Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 8



sáng hôm sau

- con dậy rồi à- ba nó hỏi khi thấy nó bước xuống cầu thang

- vâng

- ăn sáng đi rồi ba mẹ sẽ dẫn con qua nhà ngọc Yến

nó thắc mắc nhưng ko hỏi gì. 1 lát sau nó cùng pama đã có mặt tại nhà Mon

pama 2 người ngồi đối diện nhau. nó ngồi kế bên nhỏ

- chúng ta đã quyết định sẽ cho 2 đứa đi nước ngoài theo nguyện vọng

- thiệt hả ba- nhỏ hỏi pa nhỏ

- ừm. ta sẽ cho bà giúp việc đi theo để chăm sóc lo cơm nước cho các con. dù sao các con cũng đâu biết nấu ăn giặt đồ....

2 đứa nhỏ nghe vậy mừng rơn. đập tay nhau "yeah!"

- cởi mừng chưa kìa. qua đó nếu nhớ nhà mà đòi về cũng ko được đâu ấy

- haha còn lâu tụi con mới đòi về

- để coi. ngày mai đi khóc sướt mướt cho coi nè

- mai đi luôn hả pama

- ừ. sao? muốn ở nhà rồi phải ko

- haha còn lâu. tụi con phải đi soạn đồ đây

rồi 2 nhóc chạy vụt lên phòng soạn đồ đạc hành lí.  4 pama hụt hẫng

- thật sự là tụi nó ko buồn khi phải xa mình sao? thế mà mình cứ sợ nó đổi ý ko đi nữa chứ....

- haha chắc tụi nó háo hức đi chơi đó mà. giờ mình phải lên soạn đồ cùng tụi nó chứ 1 mình tụi nó sao mà soạn đồ đạc đầy đủ được!

- ừ mình cũng về nhà với bé Kim đây. bye. mai gặp ở sân bay nha

....................................................

ngày khởi hành

buổi sáng 2 chiếc xe hơi từ 2 biệt thự lao vút ra đường tiến thẳng đến sân bay

tại sân bay

"chuyến bay việt nam- pháp sắp khởi hành. quý hành khách mau chóng lên máy bay..."

- tụi con đi nha pama

-ừ thôi đi đi. cẩn thận nha. nhớ nghe lời bà mary nha ( ng đi theo tụi nó qua nước ngoài tên là Mary đó các bạn nhớ kĩ nha ^ - ^)

- vâng byebye pama ở nhà vui vẻ nha

......................................................

trên máy bay 3 ng ngồi chung 1 hàng ghế. trong suốt chuyến bay cả ba người đều làm chung 2 công việc khá 'nặng nhọc" đó là...ăn và ngủ ( heo à)