Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 1



tại Mỹ.

“wao….thức ăn đâu mà nhìu thế, một mình ăn sao hếtta”…….suy nghĩ một lát cô gái nói nói tiếp “hay là lấy về đem bánta,……mà mình đâu cần tiền….. ơ …thui kệ ăn trước tính sau…hehe…”cô vừanói vừa xé chiếc đùi gà ….nham…nham..”ngon quá he he…để coi món này làgì nha….”vừa dứt lời cô vớ tay định lấy ăn thử thì…………………….HEO KO ĐÒI ĂN CƠM HEO KO ĐÒI ĂN CÁM…..HEO CHỈ CẦN EM BÉ TRÊN TAY ẦU Ơ………..cùng songhành với tiếng nhạc là ….ẦM….ỊCH…..Á………..BỊCH….. một sinh vật lạ từ trên núi….ý lộn trên giường đáp xuống ôm hôn nền nhà thắm thiết… híc híc…Thì ra là An nhà ta…hihi.. cô lồm cồm ngồi dậy, chộp ngay chiếc điện thoạivà:

_”ALO! ĐỨA NÀO MÀ DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ>>>>>BÀ NGỦ MÃ PHANH THAY!!!!!!>>>>………………” chính xác đó là giọngđiệu vô cùng “dễ thương” của chị An đó/>

-“alo!” đầu dây bên kia chỉ đáp một tiếng ngắn gọn nhưng……….

_”ủa…hì hì…..là mày hả……he he. Sary baby nha…..làm gì gọi t sớm vậy…..t đang ngủ mừ………………”

_”t muốn” đầu dây bên kia nói

_”m làm ơn đổi cách nói dùm t…nói như m ngày mai cũng chưa nói xong… gì mà’ t muốn’,,,,mỗi lần m nói 2 từ hết tiền dt, hết thời gian ngủ củat….híc”

_”mặt nào” đầu dây bên kia lại hỏi.

_”vui…..vẻ….đi mà….nha…hihi” An đáp, với vẻ mặt cún con

_” ừm….e…hem……hihi. T nói cho m biết nè!!!hum nay t sẽ về VN nha, m ởđây vui vẻ, lo cho việc của tụi mình lun khi cần liên lạc với t nha, tsẽ về sớm thui mà, đừng buồn nha, vài bũa t về chơi với m há….hehe. t có việc riêng m cũng đứng hỏi nhìu…” đầu dây bên kia vừa lên tiếng đó

_”ừm!!!!ờ……..>HA??????? WHAT?? M NÓI CÁI GÌ… VỀ ĐÂU…VÈ VN…SAO VỀ VN….SAO KO THÔNG BÁO T SỚM…M ĐIÊN À….VỀ ĐÓ …………………. m về đó bỏ t ở……..híc……lại….hả…….híc…híc

>

_”uk!t về có việc. xử lý xong t sẽ trở lại mà….thui nha….chuyến bay sắp cất cánh rùi..pipi. mo..a.oa.” vừa nói cô vừa moa…hôn gió đó mà,hihi,xong rùi, cô cúp máy, để lại tiếng tút….tút……ở đầu dây bên kia….. ngườiđang trò chuyện với An nãy giờ ko ai khác chính là xuxu nhà ta đó quý vị à.

Trong phòng An vừa đứng hình 1p,,,2p,,,3p,,, rùi…….thì…

”Á…………” tiếng la thất thanh của An đó, cô nàng chạy vào phòng làm vscnmột cách nhanh nhất rùi bay xuống nhà. Từ trên cầu thang…

_” BABA ỚI………ỜI…..ƠI……………..” Chưa thấy người đã thấy tiếng rùi. nhưng dường như baba của An quá quen thuộc hay sao mà chẳng giật mình cũng chẳng phản ứng gì hít. Cô đứng trước mặt ba cô, với một tư thế rất ư là “ẹp” và “dễ thương”. 2 tay chống hông, 2 chân dang rộng, mắt chớp chớp nhìn ba cô đắm đuốilun, cô cất tiếng:

_”baba………aa.a.a…iu………vấu……..của con…ới….ời…..ơi…………con muốn……” chưa nói dứt lời ông chen vào

_...”về VN”.

