Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Chương 26



'' Chúng ta về ''-Giọng Vi lạnh lùng nói

'' Đã đi đến đâu hay đi uống một chút''- mako rủ

'' Đc''- Thiên đáp

Mấy người đi đến một quầy để uống rượu lúc này mọi tâm sự được nói hết ra . Vi là người có tửu lượng ít nhất nên đã say mà gục xuống

'' Vi không sao chứ ''- Shin lay lay người Vi hỏi

'' Cô ấy đã say quá rồi '- Su nhìn Vi đáp

'' Vậy để chị đưa về ''- Thiên nói

'' em đưa các chị về ''- Mako

'' Nhưng mấy em đi bằng ...''- Thiên chưa đáp đã bị Mako ngắt lời '' EM đi bằng xe ô tô đó ''

'' Thôi đc''- Thiên đáp lại

Su , Shin , Mako , Vi và Thiên đi ra xe . Băng ở lại ra ngồi nói chuyện vs ba anh . Băng tửu lượng rượuj tuy kém hơn Thiên nhưng cô uống ít khi say.

'' Ủa Vi và Thiên đâu ''- Tử nhìn Băng hỏi

'' về vs Su rồi ''- Băng đáp ngồi xuống cạnh Phong lấy chai rượu rót ra cốc rồi uống

'' em không nên uống ''- Phong cầm li rượu lắc lắc trên tay nói

'' em uống từ nãy đến h rồi ''-băng đáp nói thật thì cô uống hơn 5 cốc rồi bây h bảo không nên uống đã quá muộn rồi .

Băng cầm cốc uống 1 ngụm rồi bỏ xuống .

''Em uống vừa thôi''- Phong ngăn

'' Trông hai người như người yêu quá ha''- Nhân cười đáp từ lãy im lặng nghe họ nói cũng tình cảm phết .

'' Tưởng tượng hão huyền ''- Tử cốc đầu Nhân lại nhìn sang Phong và Băng '' Nhưng tôi cảm giác 2 gười yêu nhau đó ''

'' Đùa người ta chắc '- Băng đáp mặc kệ 2ng nói

'' rất hợp đúng không''- Phong nhìn Tử hỏi

Tử gật đầu ra vẻ tán thành

'' mặt anh dày thật đấy ''- băng lẩm bẩm nói

'' chúng ta về nhỡ đâu Vi ốm tki sao ''- Tử nói anh tự dưng lại lo cho Vi nhưng anh sợ cô gái này ốm .4 người về đến nhà thấy Thiên đang vất vả thay khăn chi Vi

'' EM ấy bị sốt ?''- Tử nhìn Vi đang nằm trên giường hỏi

'' Vâng chắc co lẽ bị cảm ''- Thiên vừa thay khăn vừa nói

'' cô ấy bị cảm rất nặng ''- Băng sờ chán Vi mà nói rồi quay sang Nhân '' Cơ hội này cũng có thể hẹn hò được đúng không Nhân?''

'' Uk đúng đó Tử chắm sóc cô ấy''- Nhân nhìn tử cười . Anh đã đặt máy quay trong nhà nên không cầm phải làm j chỉ cần đăng lên đoạn video đó là được

'' anh ngủ phòng này em và Băng sẽ ra phòng khách ngủ ''- Thiên cầm chăn gối ra phòng khách và nhường cho Tử 1 hôm ở phòng của mình

'' ăn chanh đá cũng có thể giảm sốt đó ''- Phong nói

''Cậu lam hộ mình ''- Tử nhờ

'' Cậu làm ý nghĩa hơn ''- Nhân nói

'' Đoạn video tki nói thẳng đi ''- Tử nhìn rồi đi xuống bếp anh mở sách dạy nấu ăn ra mà nấu .