Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 3



Ở lớp 12A.....

Cả lớp đứng! _ lớp trưởng lên tiếng

Cô chào các em, mời các em ngồi. Hôm nay cô xin giới thiệu với các em 3 bạn mới _ Cô Vân dịu dàng lên tiếng_ các em vào đi

Phía sau cánh cửa, 3 cô gái bước vào cùng với tiếng rầm rộ của lớp...

Chào các anh chị, em tên là Phạm Hoàng Thiên Băng, mọi người cứ gọi em là Jin ạ _ Jin nhanh nhảu giới thiệu trước

Còn em là Hikaru Kagayaki, mọi người cứ gọi em là Min ạ _ Min tiếp nối Jin nói tiếp

Em là Takitori Yamano, mọi người cứ gọi em là Taki, hân hạnh được chỉ giáo ạ _ Taki nói sau cùng

Khi giới thiệu xong, cả lớp con trai lẫn con gái đều lũ lượt làm quen với 3 cô gái trừ 3 đứa con gái nào đó....

Tụi nó có gì mà hơn tụi mình chứ _ An nói

Ờ đúng đó _ Nhi lên tiếng

Tụi nó chỉ là 1 chút thôi sao bằng 3 tụi mình được _ Uyên bĩu môi lên tiếng

===============================================================

NV phản diện

Nguyễn Thị An: con của giám đốc công ty nhỏ trong tập đoàn của Jin, thích Kin.

Trần Phương Nhi: con của giám đốc công ty nhỏ trong tập đoàn nhà Kun, thích Kun

Lê Hoàng Uyên: con của chủ tịch tập đoàn I'm The Best đứng thứ 20 trên thế giới, thích Ken.

===============================================================

* trở lai với câu chuyện *

Jin ngồi kế Ken, Min ngồi kế Kun và Taki ngồi kế Kin nhé _ cô Vân lên tiếng

Nhưng mà Ken ko thích ai ngồi kế mà cô _ Uyên ko cam tâm nên lên tiếng

Nhưng mà hết chỗ rồi nên 3 bạn ấy tạm ngồi ở đó, thôi 3 em về chỗ đi_ cô Vân đáp lại

3 cô gái lần lượt tiến về chỗ của họ

Chào bạn, mình tên Nguyễn Hoàng Thiên, cứ gọi mình là Kun nhé _ Kun làm quen với cô bạn cùng bàn của mình

Chào bạn, cứ gọi mình là Min nhé _ Min vui vẻ đáp lại

Thế là cả 2 nói chuyện trên trời dưới đất với nhau rất vui vẻ, đây có lẽ là bàn yên bình nhất.

Chào bạn Taki, mình tên Vũ Bảo Phong, cứ gọi mình là Kin nhé _ Kin bắt chuyện với Taki

Ờ, rất vui đc làm quen _ Taki lạnh lùng trả lời

Sao bạn lạnh lùng thế * giơ đôi mắt cún con * _ Kin làm vẻ mặt ngây thơ nói

Có sao ko * đôi mắt đại ma vương * _ Taki trả lời bằng đôi mắt hết sức “ bình thường “ của mình

D...dạ ko ạ _ Kin lau mồ hôi và trả lời

Ukm _ Taki hài lòng đáp

Đây có lẽ bàn khắc nhau nhất vì 1 ngườinhư tảng băng còn 1 người thì như mặt trời. Còn về phần Jin thì sau khixuống chỗ của mình thì nhanh chóng làm quen với Ken

Chào bạn, mình là Jin, rất vui được làm quen _ Jin bắt chuyện với Ken

Ken khi nghe tới Jin thì tự động bật dậy và nhìn Jin

Jin, có thiệt là em ko _ Ken nắm 2 vai Jin và nói

Anh là ai?_ Jin nói

Ken khi nghe Jin nói anh là ai thì như người từ 9 tầng mây bị kéo xuống địa ngục

Xin lỗi, tôi nhầm người _ Ken nằm xuống bàn và nói

Không sao, tôi có nghe papa tôi kể rằngtrước khi tôi mất trí nhớ về lúc 9 tuổi thì tôi đã từng quen 1 người tên Ken giống anh đó _ Jin ngồi ngay ngắn lại và nói

