Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 13-2: Chap nho nhỏ về June



Tên: ai đặt tên thì người đó biết

Biệt danh: June

Cung: Song tử

Tuổi: 16

Học trường: học viện Galaxy

1 vài chi tiết khác: em họ của Win, thânhình hơi nhỏ bé so với tuổi, tính tình quậy phá và hậu đậu như con nítnên thường được bạn và tụi nó gọi là * trẻ trâu trân trính *.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Há lô mọi người, tôi là June, đây sẽ là 1 chap nhỏ về cuộc sống của mình nhé

Vào 1 buổi sáng ko thể nào bình thườnghơn, như thường lệ, tôi ngủ dậy, làm vscn, ăn sáng và đi học. Hiện tạitôi sống trong 1 căn hộ bình dân vì....lười đi lại trong căn biệt thựcủa mình.

Ê tụi bay, * trẻ trâu trân trính * tới rồi kìa, ra chào coi _ 1 thằng bạn mất dại của tôi nói

Thôi tao ko cần, mà nay có gì hot ko ( chữ in nghiêng sẽ là lời thoại của June nhé)

Có, 2 tiết hóa đầu giờ, 2 tiết văn và 1 tiết sử _ thằng bạn mất dại của tôi trả lời

OK, let's have fun _ tôi cười gian

2 Tiết hóa đầu giờ

Tôi kêu 1 vài đứa đi chuẩn bị đồ để chếthuốc nổ. Vào tiết 2, khi bà cô chuẩn bị trả bài thì bả thường đi rangoài đứng bà 8 với mấy bà cô khác rồi mới vào, nhân cơ hội đó tôi sẽlắp thuốc nổ mini điều khiển từ xa dưới ghế bả, ki bả vào thì...ahihi,tôi đúng là thiên tài mà_ tôi và cả lớp nhìn nhau cười gian

Tiết 1 trôi qua...tiết 2 bắt đầu

Các em ôn lại bài đi, tôi sẽ chuẩn bị trả bài _ bà cô nói rồi đi ra ngoài

Dạ _ cả lớp đồng thanh

Miệng nói nhưng ko ai học cả mà chăm chúvào lắp thuốc nổ ( mới chế vào tiết 1) vào ghế của bà cô. Khi vừa lắpxong thì cũng là lúc bà cô vừa quay vào

Tôi sẽ trả bài đây _ bà cô nói rồi ngồi xuống ghế

1...2...3...BÙM...

Cả lớp 1 trận cười hả hê vì bà cô lúc này như ăn mày: đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo tả tơi lộ cả đồ lót, cảngười đen như bôi nhọ và đặc biệt là mùi hôi bao trùm lấy bả. Thế là cảlớp trống 1 tiết

Bả hoảng sợ chạy ra ngoài như 1 con bánh bều ( vừa chạy vừa khóc á)

Hahahahahaha..._ cả lớp cười điên dại

Tao chưa bao giờ thấy bả tàn tạ như vậy hết, mày làm tốt lắm June _ 1 thằng bạn nói với tôi

Tao đã nói rồi, tao là thiên tài mà _ tôi vừa cười vừa nói

Giờ ra chơi....

Như mọi ngày, tôi đi xuống căn tin với cả lớp và quậy banh phòng xong thì đi lên lớp học tiếp, bởi vậy cả trườngđặt biệt hiệu cho lớp tụi tôi là Lớp học ác ma

Tiết văn, tôi và mấy thằng lấy 1 thùng sơn và để trên cửa và ngồi chờ cô vào lớp

5 phút sau, cô văn từ từ bước vào, cửa mở ra và....

Ahhhhhhh_ cô văn hét lên vì bị thùng sơn rớt ngay đầu ( ôi số nhọ)

Thế là cả lớp tôi được 1 trận cười hả hêlần nữa vì lần này bà cô như con vẹt vậy á. Bà cô ngượng quá chạy điluôn, thế là trống 2 tiết văn. Còn bà cô sử nghe tin thì sợ quá mà nghỉluôn, thế là trống luôn cả tiết cuối. Thật là kimochi:3

Giờ ra về, tôi chạy về nhà tắm rửa và sửa soạn để ra bar làm việc. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...

Mấy anh chị đừng phá quán bar của emnữa _ tôi nói như sắp khóc khi chứng kiến quán bar của mình bị đám bạncủa đại tỷ phá ko chừa 1 món.

Xin lỗi June nha, tụi nó say quá rồi nên phá thôi, để chị đưa tui nó về _ Jin nói

Tốt nhất nên làm như vậy _ tôi nghĩ thầm

Khuya hôm đó, sau khi làm việc xong, tôiđi bộ về. Khi đi ngang qua công viên thì thấy ai đó giống Dark đang ngồi tự kỉ ở đó. Tôi liền chạy tới hỏi:

Sao anh lại ngồi ở đây

À June hả, cho anh trọ tại nhà em 1 đêmnhé, đt anh hết pin với lại anh quên mang tiền nên ko kêu ai tới được _ Dark thấy June thì liền chạy tới nói

Ờ, cũng được, mà cấm làm gì tôi đấy _ tôi nghi ngờ nói

OK, cảm ơn nhóc _ Dark xoa đầu June và nói

Đừng có gọi tôi là nhóc và đùng có xoa đầu tôi _ Tôi gạt tay Dark ra

Ok, giờ đi về nào _ Dark nói rồi kéo tôi đi về

Căn hộ của tôi có 2 phòng nên may ra ko phải ngủ với Dark

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và chuẩn bị đihọc thì thấy Dark cũng chuẩn bị đi về nhà. Trước khi đi, anh ấy còn làm 1 việc rất kì quái với tôi, đó là hôn lên trán tôi và nói 1 câu rất báđạo: có ngày tôi sẽ dắt em về nhà tôi và em sẽ ở đó mãi mãi

Mặt tôi đỏ bừng và tim tôi bỗng nhưng đập loạn nhịp nhưng ko hiểu lý do tại sao. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn và trong đầu luôn suy nghĩ về Dark. Hình như...tôi thích anh ấy mất rồi...

====================================================================================

Nếu m.n thấy hay thì nhớ vote cho con au này nhé:3

Iu m.n nhìu lém:v