Cô ngạc nhiên hỏi, vừa hỏi vừa ngồi xuống gần ông

_”sao baba biết vậy??” với gương mặt ngố cực kỳ….

ông nhếch môi cười đểu với cô và phán 1 câu:

”_haha. Ba con mà. Cái gì chả biết. há há”

vừa nghe xong An An muốn sụp người xuống đất, nhưng chợt lấy lại bình tĩnh, cô nhỏ nhẹ hỏi:

_”sao baba biết vậy???mà con đi được ko baba iu……..” cô cố tình kéo dai chữ iu đó mà..hihi, ông liếc xéo cô và nói:

_” con gái iu quý của ba nói chuyện rất NHỎ NHẸ,….. đến khắp căn biệtthự này ai cũng phải CỐ TÌNH…. mà lắng nghe hết” ông cố tình kéo dài chữ nhỏ nhẹ và cố tình cho cô nghe……..nghe xong mặt cô đổi sắc, đinh quaylại cãi với baba nhưng sựt nhớ lại việc quan trong chưa thành…cô quay về phía baba với vẻ mặt cún iu và hỏi lại

_”baba cho con đinha….nha….” ông thấy vậy muốn bật cười nhưng suy đi nghĩ lại mất hìnhtượng quá,thui đành nghiêm mặt hỏi tiếp:_” con đi rồi công việc của 2đứa làm sao, xuxu kêu con ở đây xử lý mà, rồi qua đó con liên lạc đượcvới xuxu ko, nếu ko con làm gì bên đó??” ông hỏi một lèo làm cô nghe màmún phat mệt lun……….hơi……an an hít một hơi thật sâu rồi đáp lời:

_” con sẽ sắp xếp, con sẽ giải quyết qua mang với thư ký, với lại babanghĩ con mắm xu đó bỏ công việc công ty à, never,ko bao giờ,nó cũng giải quyết qua mạng thui.hehe,con quá biết tính nó mà. con sẽ có cách liênlạc với con quỹ nhỏ đó mà, nếu ko tìm được có sẽ về. ok” nghe đứa con iu nói xong, ông trầm tư 1 lát rùi nói:

_”ok. con được đi. Nhưng conqua bên đó phải đi hoc, tránh có thời gian rãnh rỗi sinh nông nỗi nữa,còn về kinh phí baba khỏi lo hé, con thừa sức rùi, chỗ ở thì baba muacho con một căn biệt thự va có cả quản gia, để quản lý con…và nhớ quabên đó bớt quậy phá cho ba nhờ nha” nghe xong cô vâng vâng, dạ, dạ rùichạy lên phòng chuẩn bị sẵn sàng hành trình về Vn, một hành trình đầy sự thử thách giành cho An mở ra………..

Tại VN

Ngay sân bay, một cô gái bước ra, tay kéo chiếc vali, ồ………những tiếng xì xầm kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái. Biết lý do ko. Để tgtả hình dáng của cô gái cho nghe nha: cô mặc một chiếc áo thun màu đenhở vay, để lộ bờ vai trắng nõn, cùng với chiếc quần bó sát ngắn đến gối, chân mang một đôi giầy cũng màu đen, mái tóc mượt mà, dài tới eo, màuhạt dẻ, cô mang 1 chiếc kính to,che nửa khuôn mặt nhưng cũng ko thể nàogiấu được làn da trắng hồng, 1 bờ môi nhỏ màu hông tự nhiên, cô giốngnhư một thiên thần từ trong truyên tranh bước ra vậy. đảo mắt nhìn xungquanh, thấy rất nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô khẽ chao màirùi đi thẳng ra đón 1 chiếc taxi đến khách sạn.

