Thông tin truyện

Có Con Rồi Thì Kết Hôn Đi!!!!

Có Con Rồi Thì Kết Hôn Đi!!!!

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Không ngờ bản thân cô lại gặp phải tên bá đạo đến như vậy. Đằng Tuyết chỉ muốn hét lên: "Quý Thiên Ân, tôi ghét anh, hận anh, đồ trứng thối" Cô thật sự là không biết phải đối mặt với gia đình và mọi thứ như thế nào nên đã để mặc mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Hiện tại thì hay rồi, cơm cũng nấu thành cháo loãng mất rồi, huống hồ trong bụng lại có thêm tiểu bảo bảo, thế nào cũng bị đánh một trận ra hồn, rồi thả trôi vì dám làm xấu mặt tổ tiên, nhưng hắn chính là bá đạo không bỏ rơi cô. 



Hắn sẽ chịu trách nhiệm với những việc đã làm và với đứa con thơ của bọn họ đang trong bụng của cô, thật buồn cười, cô thì luôn muốn một cước đá bay cái mặt yêu nghiệt cùng cái mông chai lì kia. Thế nhưng cái gì cũng đã xong, trước khi tiến đến thì cô phải hành hắn đến mức bò lăn bò lết mới thôi. Tình cảm của hắn liệu có làm cô thôi giận? Có làm cô thôi tức mà cùng hắn nắm tay về chung một nhà ba người, chào đón bảo bảo chào đời không?

Bình luận truyện