Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 13



Hôm nay mị sẽ cố viết truyện hay hơn ạ, 2 chap trước mị viết trong tình trạng nguy cấp nên nhảm bomera, thành thật xl m.n ạ.

=====================================================================================

* trở lại với cảnh trong bệnh viện nào *

Đêm đó, Kun ngồi canh chừng Min đến giữađêm thì bị cơn buồn ngủ đánh bại và nằm gục trên giường Min. Sàn sớm,Min tỉnh dậy, đầu óc nhỏ đau như bị búa đập, Min vô tình nhìn thấy Kunđang nằm ngủ thì chỉ cười hiền và đắp mền cho Kun rồi lặng lẽ ngủ tiếp.

10h sáng hôm sau....

Uhm~..mình dậy trễ dữ, hên là hôm nay không phải đi học _ Kun ngồi dậy xem đồng hồ và lầm bầm nói

Ủa, anh dậy rồi hả _ Min vừa đi toilet ra thì thấy Kun đang ngồi ghế

Em tỉnh hồi nào thế? _ Kun thấy Min thì bất ngờ hỏi

Em tỉnh hồi sáng sớm, thấy anh ngủ ngon quá nên ko nỡ đánh thức, hehe _ Min nhí nhảnh nói

Em đang bệnh đấy, đừng hoạt động nhiều _ Kun dìu Min lên giường và dịu dàng nói _ 6 người đi vô đây

Trời, bị phát hiện sớm thế, phim đang hay mà _ Aka vừa đi vào vừa nói

Hay cái đầu mi á, bà đang bệnh, ko có sức đóng phim đâu _ Min chọc Aka

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên bác sĩ bước vào

Cô Hikaru Kagayaki có thể xuất viện ngàymai vì cơ thể cô hồi phục gần 100% và vết thương cũng ko quá nghiêmtrọng, chỉ cần đừng hoạt động nhiều là được _ bác sĩ vào phán 1 câu rồiđi

Say oh yeah! Bác sĩ muôn năm _ Min nhảy lên vui mừng

Rồi rồi, giờ thì nằm nghỉ ngơi đi, côn nấu cháo bí đỏ cho má nè _ Jin cốc đầu Min

Tao iu mày, Jin à _ Min nói rồi đổ cháo ra tô và bắt đầu ăn

Tao biết rồi, tụi tao đi về đây, ở lại với ĐỊNH MỆNH của mày vui vẻ _ Jin nói

Thế là tụi nó đi về nhà để mặc 2 đứa nótrong khung cảnh ngôn tình hường phấn mà đâu hay biết rằng, trong lúcJin đang đánh lạc hướng tụi nó thì Win đã nhanh chóng lắp camera theodõi. Thế là đêm nay tha hồ mà xem phim tình cảm.

Sáng hôm sau ( là thứ 2 đấy ạ), Jin mang đồ đến bệnh viện cho Min và Kun thay rồi chạy lên trường

Hôm qua các em vui chơi đã ko? _ cô Vân nói với 1 giọng điệu mờ ám

Dạ vui _ cả lớp đồng thanh

Thế thì cô có thông báo, 2 tuần nữa chúng ta sẽ thi cuối kì _ cô Vân nói

TRỜI ƠI~~~ _ đồng thanh tập 2

Các em phải phải chiếm trọn 30 hạng đầu đấy, ko thì các em sẽ biết thế nào là địa ngục _ cô Vân nói với khuôn mặt hắc ám

Dạ thưa cô _ cả lớp xanh mặt

Tốt, giờ chúng ta bắt đầu học nào _ cô Vân cười dịu dàng và nói ( thay đổi nhanh thế?)

