Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 32



Thiên Nam bắt đầu ngồi kể lại những chiến tích của 2 cô nàng.

- biết quán bax Nicpert ở NEWWYORK – Thiên Nam hỏi.

- biết chứ sao không, bax đó nổi tiếng nhất NEWWYORK, địa bàn của ông chùm thế giới ngầm – Quốc hưng phấn kể về tầm hiểu biết cuả mình.

-đúng, một lần tao sang Mỹ thăm pama bị nó và Nhi kéo đi bax chơi, tưởng đâu được đi chơi thật ai dè đi dọn rác cho 2 nàng, vừa bước vào bax 2 cô đã gọi 2 trai rượu mạnh rồi ngồi uống không ngừng.

Tôi vào ngăn cản bị 2 cô say rượu cho vài phát tát đau điếng, chả dám ho he nữa.

Uống say thì đã đành lại còn lên sàn nhảy nhiệt tình làm bao thằng ở dưới chảy nước dải tièm lem.

Mà phải công nhận 2 nàng nhảy đẹp mê người.

2 nàng còn dám hô to nếu ai nhảy được cùng thì sẽ chiều người đó.

Nghe xong mà tôi thót tim, tí xỉu.

Bao thằng tí tớn lên nhảy, chưa chạm được vào 2 nàng đã bị bay ra xa không thương tiếc, đồ đạc thì đổ rầm rầm vỡ vụn.

Sau khi rất nhiều người thất bại khi chinh phục người đẹp thì mọi người cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng vẫn có vài người gan lớn vẫn xông vô.

Người cuả bax cũng xông vào dọn dẹp 2 nàng. 2 nàng thì ngất nga ngất ngưởng say rượu mà vẫn đánh nhau.

Tôi vừa đánh vừa phải để ý 2 nàng.

Sau khi dọn dẹp xong hai cô vất vưởng ôm nhau cười.

Đột nhiên có 1 toán người đi ra từ phòng vip, dẫn đầu là ông chùm cuả thế giới ngầm. Theo sau khoảng trăm người.

Tất cả đều xông vào đánh cả 3 đứa.

Sau nửa tiếng trật vật 3 người cũng xử song.

Có tiếng vỗ tay vang lên.

Không ai khác chính là ông chùm.

- giỏi lắm con gái, không hổ danh là con gái ta Ammy,haha, con quậy các bax khác đã rồi lại quay ra quậy bax cuả ba à, vỗ cuả 2 con ngày càng tiến bộ -

Thiên Nam há hốc mồm.

- cái gì đây tự nhiên lòi đâu ra 1 papa nữa vậy trời -

- papa à, tại con nghe nói hôm nay papa đến đây nên con đến gặp papa, với lại thấy papa danh tiếng lẫy lừng, người cuả papa chắc phải toàn nhân tài nên con thử sức, con quậy có tí xíu thui hà – nó dở dọng mía lùi năn nỉ.

- cái con a đầu này,đúng là ta chẳng bao giờ đấu võ mồm lại con – ông chùm cười vui vẻ.

- chào sư phụ – Hạ Nhi cúi đầu chào.

Ông chùm gật đầu rồi quay sang Thiên Nam.

- ai đây -

- hihi, đây là anh hai con – nó vui vẻ.

- là 1 nhân tài đó – ông ta gật đầu.

-Thôi vào đây nói chuyện với papa, để con ngoài đó chắc papa sạt nghiệp, cái bax này cũng đổ mất thôi – ông chùm chọc quê nó.

Sau khi nghe Thiên Nam kể xong ai cũng há hốc mồm.

Không ngờ 2 nàng lại bản lĩnh như vậy. Được làm đệ tử cuả ông chùm đã khó hơn lên trời rồi mà nó lại được làm cả con gái nuôi thì đủ để thấy bản lĩnh rồi.