Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 14



Về chuyến đi chơi của tụi nó thì mị sẽ tóm tắt ngắn gọn: buổi sáng,cả đám lái xe và đi ra biển chơi, đến trưa thì đi vào rừng chơi trốn tìm dẫn đến bị lạc. Đến chiều thì mới mò ra được, tối thì lết về nhà.

Ôi trời, thằng nào bày trò vô rừng chơi trốn tìm vậy? _ Jin nằm dài trên ghế sofa là nói

Mày chứ ai _ 7 đứa đồng thanh -_-

Ờ thôi thôi, tao vào phòng bếp nấu bù cho mấy tụi bay ha _ Jin đánh trống lảng rồi chạy vô phòng bếp

Tối đó, căn nhà tràn ngập tiếng thở dài của tụi nó vì quá mệt mỏi nhưng tụi nó vẫn cố ngồi học bài đến khuya mới chịu đi ngủ

Sáng hôm sau, cả lớp ai cũng mang cặp mắt gấu trúc đi học vì bài của mấy ông thầy bà cô cho quá nhiều ( lớp *thánh * quá mà). Cô Vân thấy vậy cũng xót nên cho cả lớp trống tiết. Để khích lệ tinh thần của học sinh, cô Vân đã đưa ra 1 điều kiện: nếu kìthi này cả lớp đều chiếm trọn top 30 thì cô sẽ bao đi Hàn Quốc trọn gói ( cô cũng ko phải dạng vừa), còn nếu ai dưới top 30 thì sẽ làm osin cholớp 1 tháng.

Cả lớp nghe vậy thì hừng hừng khí thế ônbài, 1 phần vì ko muốn làm osin ko công, 1 phần vì được đi du lịch kotốn tiền. Những tiết tiếp theo, Jin và cả lớp vì muốn trống tiết nên đãbày trò phá giáo viên ( giống June á). Vào tiết cuối cùng, cả lớpngang nhiên đi về ( mặc dù chưa đến giờ về), giám thị và bảo vệ ko aidám bắt vì họ ko muốn bị ăn hành.

Đi bar chơi ko tụi bay _ Min mở lời

Sao cũng được _ Win ko quan tâm

Lần này rủ thêm Dark đi _ Jin nói

OK con dê _ cả đám đồng thanh

Tối đó....3 chiếc ô tô đậu trước cổng quán bar. Jin hiêng ngang đạp cửa đi vào ( tổ quốc ghi công em)

Đại tỷ ơi là đại tỷ, tỷ biết đây là cánh cửa thứ mấy rồi ko? lần sau tỷ tự đạp rồi tự thay cửa đi, đệ hết tiền rồi đó _ June nói

Lấy rượu đem lên phòng vip 1, như cũ nhé _ Jin nói rồi đi len phòng

Chào nhóc, lâu rồi ko gặp nhỉ _ Dark bước tới và xoa đầu June

Bỏ ra, với lại tôi ko phải nhóc nha _ June đỏ mặt gạt tay Dark ra

Sao nhóc đỏ mặt thế, bệnh hả, hay là...thích tôi _ Dark ghé sát tai June và nói

Anh khùng hả..mà tôi đi lấy rượu đây, anh lên phòng đi _ June bị nhìn trúng thì liền đánh trống lảng và nói

Hì Hì, rồi tôi sẽ nhanh chóng bắt em làm..thôi _ Dark cười gian rồi bước lên phòng

5 phút sau...

Rượu đây _ June nói

June ngồi xuống luôn đi _ Win nói

Dạ _ June khó hiểu

Dark, anh là bang chủ bang Rolling đúng ko? _ Min hỏi

Sao em biết? _ Dark ngạc nhiên nói

Em đã cho người điều tra anh _ Min thản nhiên nói

Sau đó thì Min kể hết những việc về tập đoàn Hoàng Ưng và liên minh Dark and White rồi mời Dark gia nhập liên minh của tụi nó.

Được rồi, anh đồng ý, lâu rồi chưa được động tay động chân _ Dark nói

Được rồi, em muốn anh vào tập đoàn HoàngƯng thu thập tài liệu ở đó và trà trộn vào liên minh Dark and White lấytin tức ở đó _ Jin nói _ June sẽ theo Dark 1 thời gian ( tất cả đều cóchủ ý)

OK _ Dark mỉm cười trả lời

Em ko muốn đi với tên này _ June phản đối

Em có quyền ko đồng ý _ Win đe dọa

À dạ thôi _ June chịu thua

Vậy là xong, bãi triều _ Jin uống 1 ngụm rượu rồi đứng dậy đi về

Tối đó, Kin qua phòng rủ Win sau khi thixong sẽ đi chơi ( bơ 2 anh chị này lâu quá rồi). Win nhận lời với khuôn mạt ko thể tỉnh hơn nhưng trong lòng cô có cảm giác gì đó rất vui. Kinthì vui vẻ nhảy chân sáo về phòng với khuôn mặt của em bé như vừa đượccho kẹo làm ai cũng phải tò mò.

----tua nhanh thời gian ------

Sau 2 tuần ôn thi thì cuối cùng cái ngàylàm học sinh tiêu hao bao nhiêu chất xám cuối cùng cũng tới. Đám tụi nóvà cả lớp quyết định môn tư duy thì tự làm còn môn học thì phao vì tụinó....lười học bài ( lý do hợp vl). Vì nhà trường xếp phòng thi theotên nên mỗi đứa 1 phương trời. Thế là cả đám quyết định xài cặp lens màhọ hay dùng để phao ( cặp lens này trong thế giới ngầm ai cũng có và họdùng nó để phân tích, còn tụi nó thì dùng để chép đáp án)

Kì thi bắt đầu..đầu tiên là những môn học bài...mọi chuyện đều rất suôn sẽ cho đến khi cặp lens của Jin bị hư,thế là nó phải xài cặp lens dự phòng ( lấy vô lấy ra tốn thời gian làmbài vl).

Giờ ra chơi...

Tụi bây làm bài được ko _ Jin hỏi cả đám

Được _ cả đám đồng thanh

Tự nhiên đang làm bài thì cặp lens bị hư, hên là có đem lens dự phòng, ko là chết cmnr _ Jin ủ rũ nói

Nhọ _ Min nói

Ukm _ Jin thở dài

Sau giờ ra chơi..tiếp theo là môn tư duy...phần này thì tụi nó làm khá tốt nên cũng ko xui cho lắm.

Jin và mấy đứa kia xong trước nên vềtrước. Trên đường về, Jin bị ai đó đánh thuốc mê bất tỉnh và bị mang lên xe. Mấy đứa kia ra sau nên ko biết tưởng Jin chưa ra nên đứng chờ đếngiờ ra về.

==================================================================================

m.n nhớ vote nha

thời gian qua cảm ơn m.n đã vote và đọc truyện của mình

au iu m.n nhiều lắm