Sau khi xu đi, tiếng xì xầm nhỏ dần, nhưng rồi đột nhiên lại vang lên….nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui…..

_”ơ…hình như mọi người đang nhìn mình hả ta???” cô gái lẩm bẩm rùi cũng đi thẳng ra ngoài, nhưng ko đón taxi mà cô lại được chào đón bởi 1 ôngbác khoảng 50t. _”chào tiểu thư” ông cuối đầu chào

_”chào bác ạ..chúng ta đi thôi>” nói xong cô tiến ra ngoài,2 hàng vệ sĩ đứng 2 bêndẹp đường cho cô bước lên xe, và vèo…….chiếc xe chạy mất tiu rùi./

Tai Mỹ

Sau khi được baba cho phép, an an cung đón chuyến bay về VN.

_”tam biệt baba nha.hẹn gặp lại..”vừa nói cô vừa ôm, rùi hôn lên má baba.

_”chào con!!gắn lo cho bản thân” ông nói với giong rất buồn. vì đây làlần đầu ông để con gái độc nhất của mình phải đi xa mà ko có ông bêncạnh. Thấy AN AN đi ông vẫy tay chào con gái, khi An AN vao trong ôngcũng ra xe quay về nhà

Tại VN

Tại trường MOON>

6h45 tại trường moon. KÉT…………………………”tiếng thắng xe của…..của ai…..cuả ai?????,,,,,,,,,nhốn nháo, xì xào”

_”của hoàng tử KIệt chứ ai” gir 1

_”của hoàng tử Khoa chứ ” gir 2

_”ko??ko?? của nữ hoàng đó” boy

_bala…bolo…bala…..

>

ồ…….”anh khoa!!anh khoa!!!anh khoa!!!” khoa bước xuống xe thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuôc, các em đang đứng chào đón khoa như chào đón thần tượng, có cả băng gôn nữachứ, có em thì cứ hò hét um sùm, có em tăng cho chàng ta vô số nụ hôngió, có em để tay lên ngực giả vờ lấy tim ra,nem thẳng đến Khoa, có emnhìn chảy cả nước dãy

KÉT……………………………..tiếng thắng xe thứ 2

KÉT……………………………..và một chiếc xe khác cũng vừa đến… họ bước xuông xe với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ, thèm muốn, vâng và ko ai khác đólà anh KIỆT nhà ta và …..và ai đây ta……..a……….và đây …..hotgir trườngmoon TRẦN KIM HỒNG THUỶ.

>

Khoa nhìn thấy Kiệt liền chạy lại khoát tay lên vai và nói chuyện líu lo, vừa nói vừa cười…….. rồI khoa quay qua nháy mắt với Thuỷ và nói

_”vào thôi nào!”

Cả 3 bước vào thì theo sau là 1 đám fan cuồng theo đuôi…..

Tại lớp 12a1, Kiệt đang nằm cuối mặt xuống bàn…..o…..o…o, ngủ á nha……anh khoa nhà ta thì đang 8 chuyện với mấy em chân dài, mấy em này cứ vây lấy anh vậy đó….còn thuỷ thì vừa nhìn Kiệt ngủ vừa nghe nhạc đó mà..

RE..N..G…R…E…N..G…………………..Tiếng chuông báo vào học vang lên, mọi ngườibắt đầu ai vào bàn nấy, yên vị, đợi côđến..1p….2p….3p…4p…5p.cộp……..cộp……cọp…….cô giáo bước vào và đi theo saucô là……..????

