Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Chương 7: Đối đầu vs kẻ thù



Đến 11h tối , 6 người đến công viên XXY , trời đã tối , công viên cx đã tắt hết đèn riêng chỉ còn chiếc đèn ở góc khuất cạnh cây liễu rủ xuống mặt hồ vẫn còn sáng . Biết King Dark ở đó 6 người cùng đi , họ cũng sợ người kingdark bao vây xung quanh nhưng thôi dù chốn tránh tki cũng phải đối mặt thà rằng đối mặt trước còn hơn chứ càn chốn tránh thì càng được j .

Vi chủ động ns'' Kingdark Chúng tôi là queenlight raatsvui được gặp ''

'' Quả không hổ danh là queenlight cô làm tôi rất ấn tượng đấy Chu Hạ Vi ''- Chữ Chu Hạ Vi được anh ta nhấn mạnh lên sau đó anh ta nói tiếp '' Rât đáng làm người hầu của tôi''

Vi lục soát lại trí nhớ giọng nói anh ta lạnh lùng nghe rất quen nhưng không nhớ là ai .Anh ta từ chỗ bóng tối bước ra đối diện vs Vi cô ngước mắt lên nhìn không thể tin đó là người mà cô phải làm người hầu cho anh ta.

Phong và Nhân cũng bước ra mặt hơi kinh ngạc khi các cô lại là queenlight .

Thiên không tin vào mắt dụi dụi mắt rồi quay sang băng đang đứng cạnh hỏi'' Này có thât không vạy ? Mắt tớ bị đau đúng không?''

Băng mặt không chút thay đổi tuy hơi sock nhưng để lộ ra bên ngoài , cô điềm tĩnh trả lời '' Thiên Thiên , con bé này bị vấn đề à chưa đến 12h đừng để tớ xử cậu ''

Thiên nghe xong hơi sợ cô mà bị Băng xử tki cô chắc chết mất . Cô cuối cùng cũng tin vào trước mắt mình .

Mako cũng hơi thắc mắc câu đáng làm người hầu chẳng nhẽ ba co biết họ . Trí tò ò lên đến đỉnh điểm cô hỏi '' Ai đáng làm người hầu cơ ?''

Tử cười nhìn Mako rồi nhìn Vi vẻ mặt có chút gian tà chỉ về 3 cô và kể rõ mọi chuyện . Su vs Shin cũng hơi sững người lại khi đàn chị mà đi làm người hầu cho kẻ thù ..

Sắc mặt ba cô chút thay đổi , Vi định đánh tử nhưng Tử lại nói '' Người của chũng tôi bao vây quanh khu nay em cứ thử đánh xem sẽ ra sao và tôi sẽ đối đãi em thế nào ''

Vi không nói j chỉ im lặng . Mặt Thiên biến đổi quá nhiều săc mặt không tốt lắm người không dứng vững tay nắm chặt Băng . Băng cũng không ngừ là 3 anh sẽ cho người bao vây xung quanh công viên vậy có lẽ dự đoán cô đã sai nhưng dù sao lúc nãy mà mang người bao vây xung quanh đây đều bị đánh cho mà xem.

'' Băng Băng Vậy chúng em phải gọi ba anh ta la j ? Sư phụ hay là j '' Mako suy nghĩ rằng ba chị là sư, nhị và tam tỷ là người người hầu ba cô vậy cô nên gọi là j?

Thên thật sự tức vs con bé ngốc như Mako . Nhân lên tiếng vs mako '' Các em gọi 3 anh là anh cũng được ''

Băng nghe Mako nói cũng không khỏi tức '' Shin, Su đưa Mako về nhà rồi về nhà luôn đi ''

Phong lại dáng vẻ ôn hoà vs nụ cười quyên rũ anh ta ns '' Các em nghĩ thoát khỏi đây dễ lắm sao ''

'' Cho mấy đứa đấy về , chúng tối sẽ đấu vs các anh , các anh làm j chúng tôi cũng được cho 3 đưa nó vè trước đi hẵng'' Vi nghĩ ba đưa đó không liên quan đến 3 cô nên cho về trước cũng không sao.

Su, Shin và Mako rời đi lúc này Tử mới bảo vs đàn em đi về .

Hương thơm hoa hồng lan toả không biết từ đâu lan ra xung quanh . Thiên giỏi hoá học cô chuyên chế ra những loại thuốc ngủ mùi hoa và một ssos dược liệu ay thuốc độc nên cũng biết .tác dụng của loại thuốc ngủ hoa hồng này rất nhanh chỉ trong vòng 15 giây sẽ phát tác dụng làm người ta ngất đi .

Thiên Đang định nói '' Thuốc.... ngủ .....'' chưa nói xong cô đã khuỵ xuống và lúc đó thấy Băng và Vi được Tử và Phong bế lên .

Lúc thuốc hết tác dụng , ba cô đã vẫn ngủ đến lúc 5 h sáng mới dậy . Những tia nắng chiếu vào tấm của kính to 1 bức tường . Thiên tỉnh đậy mắt không mở ra được định lấy tay dụi mắt tki thấy tay chânkhông cử động được vì đã bị trói, cô bất giác trợn mắt nhìn quanh căn phòng đây là đâu hôm qua đã au khi ngất đã có chuyện j ?