Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 27



Quỳnh lên trên lớp tạm biệt với các bạn,đứa nqof cũng khóc ròng ròng

-Quỳnh ơi,mày đi thì đứa nào đi đánh nhau với tao,huhu_Syn khóc nấc lên

-Hửm?Mày thích chết à?Níu kéo tao chỉ để đánh nhau thôi hả?_Quỳnh cốc cho Syn một cái

-Bảo trọng nhé_Nhã Kiều cười nửa miệng vui mừng cho sự ra đi của Quỳnh

-Không cần_Cô nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của Nhã Kiều thì tức giận,cô cảm thấy mình thật hèn nhát,biết Nhã Kiều là người gửi clip đó cho cô,và cô cũng biết ý định của cô ta là chia rẽ cô và Phong,cô cảm thấy mình quá hồ đồ,nhưng thôi,cô đã nói là sẽ làm

-Tạm biệt_Nhã Kiều vẫy vẫy tay tạm biệt Quỳnh,cô đi thẳng mà không quay đầu lại nhìn nên không biết hắn vẫn đứng ở cầu thang đếm từng bước chân của cô

===============================

Biệt thự Hoàng gia

===============================

Ken nấu ăn,còn Qeen thì ở bên cạnh mè nheo làm nũng,hết ghẹo Ken xong lại phá,phá không được thì ăn vụng,nói chung là đủ kiểu

-Bé Qeen,bỏng,không động vào_Ken thấy Qeen thò tay vào đĩa thịt thì quát lên

-Sí,anh nấu nhanh đi em đói lắm rồi á_Qeen lườm Ken bĩu môi rồi đi ra bàn ăn đợi,thấy Quỳnh đi vào thì Qeen lại gần

-Chị Quỳnh_Qeen nhín nhảnh chào

-Ừm,tụi em ăn cơm chưa?_Cô tháo giày rồi đi vào bếp phụ Ken nấu,thấy có bàn tay cầm vào đĩa thịt,Ken tưởng là Qeen nên quát lên

-Bé Qeen_Quỳnh giật mình suýt nữa làm rơi đĩa thịt quay lại trừng mắt Ken rồi quát lại:

-Em điên à

-Só rỳ sít tờ,em tưởng Bé Qeen,hè hè_Ken bỏ tạp dề xuống rồi phụ Quỳnh dọn ra bàn 

==========================

Trường học

==========================

Ngay lúc này,Phong như sắp thiếu ôxi mà chết khi phải đứng đối diện với Nhã Kiều

-Anh Phongggggg_Nhã Kiều tự chủ tiến thêm hai bước lại ôm lấy Phong,hắn chán ghét ra mặt,cố gỡ tay con đỉa này ra nhưng mà cô ta như mọc rễ trên người hắn không bỏ ra

-Kiều Kiều,bỏ anh ra_Phong nể tình hai bên nên vẫn không ném Nhã Kiều cho cá sấu ăn vì cái vụ hôm nọ,mà bây giờ phải nể nữa xưng anh em với Nhã Kiều

-Khônggggg,con Quỳnh kia nó đi du học rồi,giờ anh sẽ là của em,em không tin 7 năm qua đeo bám anh là vô ích_Giờ Nhã Kiều không biết moi cái giọng ngọt như mật này đâu ra mà nói với hắn

-Tùy thôi_Phong buông một câu rồi bóp mạnh tay Nhã Kiều làm cô ả đau nên buông ra,hắn đi thật nhanh,ở lại chút nữa chắc thiếu ôxi mà chết

==============================

Biệt thự Hoàng gia

==============================

Cả ba chén hết bàn ăn rồi lăn ra ghế xoa bụng đầy ự của mình,ai chứ,Ken nấu thì khỏi chê,tuyệt hơn cả đầu bếp nổi tiếng

-À,chị Quỳnh,mẹ bảo chiều nay đi luôn á,tại trong tuần này,cả nước có mỗi chuyến du học này thôi_Ken nhớ đến sáng nay mẹ gọi thì báo lại với cô,cô đơ một lúc rồi cũng gật đầu dọn bãi chiến trường trên bàn đi.........

=======================

Bon Lee