“E……..HEM………….chào mấy em…………xin thông báo cho mấy em biết 1 tin……………..” cô cố gắn kéo dài để tăng sự hồi hộp của lớp. nhưngngoài dự tính, cô thấy mặt đứa nào đứa nấy tỉnh bơ,có vẻ như chẳng để ýđến lời nói của cô cả. nên vẻ mặt cô hơi tối sầm lại vì quê,,,,hey,,,khổ chưa,……. Cô ko thèm giả vờ nửa.. cô nói thẳng 1 lèo dù ko biết có ainghe ko:

_”mấy em im lặng nghe tui nói, hôm nay có 2 học sinh mớiđến, mời 2 em vào, 2 em tự giới thiệu về bản thân rùi tự tìm chỗ ngồiluôn đi nha” cô vừa dứt lời thì ngoe ngoay bỏ đi. Thấy cô giáo bước đimấy đứa trong lớp lại tiếp tục sự nghiệp 8 chuyện của mình. Và sao đólà…. 2hs mới bước vào……

_”xin chào các bạn” 1 cô gái lên tiếngnhưng dường như tiếng nói của cô quá “LỚN” so với tiếng nói của mấyảnh,mấy chỉ, chẳng ai thèm để ý vào 2 sinh vật vừa xuất hiện.

_”IM……………..”giọng 1 người con gái khác hét lên, bây giờ mấy anh chị mới để ý thấy sự có mặt của 2 cô bạn mới và…….

_”Ồ…………”ồ…….” Những tiếng ồ đồng loạt được phát ra.cả lớp ngạc nhiên khi 2 hs mới đang đứng trước lớp

”mình là Nguyễn hoàng yến nhi, la hs mới, mong các bạn chỉ dẫn. à mình vào đây được là nhờ cấp hp đó nha, hihi” cô gái lên tiếng, cô vừa nóivừa nháy mắt

_”bằng….bằng…..bụp…..bụp …..bụp……..”lời nói và hànhđộng của cô gái giống như các mũi tên bắn trúng ngay trái tim”mê gái” ủa lộn trái tim “yếu đuối” của các chàng trai,(bao gồm hoàng tử khoa đónha.hihi) trừ anh chàng heo KIỆT đang bận ngủ mà. Nói xong cô bước xuống bàn cuối ngồi mặc cho những lời mời gọi của các chàng trai. Còn mấy ẻmtrong lớp nhìn cô với ánh mắt vô cùng là “iu quý”, gen tỵ. gen gét, chỉtrừ Thuỷ

”tui là nguyễn tuyết như ngọc” chỉ 1 câu ngắn ngủn thui, mọi người nghe thấy liền xì xầm to nhỏ

_”ê! Nhỏ xấu mà chảnh giữ vậy mày” gir 1

_”đồ nhà quê” gir 2

_”sao thiên nga và vịt xấu xí lại đi cùng nhau được chứ” boy1

_”đúng là thiên thần và ác quỹ mà” boy2

_bala…..bolo………bala…………..

Xuxu nghe hết những lòi nói đó, nhưng cô im lặng rui bước xuống tìm chỗ ngồi, nhìn quanh thì ko thấy bàn trống chỉ còn cách ngồi chung, mà biết ngồi chung với ai bây giờ, vịt con xấu xí mà…hey…..nhìn lại 1 lượt nữathì…có 1 cánh tay giơ lên vẫy…vẫy,,,,,à thì ra là bà Nhi chứ ai…xu liềnđi xuống ngồi kế bên Nhi,trên đường đi xuống xu lỡ đạp trúng “khúc củi” ý lộn cái chân iu quý của tên Kiệt làm anh ta đang ngủ giật mìnhquat:_”đứa nào gan dám phá teo……..”

Xu liếc nhanh qua nhìn mặt Kiệt 1 cái rồi buông ra 1 câu vô cùng dài _”xin lỗi”

Rồi Xu tiếp tuc đi xuong bàn cua Nhi, mặt cho những tiếng xì xầm vang lên.

