Thông tin truyện

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Không biết có phải hay không, nhưng khoảng thời gian Tống Ương Ương khi về nhà chồng lại như sống trong địa ngục. Không phải là tình yêu, nhưng vẫn có thể coi là nấm mồ sao? Tống Ương Ương và Trần Tấn Nhiên kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng kết hôn ba năm qua, Trần Tấn Nhiên chưa từng một lần nhìn qua khuôn mặt của cô dâu. Cho nên chính vì vậy, sau này khi gặp lại, anh đối với cô là hoàn toàn không nhận ra.


Ba năm bị anh đối xử lạnh nhạt, trái tim của Tống Ương Ương cũng đã dần trở nên nguội lạnh. Tình cảm mà cô dành cho anh không được anh đáp trả, đau lòng vô cùng. Nếu biết trước cuộc hôn nhân này sẽ bi thảm như vậy, cô nhất định sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân đã sắp đặt từ trước này. Mang theo vết thương nơi đáy lòng, cô rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, rời khỏi cuộc sống của anh một cách lặng lẽ. Cô trả lại cho anh hạnh phúc, cũng chính là đem tự do của cô quay trở lại.


Thời gian sau, cô gặp lại anh. Anh không nhận ra cô, nhưng cô không thể nào quên được anh. Đến khi anh nhận ra tình cảm của mình, liệu cô và anh có thể vun đắp lên hạnh phúc?

Danh sách chương

Bình luận truyện