Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 32



vào lớp học

mon thì ngồi ăn vụng mấy cái bánh lúc nãy đem vào lớp. tại lúc ở canteen chưa ăn gì hết mà! ( thật ra là ăn cả đống gòi nhưng đối với chị ta thì chẳng thấm thía gì hết) mà nói ăn vụng vậy thoy chứ thật ra là ung dung cầm cái bánh nhai ngồm ngoàm chả thèm để ý gì tới bà cô hết.

nó thì lại ngồi dán mắt vào cuốn tiểu thuyết

2 anh chàng bàn trên bàn tín gì đó với nhau. một lúc sau thì quay xuống hỏi tụi nó

- ê này - jen lên tiếng

- hửm ? gì vậy? - mon trả lời còn nó đang lo chìm đắm vào cuốn sách nên đâu có thèm nghe bọn hắn nói gì đâu.

- ừm... chiều nay tan học tụi tôi qua nhà mấy cô chơi có được ko? - jen tiếp tục

- hả? à...- nhỏ liếc nhìn sang nó nhưng thấy nó chả nói gì nên đồng ý luôn, cơ hội để thân quen với Jen mà! - ừ. được thoy!

- ờ. vậy chiều về đợi tụi tui nha! - jen nói rồi cười 1 cái khiến nhỏ suýt nữa là ngất!

2 anh chàng quay lên bàn trên. nhỏ thì thấy vui vui còn nó thì ko hề hay biết gì

3 ả hồ ly kia quay xuống ngắm tụi hắn nên đã thấy được tụi hắn và nhỏ trò chuyện với nhau. linda tức tối

- anh ken! anh jen! sao 2 anh lại đi nói chuyện với con nhỏ nghèo kiết xác đó chứ!

ả lầm bầm đủ cho 2 con kia nghe và hùa theo

- đúng đó! linda à phải làm sao đây? chúng ta đã bị đánh 2 lần rồi nhưng tao ko thể chịu được cảnh này! ( đúng là mặt dày nói ko biết ngượng! ) - tina nói

- này. chúng ta ko thể để thua như vầy được phải ko? phải tìm cách chứ! - anna như sắp khóc

- thì đương nhiên phải phục thù chứ đâu để yên được! nhưng chưa biết phải làm sao đây nè! - linda

- hay là mình lấy gia thế ra uy hiếp đi. mấy đợt trước là do tụi nó chưa biết gia thế tụi mình như thế nào nên mới hỗn láo như vậy. cho tụi nó biết thì thể nào cũng phải run sợ mà quỳ gối van xin thoy. cái lũ nghèo hèn đó chắc ko muốn đắc tội với thiên kim tiểu thư tụi mình đâu! - anna cười tự đắc

- ý hay đó. hahaha cúi cùn thì.... đợt này để coi tao sẽ trả thù bọn mày như thế nào! tao sẽ hạ nhục bọn mày trước toàn trường! chiều nay hẹn gặp tụi nó 1 lần nữa. haha - linda xảo nguyệt

- nhưng như vậy có được ko? sáng nay mới bị đánh xong tao vẫn còn sợ lắm - tina lo lắng

- mày thôi đi! nghe tới gia thế mình tụi nó sẽ sợ thoy! mày tính để tụi nó cướp người yêu mình thế kia á??? ( anh ken và jen thành ngừi iu mấy ngừi hòi nào dậy trời! )