Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 21



trước khi vào chap mới cho mình nói 1 cái này đã

sự thực là mình đang có rất nhìu ý tưởng nhưng cần có thời gian suy nghĩ sắp xếp với lại mình cũng phải học nữa cho nên ra chap hơi ...quá lâu. mọi ngừi thông cảm.

zới lại mý pạn đọc truyện thì comment 1, 2 chữ động viên mình được ko. mình biết là truyện của mình còn mới và ngắn nhưng thấy hổng có ai comment gì hết tự nhiên cũng nản..... ok, zậy ha!

..............................................................................

ăn xong cả nhà ngồi trên ghế ăn tráng miệng

- sao, 2 đứa có việc gì muốn nói? - papa Kim hỏi

- vâng con tới là để đưa cho 2 pama cái này - nó rút trong túi xách ra 6 cái đồng hồ

- ơ? đồng hồ? - mama Mon trố mắt

- vâng ạ. đây là đồng hồ đặc biệt mà con tự thiết kế. mỗi người chúng ta sẽ đeo 1 cái để liên lạc với nhau........

(    tg : chị kim nói dài dòng quá để tg giải thích cho - mặc dù tg giải thích còn dài hơn ^ ^   :

6 cái đồng hồ này đưa cho 2 pama đeo. kim và mon cũng đeo. mỗi cái đồng hồ có một kiểu dáng theo đúng sở thích của mỗi người. nhưng cùng có những chức năng :

_ hoạt động như 1 GPS. người này có thể xác định được vị trí người kia qua đồng hồ

_ có đèn pin có ánh sáng mạnh có thể làm lóa mắt người khác trong 15 phút

_ nếu 1 người nào gặp nguy hiểm thì có thể phát tín hiệu cho những người còn lại biết

_ và 1 chức năng nữa là.... dùng để..... xem ngày giờ như đồng hồ bình thường ^ ^

đồng hồ này là do kim thiết kế về cấu tạo máy móc ở bên trong - vì kim có trình độ rất cao trong lĩnh vực thiết kế đồ điện tử. còn mon là đảm nhiệm về trang trí thiết kế mẫu mã bên ngoài vì vậy nên nhìn bên ngoài thì chỉ giống như 1 cái đồng hồ bình thường. bởi zậy. bên trong là kim còn bên ngoài là mon. 2 người hợp tác lại luôn tạo ra 1 sản phẩm vừa " tốt gỗ " vừa " tốt nước sơn"

mon: ê tg nói lộn rùi tui làm gì có tham gia thiết kế bên ngoài cho đồng hồ này đâu

kim: hôm trước tao đưa mày thiết kế đó quên rồi hả

mon: ơ cái đó là thiết kế đồng hồ đây à hả. hèn gì tao thấy mẫu nó quen quen. mà tao đâu pít đó là mẫu thiết kế cái nỳ âu . sao mày ko nói cho tao? thiệt tình...

tg: thui được rùi 2 chị đừng nói nữa ra ngoài típ tục câu chuyện đi kìa

kim và mon: ok!       )