Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Chương 23



'Em đùa chị à ''- Băng ngạc nhiên cô đã chuẩn bị hết đồ rồi bây h kế hoạch đổi . Đường đường là tiểu thư nhà giàu mà phải đi xin xỏ mấy kẻ ca sĩ bình thường thật sự Băng và Thiên không hề thích nõ sẽ gấy ra nhiều tiếng đồn thật không hay .

'' Đi mà Băng ''- Nghuyên năn nỉ nhìn Băng

'' Phong , anh giúp em có được không ''- Băng quay sang nhìn Phong đang mỉm cười . Thiên , Vi , Tử và Nhân hơi sững lại , mấy người chưa bao h thấy vì chuyện j mà Băng phải hạ mình xin người khác giúp đỡ

'' Được thôi'' Phong bình thản đáp

'' Anh ấy là công tử nhà họ Đoàn đúng không ''- Nguyên quay sang hỏi mấy người

'' Uk''- Vi vui vẻ đáp

'' Oa thật vậy sao lại được gặp ở đây . Nghe nói anh quen rất nhiều ca sĩ trẻ tuổi có thể giới thiệu cho em được không ''- Nguyên nhìn Phong long lanh nói

'' thứ nhất em là tiểu thư họ Hà không nên đánh giá thấp mình như vậy . Thứ 2 việc gắp mặt mấy tiểu thư hay thiếu gia công ti trong giới showbiz hay các công ti khác là chuyện bình thường . Thứ 3 phải luon cư xử tốt cho chị em giữ mặt nhờ ''- Băng lườm nhìn H Nguyên

'' Nào 2 người giáo huấn ít thôi chứ mọi việc xong rồi mà ''- Nhân cười nói

'' Xin lỗi em có việc em đi trước ''- H Nhuyên vội đứng dậy chào rồi đi về

'' Băng Băng việc lúc nãy em nhờ là thật hay giả ''- Nhân hỏi lại

'' KHông thật chẳng lẽ giả ''- Thiên cốc đàu Nhân anh ta ngốc đến mức nào vậy?

'' Phong anh giúp em có được không ''- Băng năn nỉ nói

'' Được nhưng có 1 điều kiện ''- Phong nói vẻ nham hiểm

'' điều kiện j ''- Băng hỏi

'' Nè Băng đến h rồi đó có cần bao vậy quanh khu đó không ''- Vi hỏi

'' Không đâu ông ta cứ thử cho người bao vây xem dù j cũng không bắt được chúng ta '- Thiên cười gian tà

'' Tại sao ''- V ngơ hỏi

'' Bên ta không đánh được dù j là kí hợp đồng không cần phải vậy cứ mang những thứ các cậu thích ''- Băng nói bỏ lên tầng

'' Sặc đi kí mà cậu ấy cũng phải lo bị hại ''- Vi lắc đầu

'' Ngốc như cậu tki tớ không thể hiểu ''- Thiên lắc đầu nhìn Vi . Họ mang mấy thứ đi để phòng vệ cho an toàn thôi chứ lo nhất là cái Vi lúc nào cx kém hiểu chuyện .

'' Mấy em đi gặp đối tác ''- Tử hỏi

Vi gật gật

'' Địa điểm ''- Nhân hỏi

'' black bar ''- Thiên đáp thản nhiên

'' đến Black bar ''- NHân ngạc nhiên không ngờ mấy cô cx đến đó

'' chỉ là đi gặp mặt đối tác thôi ông ta mời đến đó nếu từ chối sẽ bảo không coi ra j nên đành chấp nhận vì danh tiếng chứ .''- Thiên đáp rồi bỏ lên tầng

Vi chạy lên theo .Phong và Tử lên thay 1 bộ vest biệt việc j Nhân cũng lên thay theo mỗi người một màu Phong màu xanh lam , Tử màu đen , Nhận tki màu trắng rất phong độ .

Ba cô bước xuống nhà vs cách ăn mặc ở Black bar Vi và Thiên hơi ngượng ngùng một chút . Băng vẫn thản nhiên .

'' Đàn ông không giỏi kiềm chế trước cách ăn mặc của các em đâu ''- Nhân chọc

''Anh dám tôi sẽ cho anh biết tke nào ''- Thiên tỏ vẻ thách thức vì 1 ai chọc cô mà dám động vào là kết quả không xong đâu .

'' Anh đưa các em đi ''- Tử nói rồi ra lấy xe

'' Mấy anh cũng đi làm chi ''- VI nhìn Nhân hỏi

'' Đi chơi chẳng nhẽ không được đến ''- Nhân nói

'' Mấy anh đến thật là tốt ''- Thiên vui vẻ nói thật ra 3 anh đi kế hoạch càng tốt hơn.

'' 3 anh có thể chờ bọn em về đc không ''- Băng hỏi

'' Ok''- Phong đáp