình, đập vào mắt Kiệt là cô em gái đang nằm bất động, gương mặt có vẻ đã đỡ sưng nhưng khi nhìn vào thì vẫn còn hằng dấu 10 ngón tay

_”Anh,!Anh! em có sao ko, Anh!” Kiệt lay người Anh

_”Anh để nó nghỉ ngơi đi, em cho nó uống thuốc rùi, chắc vì mệt quá nên nó chưa tỉnh lại đó” My Khuyên Kiệt, nghe My nói Kiệt đành đi ra ngoài để yên cho L.Anh nghỉ

_”sao ANH nó lại bị như vậy?” Kiệt hỏi

_”em ko biết. lúc nãy có chiếc taxi chở nó lại đây thì nó đã như thế này rùi” My

_”uk! Mà chị Ngọc đâu” Kiệt hỏi khi ko thấy Xu

_”chị ấy đi làm rùi, chút nữa chị về à” My

_”uk!” kiệt

/

11h tối

Cạch…tiến đóng cửa, Xu về tới thì thấy Kiệt ngồi cùng với My

_”chị mới zìa hả”

_”uk. Bạn nhóc sau rùi” Xu ko chào hỏi Kiệt mà lại hỏi thăm Anh

_”vẫn chưa tỉnh chị ui” My

Xu liền đi vào phòng My, theo sau là Kiệt và MY, Xu tiến lại,ngồi lên giường rùi lấy tay bắt mạch cho Anh, Kiệt và My chăm chú nhìn Xu, xem Xu định làm gì, Xu lấy trong túi ra vài lọ thuốc rùi cho Anh uống, ngồi chờ đợi khoản 10phút, đôi mắt của Anh cử động, từ từ Anh mở mắt ra, Xu nhìn Anh cười triều mến, rùi đứng lên nhường chỗ cho Kiệt

_”em thấy sao rồi” Kiệt đỡ Anh ngồi tựa vào thành giường

_”em ko sao. Mà đây là đâu sao có chị Ngọc và My” My nhìn quanh

_”đây là nhà chị” Xu lên tiếng

_”ai đã làm bà ra như vậy hả?” My hỏi

_”thôi!đợi khi nào khoẻ rồi hãy kể” Xu

_”cũng được, để tui đi lấy cháo cho bà” My nói rùi đi ra ngoài

_”sao 2 lại ở đây” Anh

_”đợi em khoẻ rồi 2 nói cho nghe” Kiệt

_”cám ơn cô” Kiệt nhìn Xu với ánh mắt dịu dàng

_”uk” Xu

_”chị cứu em hả?” Anh

_”ko phải chị” Xu

_”cháo nè! Ăn đi, My cầm chén cháo trên tay rồi ngồi xuống cạnh Anh”

“2 đứa ở đây đi, 2 với chị Ngọc ra ngoài” Kiệt nói với MY va Anh,rồi quay qua nói vơi Xu_”ra ngoài với tôi”, thế là anh chị bước ra

_”cô biết chuyện gì đã xảy ra chư” Kiệt

_”ko” Xu

_”ai là người cứu em tôi, chuyên gì đã xảy ra, tại sao lại đưa nó về nhà cô, làm sao cô ko biêt” Kiệt dò xét

_”tôi ko biết” Xu vẫn lạnh lùng như vậy

_”uk. Xem như cô ko biết vậy. tối nay tôi ở đây được chứ, mai tôi về, giờ cũng hết taxi rồi” Kiệt

