Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 19



Vào buổi sáng đẹp trời, Jin lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra vẫn còn sớm ( cỡ5h sáng). Nó nhìn sang thì thấy Ken vẫn còn ngủ nên bước nhẹ nhàng vàonhà tắm để làm vscn để ko làm Ken thức giấc.

Khi đã chuẩn bị xong,nó nhè nhẹ mở cửa phòng và đi ra biển ngắm mặt trời mọc và tập thể dục.Đang đứng ngắm mặt trời thì đột nhiên từ đằng sau lưng nó có 1 người đitới.

Chào cô bé, em cũng đến ngắm bình minh hả? _ người lạ mặt nói

Ukm, anh là ai? _ Jin hỏi

Anh tên Lee Seol Joon, 18 tuổi, rất vui được làm quen với em _ Joon nói

Em tên Jin, 16 tuổi, rất vui được làm quen _ Jin bắt tay Joon nói

Ukm _ Joon cười hiền

----------------------------------------------------------------------------------------

Lee Seol Joon: 18 tuổi, con trai của Fire và May. Sở hữu khuôn mặt sát gái ( gần bằng Ken) và nụ cười tỏa nắng ( gần bằng Kin). Có hứng thú vs Jin vì nó là người đầu tiên làm ngơ vs vẻ đẹp của anh ( nhìn trai đẹpeveryday nên miễn nhiễm cmnr). Nói thêm Joon và Win đều là yandere nhé

-------------------------------------------------------------------------------------

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Jin bắt đầu tập chạy và luyện khinh công trên bờ biển. Joon thì vẫn đứng ở chỗ cũ và nhếch đôi môi gợi cảm của mìnhlên tạo thành 1 hình vòng cung hoàn mỹ và suy nghĩ về Jin.

7h sáng, nó chạy về khách sạn để ăn sáng và về phòng ngồi chơi

7h15, Ken lơ mơ mở mắt thì thấy Jin đang ngồi trên ghế sofa onl facebook thì hắn ngồi dậy dụi mắt

Em dậy sớm thế _ Ken hỏi

Trông Ken lúc này y như con nít: đồ ngủ hình con chó, tóc tai bù xù thêmkhuôn mặt ngái ngủ nữa cũng đủ làm tụi con gái chảy máu mũi

Dạ em dậy cũng lâu rồi ạ _ Jin thấy bộ dáng của Ken liền lấy điện thoại chụp lia lịa để lúc về đăng facebook dìm hàng

Ken thấy vậy liền tóm lấy Jin và đè nó lên giường nở 1 nụ cười gian và đe dọa

1 là em xóa, 2 là anh sẽ “ăn “ em, chọn cái nào? _ Ken nhếch môi nói

Xóa hình vs ăn thì liên quan gì với nhau? _ Jin “ ngây thơ “ hỏi

Do em đấy, đừng trách anh _ Ken nở 1 nụ cười yêu nghiệt

Nói rồi hắn đặt 1 nụ hôn lên môi Jin. Ko giống những lần khác, lần này là 1 nụ hôn mãnh liệt hơn. Hắn cậy miệng Jin và đưa lưỡi vào trong và bắt₫ầu khuấy đảo bên trong miệng nó. Nó thì chỉ biết nằm im chịu trận vì nó thừa biết nó ko bao giờ thắng nổi thằng ck của nó.

2 tay của Ken thì 1 tay giữ tay của Jin lại để nó khỏi cựa quậy, tay kia thì ko chịu yênmà bắt đầu lần mò vào trong áo của Jin. Jin thấy vậy liền theo phản xạlấy chân đạp thật mạnh vào thằng cu của Ken làm hắn phải dừng lại mọihoạt động và ôm thằng cu của mình với khuôn mặt xanh lè.

Sao em nỡ lòng nào mà đạp cây trụ của anh? _ Ken mếu máo nói

Ai kêu anh giở trò biến thái làm chi? _ Jin cãi lại

Anh mà mất nó là sau này khỏi có người nối dõi cho 2 gia đình luôn đấy _ Ken nói

Thì kệ, em ko quan tâm _ Jin nói rồi đi ra ngoài bỏ mặc Ken kêu gào thảm thiết

Jin vừa đi xuống sảnh thì thấy tụi nó đang ngồi ăn sáng.

Ê, mày làm gì mà mặt mày ghê thế _ Min thấy Jin mang khuôn mặt u ám thì tò mò hỏi _ mà Ken đâu?

Tao ko sao hết, Ken thì còn đang ngủ trên lầu nên ko xuống được _ nó ngồi xuống và trả lời _ mà hỏi có gì ko?

À ko có gì, tao chỉ thấy lạ thui _ Min vừa ăn vừa nói

Lạ vụ gì? _ Jin hỏi

Tại tao thấy mày hay đi chung với Ken nhưng hôm nay lại đi 1 mình nên tao thấy lạ thui:v _ Min trả lời

Ờ _ Jin nói

Nó vừa nói xong thì Ken đi xuống và ngồi kế Jin rồi bắt đầu ăn sáng, Jin thấy vậy thì liền dịch ghế sang chỗ Win ngồi

Nè vk, sao em tránh anh hoài vậy? _ Ken làm bộ mặt cún con nhìn Jin

Hứ, tối anh ngủ ở sofa đi _ Jin lạnh lùng nói

Kun thấy vậy thì huých tay Ken

Mày với Jin có chuyện gì thế? _ Kun hỏi

À 1 chút chuyện thôi _ Ken nói

Nói cho tao nghe đi _ Kun và Kin đồng thanh

Tối ₫i _ Ken trả lời

Ok, nhớ đó _ Kun nói

10p sau, cả đám tập trung ở ngoài sân khách sạn và bàn chuyện sẽ đi phá ở đâu trong ngày hôm nay

À, tập ₫oàn nhà tao có 1 chi nhánh ở đây do ông anh tao quản lý đấy, đi vô chơi ko? _ Min hỏi

Đi liền, lâu rồi cũng chưa gặp 2 anh ấy nhỉ? _ Jin nói

Ok _ cả đám ₫ồng thanh

Thế là cả ₫ám bắt đầu đi taxi đến công ti do 2 ông anh của Min quản lý ( tại vì tụi nó ₫ang ở Hàn nên ko có mang theo xe).

Khi đến nơi, tụi nó xuống xe và hiên ngang bước vào. Đến bàn tiếp tân, tụinó thấy toàn nhân viên nữ đang ngồi bà 8 với nhau mà ko lo sổ sách gìhết. Quần áo thì mặc như mấy con cave ngoài đường ko đúng quy định củacông ti.

Min thấy vậy thì liền kéo tụi nó xông vào phòng giám đốc là 2 ông giám đốc giật mình

Anh Hành vs anh Tỏi kia, 2 anh quản lý công ti vậy đó hả? _ Min tức giận đập bàn làm việc của giám đốc

* lý lịch về 2 ông này sẽ đc bật mí ở chap sau *

================================

M.n cho con au xin lỗi vì đã mất tích mấy ngày nay nha

Cảm ơn m.n đã ủng hộ và vote cho con au

Iu m.n nhiều lắm (*≧▽≦)