Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 3: Công viên...!@



Chap 3:

7strong0’ tại công viên Para (viết tắt của paradis có nghĩa là thiên đường) là cái công viên nhỏ gần nhà nó. Hôm nay ở đây mở hội đêm nhân dịp tròn 5 năm công viên mở cửa cũng như chính thức trở thành một công viên lớn nhất trong 5 thị trấn lân cận. Một chiếc tàu lượn lớn mới toanh được đặt ở giữa trung tâm công viên nhìn là muốn thử cảm giác mạnh rồi. Ngoài ra ở đây còn buôn bán đủ loại đồ ăn, đồ tráng miệng hấp dẫn và cả một khu trò chơi điện tử tiêu khiển nữa (công viên thập cẩm đây mà). Và đó cũng chính là những lí do mà Linh Đan cùng 3 con bạn thân của nó có mặt tại đây.

Dù biết hôm nay đến sẽ  rất đông nhưng cũng ko khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng người gấp 4,5 lần bình thường như vậy, càng làm cho 4 đứa thêm hưng phấn muốn nhào vô ngay lập tức để chơi những trò chơi mới và đồ ăn ở đây. Hình như học sinh ở thị trấn khác đến đây rất nhiều thì phải, nhìn thấy cái mặt đứa nào đứa nấy lạ hoắc ak.

Bốn đứa chứ quấn lấy nhau chơi được hai ba trò thì liền đòi đi ăn chè (tâm hồn ăn uống ghê) 4 đứa đang nói chuyện vui vẻ ăn chưa hết nữa cốc thì mấy con bạn của nó bỏ đi hết để nó ngồi 1 mk. Long, Nam người iu của Khánh An và Thùy Chi đến rủ chúng đi tí tởn còn Hồng Dog nhìn nó đầy luyến tiếc nhưng rồi cũng đi với chị gái mk. Hồng Dog thân với nó lắm nhưng chị nó mới từ thành phố về chơi nên nó ko thể để chị nó đi 1 mk được.

Chán chương ngồi 1 mk tiếp tục cuối xuống ăn hết cốc chè ko phí thì thấy “cậu ta”  đi đến ngồi cách nó 1 bàn. Nó cũng chẵng để ý ngồi ăn xong cốc chè thấy cậu ta ngồi cứ buồn buồn sao ý nghĩ đến mk cũng đang mắc nợ cậu ta nên đến bắt chuyện.

Đến đó ngồi đối diện cậu ta nhưng thấy cậu ta vẫn im lặng một lúc nó mới lên tiếng:

-Này…!

-…… Cậu ta ko nói j ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cuối xuống tiếp tục công việc say xưa bấm đt.

-Cậu ăn j gọi đi.

-……

-Hì! Hôm trước tui mắc nợ cậu tối nay coi như tui đãi cậu tất. Tiền nợ vẫn trả ko thiếu 1 xu…ok.

- Ko. Cám ơn.

-Hả? Cái gì.

Cái tên này mk có ý tốt thấy cậu ta ko vui nên muốn giúp cậu ta định rủ đi chơi một vòng thế mà cậu ta từ chối thẳng tưng nv đó. Thật là hối hận mà. Hix!

Nó bực tức đang định đứng dậy bỏ đi thì khựng người lại khi nghe thấy tiếng một anh chàng ngồi gần đó nói về phía mk:

-Có bạn gái mới rồi ak? Sao ko ra mắt ae vậy? Xấu lắm đó nha! Anh chàng thanh niên đó bắc chéo chân nghênh ngang nói với giọng điệu ngang tàn và ko có chút gì tốt đẹp.

Mặt của cậu ta tối sầm lại sau khi nghe câu nói của anh chàng kia. Tay siết lại thành nắm đấm có vẻ rất tức giận nhưng cố kìm nén ko cho nó bộc phát ra ngoài làm nó nhìn mà thấy khiếp. Đánh hơi được mùi ko tốt ở đây nó liền định minh oan rằng nói rằng: “Tôi và cái cậu này ko phải người iu đâu đừng có mà hiểu lầm” rồi phắn nhanh, gọn, lẹ thì cậu ta liền nắm lấy tay nó nhìn nó sắc bén ý nói đừng đi ngồi yên đó.

