Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

Chương 3



Gà hầm trong nồi bốc khói nóng hổi khiến cho gian bếp thêm sum vầy đầm ấm.

Hạ Đường Tề đang ở một bên bào vỏ khoai tây để chuẩn bị xào nó.

Với vẻ ngoài hiền lương thục đức như vậy, ít ai có thể tin rằng hơn một năm trước, anh vẫn là người chưa từng vào bếp, năm ngón tay chưa từng dính nước xuân.

Bố mẹ anh đều làm nghề kinh doanh, từ nhỏ đã cưng chiều đứa con trai duy nhất, trái cây còn không dám để anh rửa nói gì tới vào bếp nấu ăn.

Trước khi kết hôn anh sống ở nhà, có bà dì bảo mẫu cơm nước ngày ba bữa, dù bận công việc cũng ăn ở nhà hàng, chẳng bao giờ phải vào bếp nấu cả.

Nhưng dù vậy, anh vẫn sẵn lòng.

Hôn nhân vốn dĩ là hai người đi về phía nhau, thuận cả đôi đường.

Hạ Đường Tề ngâm nga một tiếng rồi đem bát đĩa bưng lên bàn, nhưng vẫn chưa đợi được người kia về.

Anh lấy điện thoại di động ra, gọi video và đi ra ngoài.

Không hiểu vì sao đối phương lại cúp máy của anh, nhưng trước khi anh gọi lại thì điện thoại anh đã vang lên tiếng chuông.

"Đang Điệt?" Hạ Tang Kỳ thắc mắc, "Sao anh vẫn chưa về, em nấu cơm xong hết rồi."

"Em ăn cơm trước đi, công ty bận việc anh sẽ về sau."

Đầu bên kia điện thoại ồn ào, mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con.

"Ồ, cái gì đó anh..."

Hạ Đường Tề cầm điện thoại đã bị ngắt kết nối mà bỗng nhiên rùng mình.

Sau đó khi nhớ lại, có thể khi Tịch Đang Điệt cúp máy, trong tiềm thức snh đã có cảm giác không ổn.

Chỉ là khi ấy anh vẫn còn tin tưởng đối phương, để cho gã có cơ hội lừa dối chính mình.

???

Thực ra chương không dài, nhưng khi edit xong tôi bấm nhầm xoá ? trời ơi tức kinh khủng, xoá sạch luôn huhu:))

Gu tui ngọt ngọt như mấy bộ kiều thê từ trên trời rơi xuống của tác giả, hmu hmu có chọn bộ tiểu ngốc nghếch nma có nhà thầu rồi, bộ này đổi công hợp gu nè nhưng đoạn đầu đang kể thụ vs thằng chồng cũ tức trào máu:) không tức thụ mà là tml đó đó??