Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 14



nhỏ mở mắt ra nhìn trân trân vào cậu con trai ngồi trước mặt mình ( jen á ) nhỏ bắt đầu mê mẩn vì vẻ đẹp của cậu ta rồi

- này ! - jen cất tiếng khiến nhỏ giựt mình

- ờ ờ.... gì thế? - nhỏ bây giờ mới tỉnh giấc mộng

- tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng có cần phải nhìn chằm chằm vậy ko?- jen muốn dụ dỗ con gái ... nhà lành ( chắc lành!) đây mà....

- hơ.... xía.... ai thèm! -  nhỏ chối rồi quay mặt đi. Jen cũng quay lên bảng

còn hắn thì ko quan tâm tới 2 người kia mà đang để ý tới nó và suy nghĩ.

" tôi cố tình gây tiếng động thế mà vẫn ko dậy à? heo hay sao mà ngủ ko biết trời trăng mây gió gì hết vậy! mau mau dậy đi để chiêm ngưỡng nhan sắc của tôi này!" ( hắn bị bệnh tự sướng cấp độ level max)

nó vẫn thản nhiên ngủ như ko biết gì làm hắn cảm thấy hơi thất vọng rồi quay lên bảng. hắn ko thích con gái thì đúng thật nhưng hắn ko muốn 1 đứa con gái nào cho hắn ăn bơ hết. nhưng hắn lại nghĩ chút nữa nó tỉnh dậy thì thế nào cũng sẽ chết mê chết mệt vì mình thôi cho nên ko chú ý tới nó nữa. hắn đâu ngờ rằng lúc hắn quăng cặp xuống nó đã giựt mình tỉnh đây rồi nhưng ko ngồi lên mà chỉ mở mắt nhìn. nó thấy hắn nhưng vẫn tiếp tục ngủ vì nó thấy ko có gì đáng để hi sinh giấc ngủ của mình cho nên tiếp tục giấc mộng... ( ngàn thu! hehe)

hic hic tội nghiệp cho hắn bị ăn sinh tố bơ từ nó rồi

giờ ra chơi

nghe tiếng chuông, nó và nhỏ từ từ dụi mắt tỉnh dậy

xuống căn tin ko mày - mon nói

đi - 1 chữ ngắn gọn từ nó

tại căn tin

tụi nó bước xuống làm căn tin càng náo loạn hơn. ai ai cũng bàn tán về tụi nó

- wow hotgirl mới kìa tụi bây

- wow đẹp quá xá là đẹp

- nhưng hình như là vào trường nhờ học bổng ấy

- ừ tao cũng nghe đồn như vậy.....

-.............

-...............

tụi nó bỏ ngoài tai những lời nói đó. vừa yên vị trong 1 góc xa nhất trong căn tin thì bên ngoài lại náo động vì 2 chàng prince lại bước vào.

vẫn là những lời bàn tán. tụi hắn ngồi xuống 1 bàn gần tụi nó nhưng ko ai quan tâm đến ai.... cho đến khi............

" RẦM !!!!!!!!!!"