Nó cũng ko hiểu cậu ta đang xảy ra chuyện nhưng cũng ngồi yên coi như làm ơn làm phước giúp cậu ta lần này. Cũng ko biết sao hnay mk ngoan ngoãn lạ thường.

-Cũng mới thôi anh! Cậu ta nhẹ giọng đáp.

-Nhanh hơn tôi tưởng! Giọng nói của một cô gái cất lên. Nhìn cô rất dễ thương xinh xắn, baby vô cùng chắc cũng là một hotgirl đây!

Nhìn thấy anh chàng kia ngoắc vai cô gái đó cử chỉ thân mật có lẽ là người iu của nhau nhưng nhìn anh chàng kia ko có tí thiện cảm gì mà lại có cô bạn gái dễ thương như vậy nó cũng cảm thấy bất bình thay cho cô nhưng bất bình thì làm được chuyện gì chứ!

--------

Giới thiệu nhân vật mới một chút:

-Đỗ Khải Hoàng: (18 tuổi) học lớp 12A5. Anh ta có tên có họ đoàng hoàng nhưng ko ai kêu tên anh ta cả mà thay bằng cái tên “đại ca”  một số ae trong hội thì kêu là “anh cả”. Có thể nói anh ta là tay ăn chơi khét tiếng được rất nhiều người biết đến và hâm mộ, đầu gấu thì khỏi phải nói làm chủ một băng đảng xã hội đen do anh lập ra. Là anh họ của Đỗ Quang Thành (cậu ta) nhưng từ lâu Đỗ Thành đã ko còn coi anh ta là anh họ nữa. Tính khí kiêu ngạo, hống hách, ko coi ai ra j.

-Lê Hà My : (17 tuổi) học lớp 11B2. là hotgirl của trường tiếng tăm nổi như cồn học sinh của nhiều trường khác cũng ít nhiều biết đến cô với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương thường được ví như ‘búp bê sống’.

------     

Cậu ta nghe cô gái đó nói xong ko nói gì cười lạnh một cái rồi cầm tay nó kéo đi. Khuất bóng bọn họ cậu ta mới thả tay nó ra lạnh lùng nói:

-Cô đi đi!

-Tại sao? Cậu chẳng có quyền gì sai bảo tui. Tính nó là vậy thích làm trái ý người khác càng muốn nó đi thì nó càng bán lấy.

-…….

-Hai người đó là ai vậy?

-Đừng hỏi nhiều! Cô đi đâu thì đi đi. Cậu ta dùng bản mặt ‘thối ngàn năm’ để đuổi nó đi.

-Này…! Cậu đối xử với ân nhân của mk như vậy hả? Tui vừa cứu cậu 1 khỏi bàn thua đá nhá!

-Cám ơn cô! Giờ cô đi được chưa?

-Nói tui biết đi! Hai người đó là ai vậy? người lắm chuyện như nó việc nó cứ lẽo đẽo theo sau cậu ta í ới cũng là chuyện bình thường.

-Ax…! Phiền chết được!

-Nói…!

-…….

-Cô ấy là người iu cũ của cậu ak? Mắt nó mở to long lanh nhìn cậu ta chờ đợi câu trả lời.

Bị đoán trúng tim đen cậu ta khựng người lại một chút nhưng nhanh chóng phủ nhận:

-Đừng có đoán mò!

-Tui ko đoán mò! Tui đoán đúng, đúng ko? Nó chau mày lại khăng khăng khẳng định.

-Thì đã sao.

-Cậu buồn?

-Ko hề!

-Còn cứng họng! Lợn chết ko sợ nước sôi!

Bị nó nói đểu 1 câu làm cậu ta cảm thấy rất bực tức trong người rõ ràng biết là cậu ta đang ko vui còn cứ thích trêu tiết cậu lên (ko biết lá gan của nó to bao nhiêu).

-Cô nói ai?

-Thông minh tự biết...t! nó cố gắng nhấn mạnh từ cuối cùng.

-Này…! giọng cậu ta có vẻ bực tức và ko vui tí nào (thì chắc là vậy rồi).