Tiết học trôi qua trong sự căng thẳng của những lớp học bình thườngtrừ lớp 12A, họ rất thảnh thơi ( 12A là nơi hội tụ “ thánh “ mà sao kothảnh thơi được; 12A: co chị au 1 like; au: đa tạ đa tạ)

Giờ ra chơi, cả nhóm tụi nó đi ra sau khu vườn đằng sau trường và ngồi chơi

Chúng ta cá cược đi _ Jin mở màn

Cá vụ gì? _ Min thắc mắc hỏi

8 người chúng ta, ai mà dưới hạng 5 thìsẽ làm osin cho 2 người có điểm số cao nhất trong đám được ko _ Jin vừanói vừa cười gian

OK con dê _ cả đám đồng thanh

Thế là trong tiết học ai cũng hừng hựckhí thế mong là sẽ người cao điểm nhất, cả đám tập trung học đến nỗi các thầy cô giáo ai cũng ngạc nhiên

Tối đó, mỗi người 1 phòng, ai cũng chăm chú vào đống sách và ko biết trời trăng mây gió gì hết.

Sáng hôm sau, ai cũng mang 1 cặp mắt gấutrúc đi học, cả đám tụi nó rất mệt nhưng ai cũng cố ngồi nghe thầy côgiảng cho đến giờ ra chơi.

Trời ơi tao bỏ cuộc, thôi cứ để mọi chuyện xuôi theo chiều gió đi, dù sao thì tụi mình cũng học rất nhiều rồi _ Kin mệt mỏi nói

Ờ, tao đồng tình với mày _ Kun nằm gục xuống vai Min

Ngày mai trốn học đi đâu đó chơi cho tâm hồn thanh thản đi rồi mốt học tiếp _ Win nói

Ok _ cả đám mệt mỏi nói

Những tiết học còn lại, cả đám tiếp tụcnhồi nhét những kiến thức thầy cô giảng trên lớp vào não nhưng cầm cựđược đến tiết cuối thì lăn ra ngủ trên bàn.

Giờ ra về, cả đám được giải phóng thẳng về nhà ko kịp nghe thầy cô dặn dò gì cả.

Tối đó, cả đám cùng nhau chuẩn bị đồ đạc va quẩy cả đêm trong phòng khách.

Sáng hôm sau, Jin dậy sớm nhất và thấy 1cảnh tượng rất ư là mất máu: Ken nằm ôm chân Kun, Kun ôm đầu Kin, Kinthì ôm ngực Kun, và đặc biệt là cả 3 đều cởi trần. Ko chờ đợi gì, Jinkêu 4 đứa kia dậy và cùng nhau chụp hình ( team hủ). Sau khi chụp đượcvài chục tấm ảnh thì 3 người con trai từ từ mở mắt và đã phát hiện vịtrí của mình ko được bình thường cho lắm nên đã tách nhau ra mỗi người 1 hướng.

Hehe, lần này có cái để tống tiền rùi _ Jin thì thầm với 4 đứa kia và cười gian

Mọi người bàn chuyện gì thế? _ Kun từ đâu chui vào

À không...không có gì đâu, thôi đi ănsáng đi rồi chuẩn bị khởi hành _ Jin bị Kun làm giật mình liền ấp úngtrả lời và đánh trống lảng

Ờ _ Kun trả lời

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại 1 nơi nào đó...

Khốn kiếp, chỉ có 1 cái quán bar thôi mà ko phá được là sao _ May bực mình nói

Dạ, tại tụi em chủ quan chỉ đem theo có 50 đứa nên bị tụi nó đánh tả tơi ạ _ thằng phó bang run rẩy trả lời

Lũ ăn hại tốn cơm, có nhiêu đó cũng làm ko xong _ May nói rồi cầm chai rượu vang lên uống như uống nước suối

Thôi nào cục cưng của anh, bình tĩnh đi rồi từ từ mình chơi với tụi nó sau _ Fire ôm May vào lòng rồi nói

Nhớ đùa với tụi nó vui 1 chút nhé _ May làm nũng

Ok vợ _ Fire hôn May rồi nói

===================================================================================

Chap này cũng tàm tạm thui ạ chứ chưa hay hẳn, xl mọi người nha

Hiện tại con au bị tào tháo rượt mấy ngày nay nên phải viết trong tình trạng ko thể tồi tệ hơn

Chap sau sẽ là 1 phần nho nhỏ về cuộc sống của bé June nhé

Nhớ vote cho au nhoa, iu m.n nhìu