Ken khi nghe hết câu thì liền đứng dậy và ôm chầm lấy Jin

Tìm thấy em rồi Jin à _ Ken vừa ôm Jinvừa cười tươi khiến cho cả lớp ai cũng bất ngờ và vui vẻ vì cuối cùngcũng có người làm tảng băng ngàn năm ấy cười và đương nhiên sẽ xuất hiện tiếng nghiến răng ken két vì ghen của Uyên.

C...chuyện này là sao_ Jin bị ôm bất ngờ nên mặt đỏ bừng hơn cà chua

Ra về tôi sẽ kể cho em về mọi chuyệntrước khi em mất trí nhớ, nhưng em phải kể cho tôi nghe về lý do em mấttrí nhớ, được ko? _ Ken cười nói

Dạ được _ Jin cười nói

Em vẫn giống như ngày nào nhỉ _ Ken xoa đầu Jin và nói

Ngày nào? _ Jin không hiểu ý của Ken

À ko có gì _ Ken nói

e hèm, các em tình tứ đủ chưa? _ cô Vânnãy giờ là người im lặng nhất trong đám ( im lắm, chỉ đứng chụp hình vàquay phim thôi) lên tiếng hóa giải khung cảnh hường phấn này

D...dạ em đâu có tình tứ gì đâu cô _ Jin nghe nói vậy thì đỏ mặt và cà lăm nói

Rồi rồi, chung ta bắt đầu học nha _ cô Vân cười mỉm và bắt đầu bài học

Dạ _ cả lớp đồng thanh

Tiết của cô Vân là Anh Văn nên phần lớnmọi người rất hứng thú khi học môn này. Tiết tiếp theo là tiết toán,lần này là 1 bà cô chảnh chọe và ăn mặc lòe loẹt ( sao trường nhận bả vô làm vậy ta), mẹ của Uyên.

Các em ai xung phong lên giải bài này cho tôi _ khi giảng bài xong thì bả cho lớp 1 bài tập trình độ đại học

Nếu ko xung phong thì tôi sẽ gọi, Jin lên giải cho tôi _ Bả nói tiếp và nhìn xuống thấy Jin đang ngồi chơi điệnthoại nên gọi lên

Dạ _ Jin nói xong thì lên bảng giải chừng 1 phút 30 giây khiến ai cũng kinh ngạc vì tốc độ làm bài của nó ( vìđây là lớp A nên thường xuyên làm những bài tương tự như vậy nên khôngmấy ngạc nhiên vì nó giải được bài)

Đúng rồi, em về chỗ đi _ bả bất ngờ vì Jin giải bài được và còn giải rất nhanh nên sinh lòng ghen ghét Jin

Hết tiết toán, tiếp theo là giờ ra chơi...

Tụi mình xuống căn tin ăn sáng đi, sáng đi trễ nên chưa kịp ăn gì hết _ Min nhảy vào quàng vai 2 con bạn và nói

Ok con dê _ 2 đứa nó đồng thanh

~~~ ở căn tin ~~~

Chỗ này còn trống nè tụi bay _ Min lựa thấy 1 cái bàn còn trống bên cửa sổ và khá khuất

Lấy chỗ đó đi _ Jin nó rồi kéo Taki lại và ngồi xuống

Vừa ngồi xuống thĩ bỗng có ai đó đổ ly nước lên đầu Jin

================================================

Chap này hơi nhảm xíu nhé

Nếu mọi người thấy hay thì nhớ vote để cho con au có thêm động lực mà viết tiếp nhoa

Iu m.n nhìu