Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 23: Tuyệt vọng===>Lột xác



Lúc này đây,cô cảm thấy tuyệt vọng,thầm hận bản thân sao lại có thể yêu thằng khốn nạn như hắn,và giờ tim cô như ngàn con dao đang cứa vào từng nhát,khuôn mặt bị ướt đẫm bởi nước mắt"Tao cá cược với Đỗ Khắc Huy 12D rằng 2 tuần sẽ tán đổ em học sinh cá biệt Lý Thị Thanh Thủy"câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại,giờ thì cô biết vì sao mà mới biết 3 ngày hắn đã tán cô rồi,làm sao mà có cái khái niệm vừa gặp đã yêu,khóc đi khóc về thì cô cũng đã không khóc nổi nữa rồi,nước mắt cạn,tim đóng băng,cô ước gì có thể mất trí nhớ để quên tất cả,mà sao càng nghĩ càng đau vậy nè,cô không suy nghĩ nữa,từ giờ cô sẽ lạnh lùng và sống bằng mặt vô tâm,không hiểu sao mà cô ngủ mất,chắc tại mệt quá,khóc nãy giờ chắc cũng tốn calo

___________________________________

Sáng hôm sau

Cô tự động dậy,đi làm VSCN,nhìn khuôn mặt mình trong gương mà giật mình,Quỳnh quyết tâm phải lột xác bản thân,hôm nay cô vẫn đi học,nhưng lại ăn mặc khác thường ngày,Quỳnh chọn cho mình một chiếc áo sơmi,quần jien cào nát bét,dép đế xuồng đính đầy đinh,khuôn mặt trát kem nền rồi bôi lên một lớp phấn mỏng,môi quệt son màu đỏ đất lên,lắp lông mi giả,tỉa lông mày rồi tô lên,đeo lens mắt màu xanh dương lên,tự nhìn mình trong gương,Quỳnh thấy vẫn chưa ổn nên lấy máy làm tóc uấn soăn rồi sịt keo lên,ngắm ngía lại lần nữa,thấy không có gì bất thường,tất cả đều đã khác thì Quỳnh ra soạn sách vở,vứt balo đôi mà hắn mua cho đi,lôi trong tủ ra một cái balo mới,cho sách vào rồi đi xuống nhà

-Lại ăn sáng nè Quỳnh_Bà Thùy thấy cô xuống từ cầu thang nên gọi luôn,cô đi lại bàn ăn

-Ba mẹ buổi sáng_Cô lễ phép rồi từ tốn ăn phần ăn của mình

-Phù thủy từ đâu chui ra vậy Ân?_Quân thấy Quỳnh khác hôm qua nên có ý ghẹo

-Anh thôi đi,ăn nhanh còn đi học_Kiều Ân lườm Quân một cái rồi lại tiếp tục bữa sáng của mình

-Ba,con không muốn ai đưa đón nên muốn xe riêng_Quỳnh lạnh giọng nói,Ba cô sững người,hôm qua con ông ngoan lắm,dễ thương lắm mà sao hôm nay giọng lạnh tanh vậy

-Rồi,trong gara còn 1 chiếc xe,con lấy tạm đi,chiều ba cho người mang xe mới đến cho con_Ông cũng chiều con gái mà không hỏi gì nhiều,vì ông biết,làm gì cũng có lí do

-Con cảm ơn ba,chào ba mẹ,con no rồi,con đi_Cô khoác balo lên kiểu giang hồ rồi đi luôn

===============================

Trường học

-Uây,kia không phải Thủy 11B à_ns 1

-Chả nó chứ ai_Ns 2

-Khiếp,mới hôm qua không đi học mà giờ......

-Y con giang hồ_Một nữa sinh nói với giọng mỉa mai,Quỳnh nghe tiếng đi lại chố nữ sinh kia một cách hống hách,bóp mặt nữ sinh kia

-Tao làm gì kệ con mẹ tao,nhớ,tao Hoàng Hà Hạnh Quỳnh,không để yên cho đứa nào nói xấu tao,Ok_Quỳnh vênh mặt đi lên lớp,sân trường lại lần nữa náo loạn

-Nó uống nhầm thuốc à,Lý Thị Thanh Thủy mà Haongf Hà Hạnh Quỳnh đâu ra_Nữ sinh cạnh đó ngạc nhiên nói

-Không phận sự_Nữ sinh mới bị dọa xong xoay gót bỏ đi

=================

Trên lớp

Quỳnh đi vào một cách giang hồ,tay đúi túi quần,mặt câng câng lên mà bước đi

-Thủy_Vũ Hoa vẫy tay,Quỳnh như điếc mà vẫn đi về chỗ mình,Vũ Hoa đơ người với cách ăn mặc của cô hôm nay.......