Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 24



Hú các readers, con au hiện hồn về rùi nà ^^/

==============================

Trở lại lúc June đi mua đồ ăn nà...

Sau khi nói chuyện với tụi nó xong, June đi ra ngoài và kiếm đồ ăn..

Nên chọn món nào bây giờ? _ June băn khoăn

Ngắm nghía đồ ăn và suy nghĩ 1 hồi thì cậu quyết định về nhà nấu vì ₫ồ ăn ở bệnh viện ko hợp mắt với cậu

Trên đường về, cậu ghé vào siêu thị mua 1 ít đồ ăn....

Chào June, em cũng vào ₫ây mua đồ hử? _ June đang chọn nguyên liệu thì Hành tới hỏi ( chắc mấy thánh quên anh này cmnr)

Ủa anh Hành, anh cũng ra đây mua đồ hả? _ June thấy Hành thì mắt sáng rực

Ừ, anh tính mua đồ về nấu cho anh Tỏi _ Hành nói

Nhưng 2 anh đang ở Hàn Quốc mà, tụi anh teleport qua đây chi vậy? _ June thắc mắc

Tụi anh được nghỉ 1 tháng nên về đây chơi ấy mà _ Hành nói

2 người cứ thế vừa lựa nguyên liệu vừa nói chuyện cho tới khi tính tiền

Anh Hành, anh với em nấu chung được ko? _ June hỏi Hành với 1 đôi mắt rất ư là chymte

Được chứ _ Hành cười

June yeah 1 cái rồi đi theo Hành về nhà

----------------------------------------------------------------------------------------

Đi đến chỗ tụi nó nào ^^

Ê Dark, mày có thích June ko? _ Ken hỏi Dark

Tao ko thích June _ Dark trả lời

Dark vừa nói xong thì cả phòng bất ngờ trợn tròn mắt

Tao yêu June _ Dark nói tiếp

Trời ơi _ cả đám đồng thanh rồi thở dài

Tao còn tưởng mày chỉ đùa giỡn tình cảm của June chắc tao đập mày quá _ Win nói

Ahihi _ Dark cười

( chênh lệch tuổi tác mà thôi xưng mày tao cho nó thân mật)

Hay tụi mình tổ chức 1 buổi tiệc nho nhỏ cho Dark tỏ tình với June đi, June còn giận mà _ Jin đưa ra ý kiến

Ừ cũng được nhưng đợi Dark phục hồi vết thương đã, bây giờ thì cứ lên kế hoạch trước đi _ Min nói

Ừ, vậy đi _ cả đám đồng thanh

Rồi tụi nó tụm 5 tụm 7 vô mà ngồi bàn kế hoạch và cùng nhau nở 1 nụ cười ko thể xấu xa hơn

Sau khi bàn chuyện xong, tụi nó tạm biệt Dark và chở về biệt thự chuẩn bị

----------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Hành và June nào ^^

Hành, em nên nấu món nào bổ cho anh Dark đây? _ June bối rối

Em cứ nấu món nào mà em cho là Dark thích ăn nhất và cháo _ Hành cười nói

Nhưng Dark toàn thích ăn đồ ngọt _ June thở dài

Em hãy làm 1 ly kem hoặc 1 cái bánh ngọt cho June đi _ Hành tư vấn

Tuân lệnh anh Hành _ June vui vẻ nói rồi bắt tay vô nấu

Anh Hành đứng kế bên chỉ biết mỉm cười và nấu chung với cậu

Sau 1 hồi hì hục trong bếp thì cuối cùng cậu cũng xong

Oh, phở với bánh bông lan socola hử, nhìn ngon ₫ấy _ Hành khen June

Ahihi, có gì đâu anh, thôi em đi nha _ June cười rồi gói đồ ăn lại và đi ra xe phóng tới bệnh viện

15p sau...

Và hiện tại June đang ở trước cửa phòng Dark nhưng ko dám vào vì chuyện lúc nãy

Có nên vào ko hay cứ đứng trước cửa như vậy? _ June suy nghĩ

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì June quyết định đi vào. Cậu có gắng né tránh mắt của Dark vì ngại

Đ...đồ ăn của anh đó _ June ngại ngùng nói

Cảm ơn em nha _ Dark cười rồi cầm lấy đồ ăn

K...ko có gì _ June bắt gặp nụ cười của Dark thì bất giác đỏ mặt

Ừ, em đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đó _ Dark xoa đầu June nói

E...em đâu có đỏ đâu, thôi em đi ra ngoài trước _ June xấu hổ che mặt rồi chạy ra ngoài ( trai gì mà như gái vậy trời -.-)

Dark ko nói gì mà chỉ ngồi đó nở 1 nụ cười nguy hiểm

Rồi em sẽ phải thành vợ của tôi _ Dark nói thầm rồi nằm xuống chơi ipad ( thằng này...)

Lúc này, ở hành lang bệnh viện cạnh máy bán nước tự động....

Phù, may quá ảnh ko phát hiện _ June dừng lại rồi mua 1 lon coca uống và nghỉ mệt

Xấu hổ quá mà trời ơi _ Cậu xấu hổ che mặt

Từ nay, chắc ko dám đưa đồ ăn cho ảnh nữa quá _ cậu nói thầm

Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, June ra ngoài lấy xe và đi về nhà nghỉ ngơi sau 1 đêm mệt mỏi

-+-+dãy ngăn cách ko gian và thời gian-+-+

Sáng hôm sau, tại nhà tụi nó....

Ê tụi bay chuẩn bị xong hết chưa, mai Dark xuất viện rồi á _ Jin vừa ăn sáng vừa nói

Xong hết rồi mày, tối nay chỉ cần trang trí nữa là xong _ Min nói

Thôi ăn lẹ đi rồi đi học mấy má _ Kun gắp đồ ăn cho Min và nói

Nói rồi cả đám ko nói gì nữa mà chỉ chăm chú ăn và ra ngoài lấy xe đi học

Trên lớp học...

Chào các em, hôm nay cô sẽ phát hình đi chơi + dìm hàng cho cả lớp nha _ cô Vân nói

Ơ...hình dìm hàng ở đâu vậy cô _ Lớp trưởng giơ tay nói

Cô dìm kín đáo lắm nên ko ai biết đâu _ cô Vân cười mỉm _ thôi lớp trưởng phát hình ra đi

Nói rồi cô vân lôi ra từ trong vali 30 cuốn album cho lớp trưởng

Sau khi phát xong, ai cũng cười ngả cười nghiêng vì độ lầy của những tấm hình đó

Hahahahahaha...Jin...tao ko ngờ mày lầy vậy luôn á _ Min cầm tấm hình Jin ôm cây và múa cười nói

Mày cũng có khác gì đâu...hahahaha.._ Jin cầm tấm Min mặc áo hình hello kitty nằm ngủ banh chân mà cười lăn lộn

Sau khi cả lớp cười 1 trận long trời lở đất xong thì cô Vân bắt đầu dạy học tiếp và 5 tiết như thế cứ trôi qua cho đến trưa...

================================

Con au đã trở lại đây, xin lỗi mọi người vì thời gian qua ko ₫ăng chap được nha

M.n nhớ vote cho con au nha

Au chúc các readers 20/11 vui vẻ nha