-Thôi, thôi ko chọc cậu nữa. Cậu buồn vậy đi theo tui, tui dẫn đi chơi đảm bảo vui lên liền!

- Ko cần thiết!

Mặc cho cậu ta nói j nó cũng kéo khủy tay của cậu lôi đi vì cậu mà nó tốn bao nhiêu thời gian rồi ko thể để lãng phí thêm nữa. Còn cậu ta cũng ko muốn dám chìm mãi trong nỗi buồn của mk nữa cũng muốn vui chơi một chút để tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng.

Nó dẫn cậu ta đi khắp, lượn lòng vòng đến chóng mặt. Hai người chơi đua xe điện tử, bắn súng, đi tàu lượn, ăn kem bốn mùa, uống nước me, ăn đồ chiên giòn thịt xiên… Tất nhiên là do nó trả tiền đã nói ngay từ đầu rồi.

Chơi đủ loại trò chơi có trong Para cả 2 đều mệt lử nhưng cũng rất vui. Cậu ta dường như đã đem hết chuyện buồn ném qua một bên, nhìn thấy nụ cười và sự vui vẻ ngây thơ của nó làm cậu thấy thoải mái tạm thời quên hết bực dọc chỉ nghĩ duy nhất một việc là phải thật vui vẻ, thật sảng khoái để mà còn sống tiếp ko thể để mk gục ngã như vậy được.

Nó cứ ngoác tay lôi kéo cậu ta thấy chỗ nào hay, đông người xem thì xông vào cuối cùng cũng dừng chân trước 1 quầy ném bóng trúng thưởng nếu phi 5 phi tiêu mà trúng cả 5 thì sẽ được nhận 1 con gấu to, phi trúng càng ít thì trị giá quà trúng thưởng càng giảm.

Nhìn thấy nó cứ chăm chú nhìn cặp heo Boo dễ thương ngồi cạnh nhau hoài ánh mắt sáng lên tràn đầy thích thú cậu ta liền nhếch môi cười nhẹ một cái nói với giọng đầy tự tin:

-Thích thì nói tôi 1 câu tôi lấy cho?

Nó đơ người ra vì câu hỏi của cậu nên chỉ “Hả”lên được một tiếng.

Cậu ta nói j lấy cho mk ư đùa đá chứ. Tự tin đến vậy sao?

-Sao nào?

-Được vậy lại may. Nhưng tôi ko đặt quá nhiều lòng tin vào cậu đâu! Lỡ may ko đc cái thì…! nó khoanh tay trước ngực hếch cằm lên nhìn về hướng khác mà nói.

Cậu ta cười nhếch môi đầy quyến rũ với nó rồi quay qua mua 5 cái phi tiêu và lần này tất nhiên là cậu ta trả tiền.

OMG! Ko thể tin được cậu ta ném trúng cả 5 cái luôn, tuy cơ bắp ko cuồn cuộn (đang là học sinh mà cơ bắp làm sao mà phát triển cuồn cuộn được chứ) nhưng nói chung là cũng được. Mọi người xung quanh vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng cậu còn những cô gái thì tỏ vẻ ghen tị với nó được một anh chàng đẹp trai lại ga lăng tặng quà quả ko còn gì vui bằng.

Nó lúc này vẫn ko tin vào mắt mk đang đứng đơ ra thì cậu ta đưa cho nó hai con heo Boo dễ thương nhưng ko có phản ứng có lẽ đang ngạc nhiên quá nên chưa kịp phản ứng. Nhìn vẻ ngớ ngẩn của nó làm cậu buồn cười lên tiếng:

-Nè cho cô đó!

Nó như được câu nói của cậu lôi từ 8 tầng mây xuống ấp úng nói:

-Ak…! Ờ…! Cậu làm tôi ngạc nhiên đó nha!

Cậu ta ko nói gì chỉ nhìn nó cười nhẹ nhưng bộ mặt cậu ta lại hiện ra một vẻ tự kiêu rất lớn (thấy gét). Đưa 2 con heo cho nó nhưng nó chỉ lấy 1 con 2 con ôm ko hết nên bảo:

-Tui con cậu con cho công bằng dù j cũng là của cậu tui ko muốn chiếm hết tiện ích như vậy.