_”con nhỏ đó gan”

_”con nhỏ đó láo”

_”có ngày tao xử nó”

Đó là lời của các cô gái, về nạn nhân vừa bị “thương”(nói bị thương cho sang chứ có bị gì đâu,híc) thì vẫn còn mãi đang suy nghĩ về vấn đề rất ư là nghiêm trọng

‘ko lẽ mình đã hết thời rồi sao….ko lẽ nhan sắccủa mình đã tàn úa rùi sao……ko lẽ mình mất giá rùi sao..mây…mây…và vânvân……sao con nhỏ xấu xí kia lại ko có chút biểu hiện cảm xúc nào khithấy gương mặt đẹp giai nghiêng nước nghiêng thành của mình vậy ta….kỳvậy ta,,,,,,,,,,,,’

“beng….”..tỉnh lại đi cưng” cắt đứa dòng suy nghĩ của Kiệt chính là ôngthầy vừa lấy cây bút gõ vào đấu hắn ta,,,tỉnh mộng,,,,,,,,cùng lúc nàycó 1 suy khác cũng đang chạy ngang đầu:_’mày láo thật..động tới anh ấyđi…mày chết chắc’. Về phần xu,ko biết cô có chút nào gọi là hối lỗi ko thì chẳng biết chỉbiết là bây giờ cô đã yên vị trên ghế gục mặt xuống bàn,chỉchỉ…chot…chọt cái iện oại của mình, Nhi nhìn Xu rùi quay qua đưa tay ra:

_”mình là Nhi rất mong được chỉ bảo.hihi”

Xuxu cũng đáplại:_”như ngọc” rùi xu bắt tay với cô…. Nhi nhìn mà ko khỏi ngạc nhiên,thay vì khó chịu, nhi lại mĩm cười và nói_”cậu nói nhìu thế,,,hihi”

xuxu quay qua đáp_”quá khen”

nhi lai nhin xu_”cậu vui tính thế.hehe”

_”ukm! học” xuxu nói.

Những câu nói ngắn ngủn của xu dường như gây hứng thú cho nhi hay sao đó, nhi cứ suy nghĩ rùi cười thầm và những câu nói đó cùng vô tình lọt vào tai của ai kia, 1 suy nghĩ cũng hiện lên ’đúng là thú vị thật’

Tại sân bay VN

Một cô gái với gương mặt trắng hồng tự nhiên, mái tóc dài mày hạt dẻ,khoác trên người chiếc áo thun vai rộng,hình jery, quần jean lửng nganggối phối hợp cùng đối giày cao khoang 10cm. nhìn đơn giản nhưng đầyquyến rũ và sành điệu. cô bước đi bên cạnh những tiếng xì xầm to nhỏ,,đang bước đi thì có 1 ông chú trạc khoảng 40t bước lại gần cuối chào vàhỏi

_”thưa!! Tiểu thư có phải là an an”

_”dạ đúng!có phải chú là quản gia kim được ba cháu phái đến giám sát cháu!” dường như an an đã đoán ra và hỏi lại

_”dạ, tôi là quản gia kim, là quản gia chứ ko phải giám sát đâu ạ”

_”thôi được rồi!chúng ta về nào. Cháu cũng mệt quá!” sau khi nói xongcô lên xe và về biệt thự mà ba cô đã sắp xếp cho cô…..vừa bước vào ngôibiệt thự tráng lệ thì

_”xin chào tiểu thư”

tiếng của khoảng 5cô người hầu phát ra, vừa cuối đầu chào. An an nhìn thấy cũng hơi khóchịu, dù là tiểu thư đài cát nhưng cô chưa hề phân biệt ai cả.

_”chào các chị! Sau này ko cần phải làm như vậy đâu ạ..mấy chị cứ bìnhthường như người cùng một nhà thôi!xem em như em út trong nhà thui” Anvừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch,rồi cô bước lên phòng, đánh 1 giấc lấylại tinh thần để tìm mắm xu…sau khi cô bước lên phòng, thì để lại sựngạc nhiên cho các cô hầu và chú quản gia. Họ còn cứng đơ với câu nóicủa cô đấy mà