Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 28



Jen quay sang thấy hắn ăn bơ ngon lành của nó thì vui vui. cậu này cũng  để ý nó từ lúc mới gặp òi. nhưng bây giờ chưa dám nói chuyện ( vì còn quê vụ bữa trước bị nó chê nhiều chuyện á). nên chỉ dám ngồi ậm ừ với nhỏ Mon thoy

sau khi 2 bên tập đoàn kí hợp đồng xong thì tụi nó và tụi hắn ra về



Jen muốn chở nó về nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã giựt nó trước:

- tôi đưa cô về !

- tôi có xe - nó nói lạnh lùng rồi lập tức lên xe phóng thẳng làm hắn ko pít nói gì luôn. thiệt tình. hắn đã hạ thấp cái hình tượng lạnh lùng của hắn để quyết tâm cưa đổ nó... vậy mà... haizz... nó ko có tí khái niệm gì về trai đẹp sao??

trong khi hắn đang khổ tâm thì Jen hơi vui vui trong lòng vì nó đã pơ hắn

lúc hắn hỏi nó jen đã thấy rất tức giận ròi nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu lại cảm thấy may mắn vì hắn ta đã làm... bia đỡ đạn cho mình! nó mà nói như vậy với cậu chắc cậu quê đến nỗi pải chuyển trường luôn quá!

 Mon cũng lên xe đi về bỏ lại 2 hoàng tử đứng đó mỗi người 1 tâm trạng. nhưng chung quy cũng là hướng về nó... ( tội 2 chàng hoàng tử nhà ta quá! ) >.