Nó thì lấy heo cái cậu ta cầm con heo đực nếu người khác nhìn hai chúng nó thế này ko nghĩ là người iu mới lạ. Nó cầm con heo nở nụ cười vui vẻ và thỏa mãn con heo cũng ko phải to lắm vừa đủ vòng tay nó ôm nhưng ôm 2 con lại là một vấn đề khác.

Tự nhiên nó lại rất thich đi chơi với cái cậu nè tuy tính tình hơi khó hiểu một chút nhưng tiếp xúc nhiều cũng ko đến nỗi.

Vừa mới bước ra khỏi quầy thì liền chạm mặt một top học sinh chắc cũng tầm tuổi nó làm cậu ta có chút ngỡ ngàng.

-Oh…! Thành ak…! Ko thấy mặt mũi đâu thì ra là đi với cô bạn nè! một cậu học sinh đầu vút keo ăn mặc rất phong cách đứng đầu hỏi

-Bạn đâu mà bạn! Nhìn là biết ko phải bạn bè rồi! cậu bạn khác lên tiếng giọng điệu có chút đen tối nhìn đểu cậu ta.

-Thành đi chơi với bạn gái mới mà quên cả tụi này rồi! một cô bạn khác lại lên tiếng.

-Nhìn kìa bay! Thấy gì ko?

-Gấu đôi…!oh. cả bọn đồng thanh nói rồi oh lên (kết hợp lời nói rất ăn ý nha).

-Vừa mới phi tiêu lấy quà để tặng bạn gái đây mà! cái cậu tóc vút keo lại lên tiếng (ông này chắc lắm chuyên nhất đàn).

-Chứ có như ai kia! –một cô gái nhìn rất cá tính lên tiếng có lẽ là người iu ông lắm chuyện này.

Ông này hung hăng nói:

-Được anh lại phi tiêu lấy gấu về cho em! thế là ông anh lắm chuyện đi khỏi cũng là đỡ đi 1 gánh nặng nhưng chuyện đâu có dừng ở đó mấy tên còn lại vẫn cứ lảm nhảm hoài.

Bọn họ cứ luyên thuyên mãi làm nó ngại chết đi được đâu phải người iu j đâu. Nó cố ý thặc thặc áo cửa cậu ta ý bảo cậu ta nói với bọn họ “k phải” đi. Nhưng cậu ta ko nói j chỉ đứng cười cười đúng là trêu máu nó mà với lại bình thường nó hay lảm nhảm người khác hôm nay phải cho nó nếm thử mùi vị khi bị người khác lảm nhảm mới được.

Thấy bọn bạn đùa cũng hơi quá đáng chọc nó đỏ cả mặt cậu ta liền định phủ nhận thì

 lại nghe tiếng một thằng bạn gọi: ‘Đại ca” cậu liền thay đổi thái độ ngoắc vai nó nói:

-Tụi bây đừng trêu người iu tao nữa ko thấy cô ấy ngại đến đỏ mặt rồi sao?

-Hả…? nó mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên đang định nói “ko phải” liền bị cậu ta hiểu được ý nói nói trước nó một câu:

-Thôi bạn gái tao mệt rồi tụi bay đi chỗ khác chơi đi!

Bọn bạn luyến tiếc nói với một câu:

-Nhớ hôm nào giới thiệu bạn gái mới cho ae đấy!

Một cậu bạn đi sau cùng nhìn có vẻ ko phải loại nhiều chuyện lại vỗ vai cậu ta nói một câu:

-Mày vui lên như vậy là tao yên tâm rồi. Vậy mới đúng là Đỗ Thành mà tao quen biết.

-Ừ…! Cậu ta đáp.

Và khi mọi người đi hết thì mới lộ ra một cặp đôi đang ngoác vai nhau tiến lại gần phía 2 đứa nó.

-Anh chờ chú giới thiệu bạn gái! Đừng làm anh thất vọng đấy! Nói rồi hai người họ quay đi với ánh mắt khinh thường và nụ cười đểu của cô gái ‘búp bê’ đó dành cho cậu ta.