_”tuỳ anh” Xu

_”vậy tôi ngủ ở đâu” Kiệt, Xu lườm Kiệt 1 cái rùi đi thẳng lên lầu

Anh với My ngủ cùng, KIệt thì nằm trên ghế ở phòng khách ngủ, Xu thì ở trên lầu, đêm nay cũng như mọi đêm My vẫn mơ thấy giấc mơ đó, nhưng được Anh đánh thức nên cũng chẳng sao. Chỉ có 1 điều hơi vui vui tí là, vào khoảng 1h sáng Xu thấy khát định xuống lầu lấy nước uống, đi ngang ghế thì thấy Kiệt đang nằm co ro, Xu đi phớt qua,uống nước xong rùi lại lên phòng, nhưng cũng ko biết Xu suy nghĩ sau mà lại phải trở xuống lầu,trên tay còn cầm cái chăn, bước lại gần Kiệt Xu cuối người đắp cho Kiệt đột nhiên Kiệt mở to mắt, 2người nhìn nhau chăm chú, thoáng chốc Xu đỏ mặt, nhưng chỉ lướt qua thui, hên là buổi tối nên Kiệt ko thấy á, còn Kiệt cũng ửng cả mặt, bất chợt Xu đứng dậy định buóc đi,nhưng lại bị 1 bàn tay kéo ngược lại, quá bất ngờ nên mất đà, ngã lên người Kiệt và…….ô…..là….la………môi chạm môi rùi,…1s…2s….3s…4s…5s…6s…7s…..bất động, ko phản ứng nhưng rùi Kiệt cũng cử động, nhưng là môi của anh chàng cử động, bỗng dưng….CHÁT…..Xu đẩy Kiệt ra, tặng Kiệt 1 cái rùi đi thẳng lên phòng, để lại gương mặt ngơ ngát của anh chàng,lần đầu có người con gái dám tát Kiệt, mà người này lại xáu xí nữa chứ, nhưng Kiệt ko đau vì cái tát vừa rồi, lấy tay mình chạm vào môi, bờ môi vừa kiss Xu,rồi nở nụ cười,thích thú và đầy hạnh phúc. Bây giờ trên phòng Xu thì có 1 con khỉ nhăn nhó, Xu lấy tay quẹt môi mình, nhưng lại nhớ đến chuyện lúc nãy, cô nàng bỗng đỏ mặt, cứ thế mà cả 2 người ko ai ngủ được

/

/

Thui nói về người con gái bị thất bại vụ lô vũ khí

_”xin lỗi ba”

_”sao bọn cốm lại phát hiện, có cao nhân nào giúp đỡ bọn chúng, con hãy điều tra đi.”

_”con đã cho người điều tra rồi, sớm sẽ có thông tin”

_”con làm sạch sẽ ko?”

_”con Trúc là người lãnh tội, chúng ko đánh hơi được chúng ta đâu”

_”tốt! con Trúc đến chết cũng bị chúng ta lợi dụng, haha,đúng là ngu như ba nó ngày xưa”

_”nhưng cũng mất 1 người giúp đỡ con”

_”ta sẽ cho con người khác, người này cũng giống như con Trúc, ngày mai nó sẽ có mặt tại trường con”

_”vâng”

_”con đi nghĩ đi. Nhớ vụ đính hôn của con”

_”chào ba”

/

/

Buổi sáng, ánh nắng lại len lõi qua từng khe cửa, ánh nắng ấm áp, mang đến cảm giác thoải mái cho con người, trong 1 ngôi nhà, nếu người khác nhìn vào thì nghĩ ngay đây là 1 gia đình hạnh phúc, người con gái đang lây hoay dưới bếp nấu ăn, mùi thức ăn bay khắp nhà, nó như chiếc đồng hồ báo thức, 3người đang ngủ say cũng ko kiềm lòng nỗi, phải dậy tìm ra cái thứ phát mùi thơm ấy, cả 3 làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ngồi vào bàn, trên bàn hum nay có rất nhiều nhiều thức ăn, chắc do có nhiều người đây mà.

_”em thấy sao rùi” XU hỏi Anh

_”em khoẻ rồi chị” Anh tươi cười

_”uk, ăn rùi uống thuốc,chị để trên bàn đó” Xu

_”em cũng phải nhớ uống đó” Xu quay qua nói với My

_”dạ”My

_”ăn lẹ rùi còn về nữa đó” Xu nói với Anh

_”2……2……ngồi đi” Anh gọi Kiệt, thì ra Kiệt đang nhìn lên bàn thức ăn, chưa ngồi nữa trùi

_”ờ…ờ..” Kiệt ngập ngừng

_”ăn đi” Xu

_”ngon quá chị ui” Anh

_”chị Ngọc biết nấu nhiều lắm đó” MY

_”vài bữa em qua đây ở lun.hihi” Anh đùa

_”được đó, được đó” My cũng hưởng ứng

2 đứa nhỏ cứ nói chuyện luyên thuyên, còn Xu và Kiệt thì ko ai thèm nói tới ai, Kiệt ăn mà lâu lâu lại nhìn vào Xu, Xu biết nhưng cũng chẳng thèm nói gì

‘ko ngờ cô ta có nhiều tài vậy’ Kiệt nghĩ rùi cười 1 mình

_”2 bị bệnh hả” Anh thấy Kiệt cười 1 mình nên hỏi

_”bệnh gì. Ăn đi rùi về, còn đi học nữa đó” Kiệt đánh trống lãng

Thế là bữa ăn kết thúc, Kiệt và Anh bắt taxi về nhà, Xu và My cũng chuẩn bị để đến trường