Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 8



Sáng hôm sau, Jin vì ko ngủ được nên thức đến sáng và cuối cùng thìlết cơ thể uể oải cùng với đôi mắt gấu panda mà đi làm vscn. Xong rồithì nó lết cái thân tàn tạ xuống bếp và làm đồ ăn sáng cho cả 3 đứa. Khi nó vừa làm bữa sáng xong thì Win vừa đi xuống

Má phá banh nhà bếp chưa? _ Win nghi ngờ hỏi

Mày đừng có mà hỏi vậy, tài nấu ăn của bổn cô nương ko kém gì mi đâu, á hahaha _ Jin diễn * sâu đíp *

Mà sao nay má dậy sớm thế, có vị thần nào xuống thăm trái đất à _ Win chọc nó

Ko có, tại hôm qua ko ngủ được nên thức đến sáng _ Jin thành thật trả lời

Ờ, lên kêu con Min dùm đi _ Win ko quan tâm đến những lời nó nói

Ok con dê _ Jin nói rồi chạy lên phòng kêu Min dậy nhưng do căn phòng quá ấm áp và dễ chịu nên đã lên giường con Min và ngủ luôn

10 phút sau.....

Ahhhhhhhhhhhhhhh, con khốn nạn, chui lên giường bố ngủ chi vậy _ Min la lên vì thấy Jin ngủ kế mình

Uhm...gì mà la làng vậy _ Jin đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy

Mịa mày, sao mày lên chỗ tao nằm vậy _ Min đạp Jin xuống giường và nói

Tại tao thấy phòng mày ấm áp và dễ chịu quá nên tao nằm xíu thôi chứ bộ _ Jin dùng khuôn mặt *cún con * của mình để nói

Rồi rồi, tao biết phòng tao đẹp rồi, bây giờ thì cút ra cho bố thay đồ _ Min nói rồi ném Jin ra ngoài như ném rác

Sau khi thay xong, nhỏ ra khỏi phòng và đi xuống dưới phòng ăn và bắt đầu càn quét

* DING...DONG...* Tiếng chuông cửa vang lên

Để mị mở _ Jin nói rồi phóng ra sân mở cửa và gặp Ken, Kun và Kin

Chào em _ 3 anh chàng đồng thanh

Chào anh, 3 anh vào đi _ Jin nói rồi kéo 3 anh chàng vào nhà chờ

Tới rồi hả, vậy thì đi _ Win thấy 3 người thì đứng dậy kéo theo Min đi ra

Đi 1 xe hay 2 xe _ Jin hỏi

1 xe _ 5 người còn lại đồng thanh

Ok _ Jin nói rồi đi ra xe Ken đậu trước cổng và leo lên ghế đầu ngồi

Ken lái xe, Jin ngồi kế Ken, 4 người còn lại thì ngồi hàng ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến công viên giải trí

===Tại công viên...===

Chúng ta mua vé rồi vào đi _ Jin nói rồi tới quầy bán vé và mua 6 vé

Khi đã mua xong, tụi nó đi vào và bắt đầu phá banh cái công viên nhà người ta. Khi tới nhà ma thì Ken lên tiếng:

_ Vào ko?

OK _ cả đám đồng thanh trừ Kin

Ờ thui, tao sợ ma lắm, tao ở ngoài, tụi bsy đi vui vẻ nha _ Kin run bần bật khi nghe Ken nhắc đến nhà ma

Ko sao đâu, có sợ thì nắm tay tôi này, tôi sẽ bảo vệ cậu _ Win lên tiếng làm mọi người bất ngờ

OK _ Kin trả lời

---trong nhà ma----

Á Á, con ma kìa ghê quá...cứu tôi với, lũ này ko phải người..._ những tiếng la hét đại loại như thế vang lên, đa phần là của Kin

Nhà ma gì mà chán vl...ko vui bằng bên Nhật _ Jin than thở

Ờ đúng rồi đó, hình ảnh nhạt vl _ Min tiếp nối Jin

Đi ăn kem ko mấy cô nương _ Kun nói

Ăn liền _ Jin nói

Nói rồi cả đám cùng đi đến quán kem gầnđó và mỗi đứa tự gọi cho mình 1 ly kem. Khi đã ăn xong, cả đám bắt đầuđi càn quét tiếp và bị tách nhau ra: Ken với Jin, Kun với Min, Kin vàWin.

Anh có thấy 4 người kia đâu ko? _ Jin k thấy 2 cặp kia nên đâm ra lo lắng

Đừng lo cho 4 người đó, vừa nãy anh thấy họ lên đu quay rồi _ Ken trả lời

Oh, vậy mình lên luôn đi _ Jin nói rồi kéo Ken lên đu quay

Woa, cảnh đẹp quá _ Jin ở trên đu quay nhìn xuống

Ukm, mai là thứ 7 đấy, anh sẽ đến đón em _ Ken nói

Dạ, em biết rồi _ Jin cười ngây thơ với Ken

Khi chơi, cả đám gặp nhau ở cổng và bắt đầu lái xe về nhà. Khi về đến nhà thì 3 đứa cùng bay về phòng họp riêng ở dưới tầng hầm

Tình hình thế nào rồi _ Win hỏi

Tạm ổn, bên Bloody Mary chưa có động tĩnh gì hết, nhân lúc này hãy đi kết giao với họ _ Jin nghiêm túc nói

Chủ nhật được ko _ Min nói

Ok, bây giờ thì bãi triều _ Jin đứng dậy và nói

Khi bàn chuyện xong, thì mỗi đứa việc ai người đó làm...

---Thứ 7---

Jin đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ xong từ hồi sáng sớm. Hiện tại nó đang đứng đợi Ken qua đón

Jin, anh đến rồi _ Ken đậu xe trước nhà Jin và nói

Dạ, em ra nè _ Jin nói rồi chạy ra xe Ken và ngồi vào xe

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nhà của Ken..

===tại nhà Ken===

Ken, đây là biệt thự hay lâu đài vậy _ Jin trợn tròn mắt trước “ lâu đài “ của Ken

Biệt thự, em vào đi_ Ken nói rồi kéo Jin vào

Bên trong nhà có 1 bất ngờ đang chờ Jin

Sao papa lại ở đây _ Jin nhìn thấy papa của mình thì bất ngờ hỏi

À, papa mới về hôm qua thôi _ papa nó hiền từ trả lời

Jin, đây là ba của anh _ Ken nói Jin về người đàn ông ngồi đối diện papa nó

Cháu chào bác ạ _ Jin lễ phép chào hỏi

Ừ, cháu càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? _ ba Ken hài long đáp

Dạ, bác biết cháu hả? _ Jin thắc mắc hỏi

Biết rất rõ là đằng khác, cháu ngồi xuống đi, chúng ta có vài chuyện cần bàn đấy _ Ba Ken nói

Dạ _ nói rồi Jin ngồi xuống kế papa của mình

blah blah blah......

================================================================================

câu chuyện sẽ được nói ở chap sau

thời gian qua cảm ơn m.n đã vote ủng hộ au nhoa

chúc m.n cuối tuần vui vẻ:)))