Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Chương 40



GTNV : Những thứ sợ nhất

Hạ Tiểu Thiên

- Sợ : 1- Mất đi tự do

2- Không đc đi chơi

3- Bị giam lỏng

4- giày cao gót 7-8-10 phân

5- sợ làm thục nữ

6 - sợ phải dịu dàng , nữ tính

7- sợ bị phản bội

8 - sợ mama

9- sợ Băng lúc tức giận

10- sợ không đc ăn uống thoả thích

11-sợ những thứ bẩn

Chu Hạ Vi

Sợ: 1- sợ không đc vẽ nữa

2- sợ ma

3- sợ baba và mama

4-sợ Băng lúc nổi điên

5- sợ gặp những anh chàng lạnh lùng

6- sợ yêu nhầm nười không nên yêu

7- sợ làm người thứ 3

8-sợ không đc ăn và chơi thoả thích

9- sơ những đồ ăn như chấu chấu , dế mèn

10-sợ người yêu phản bội

11-sợ tốc độ

Hà Tuyết Băng :

Sợ : 1- sợ phản bội lòng tin

2- sợ làm kẻ thứ 3

3- sợ ma

4- sợ sẹo

5- sợ làm thục nữ

6- sợ không đc làm việc

7- sợ độ cao

8-sợ tốc độ

9- sợ baba hay mẹ nuôi buồn

10- sợ người khác không tin mình

11- sợ người khác biết về con người thật của mình

Đoàn Trình Phong

Sợ :1- sợ bị baba hay mama bắt ép kết hôn

2- sợ người yêu bị người khác cướp mất

3- sợ mama giam lỏng

4- sợ người mình yêu vì tiền mà yêu mình

5- sợ những cô tiểu thư ra vẻ thục nữ lúc nào cx bắt đi mua sắm , xem phim ,vv

Tiêu Thiên Tử :

Sợ 1- sợ mất người mà mình yêu quý

2- sợ gặp những cô gái lăng nhăng

3- sợ người mình yêu , yêu mình chỉ vì tiền

4- sợ gặp những cô gái yểu điệu

5- sợ con gái khóc rước mặt mình nhất

Ngô Tử Nhân :

Sợ 1- sợ bị giam

2- sợ không đc đi chơi

3- sợ mình bị đính hôn vs người mà mình không yêu

4- sợ người yêu mình bỏ vì mình không giàu bằng người khác

5- sợ làm người mình yêu khóc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp tục truyện nhé ^-^

Câu chuyện ngày hôm đó đã bị thời gian lãng quên . Mọi người lại sống vs nhau như trước kia . Hội angel va trường của 6 người cũng dần trở nên nổi tiếng hơn . Tô Minh NGhĩa bây h lúc nào cx bám lấy Băng dù cô bảo cô không thích hắn .

Hôm nay , sáng sớm 5 h tại căn hộ

'' Xoảng ....xoảng ....xoảng ''- Ba cái đĩa liên tục rơi và vỡ

'' Mới sáng sớm em định làm j vậy ?''- 3 anh nghe thấy và Nhân đã bị sai đi xem có chuyện j mà ồn ào vậy

'' Anh ngủ đi chứ mới 5h sáng thôi mà ''- Thiên quay ra nhìn Nhân mỉm cười

'' Thôi anh tỉnh rồi ''- Nhân ns ngồi xuống bàn ăn

'' Em không biết nấu ăn đừng có mà nghĩ em nấu ''- Thiên đang thái cà chua biết Nhân sẽ bắt mình nấu nên ns . nhưng sự thật là cô không biết nấu thật

'' Em lm j ''- Nhân chỉ vào dao Thiên đang cầm ns

'' Tki nấu ăn sáng cho Nhã Hiên ''- Thiên thở dài đáp . Nhã Hiên mấy độ này cứ bám theo cô hoài vì vậy cô buộc phải dùng kế để xử

'' Ờ .. thôi làm đi ''- Nhân nghe xong có chút bực bội trong lòng . Cô không biết nấu ăn mà nấu cho người cứ bám theo mình làm Nhân có chút gato .

'' Anh muốn ăn sao ''- Thiên nhìn Nhân nét mặt hơi buồn hỏi

'' Thôi em cứ làm cho Nhã Hiên đi ''- Nhân ns ngồi nhìn Thiên . Thiên đang chắm chú cắt cà chua cắt mãi mới xong 1 quả .

'' AAAAAA cái dao mày thật là ''- Thiên bị cắt chúng tay liền ném ngay cái dao xuống đất

'' Em có sao không ?''- Nhân đang ngắm nhìn cô thấy cô kêu lên liền biết ngay bị cắt chúng tay.''- Nhậm vào mồm , anh đi lấy hộp y tế ngay''- Ns xong Nhân vào phòng khách tìm hộp thuốc

Thiên ngoan ngoãn ngậm ngón tay bị chảy máu vào mồm cho đến khi Nhân mang hộp thuốc vào . Cô không biết băng bó nên sẽ để cho Nhân băng bó tay cho mình .

'' Lần sau không biết tki đừng có làm ''- Nhân nhìn cô mắng

'' Hihi có sao đâu chỉ là đứt thôi mà cx không to tát quá anh đừng làm to chuyện không Băng nó sẽ mắng em cho coi''- Thiên nhăc đến Băng là sợ , cô bị Băng cấm không cho nấu ăn vì tội chuyên gia cắt vào tay .

Thiên quay lại làm lôi trong tử ra 10 quả ớt cắt nhỏ và xay vs cà chua

'' Anh ăn không , em nấu cho''- Thiên chọc

'' Anh không cần tí nữa Băng hoặc Phong nấu anh sẽ ăn ,em...em cứ nấu cho Nhã Hiên đi ''- Nhân nhìn từng hành động của cô nhìn thấy cô cho 10 quả ớt vào là mặt anh đã tái lại rồi . 10 quả ớt không biết nó sẽ cay chừng nào .

Thiên một lúc lâu sau đã làm xong món cà chua sốt thịt viên tất nhiên làm xong cô còn cười nham hiểm . Tiếp đến là làm nước nhìn cô vắt nước chanh và còn cho mì chính vào kiến anh thấy buồn nôn . Người ta uống chanh muối đã khinh đến phát nôn không biết uống chanh mì chính sẽ ra sao ?

'' Anh uống không ''- Thiên đưa 1 muỗng cho Nhân . Nhân lắc đầu tỏ ý không uống , anh sợ nhỡ uống vào chắc sáng tào tháo sẽ đuôủ anh mất .

'' Anh sợ ''- Thiên nhìn Nhân mặt tái lại

'' Uk , nhìn vậy mà không sợ chắc chỉ có em mới không sợ ''- Nhân sợ hãi ns

'' Haha ... nhưng anh giữ bí mật dùm em anh mà ns ra là cất công cả snags của em ''- Thiên nhìn Nhân ánh mắt long lanh

'' Thôi đc ''- Nhân làm sao kìm long trc ánh mắt của cô .