Chuyện Tình Siêu Sao

Chương 15



Kevil dẫn Quỳnh An đến chiếc bàn đó, Quỳnh An luôn đi phía sau lưng anh. Khi thấy anh đi đến một chàng trai lên tiếng:

- Á cái thằng này cuối cùng cũng nhìn thấy mặt mày rồi, mày đi đâu từ sáng đến giờ thế hả. - Sau khi nghe tiếng nói 3 người còn lại cũng quay sang nhìn Kevil.

- Tao đi có chút việc. - Giọng Kevil bình thường trả lời. Không xa cách như nói với anh chàng ở đài PM, cũng không nhẹ nhàng như nói với Quỳnh An.

- Mày đấy...Ơ, nhưng ai kia??? - Đang định nói gì đó, thì anh chàng thứ 2 thấy Quỳnh An phía sau nên hỏi luôn, thái độ hơi bất ngờ.

Quỳnh An đứng sau nghe được giọng nói ấy muốn ngay lập tức nhảy ra nhưng lại ngại, ở đây không giống cuộc sống thường ngày của cô nên làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Phải người cất giọng nói vừa nãy chính là thần tượng bao lâu nay của cô, người cô đơn phương lâu lắm rồi ? - Chi Dân. Còn người hỏi đầu tiên đó là Huy Nam. Nghe Chi Dân nói vậy 2 người còn lại là Hoàng Yến Chipi và Miule cũng ngó ra đằng sau, quả thật có một cô gái, chuyện lạ à nha.

- À...bạn tao thôi. - Kevil lên tiếng để chấm dứt 8 con mắt đang cố gắng nhìn nhận ra đó là ai.

Biết không thể tránh khỏi, cô cũng đành tiến lên chào hỏi, thật là lằng nhằng mà. Nhưng cũng không sao, ở đây có a Dân của cô mà.

- Chào mọi người. Em tên là Quỳnh An.

1s 2s 3s 4s 5s....

5s là khoảng thời gian chính xác để mọi người có thể tiếp nhận sự thật này.

- Này....2 người làm gì mà đần ra vậy hả. - Miule phải gõ đầu 2 chàng trai để họ tỉnh mộng. Từ lúc nhận lời chào của Quỳnh An là 2 anh chàng cứ đờ người ra.

- À...à...đâu. Tôi có sao đâu... - Chi Dân lắp bắp mãi mới hết câu nói. Nở nụ cười nhìn Quỳnh An. Trời ơi. Anh không biết đâu, nụ cười ấy làm Quỳnh An vui lắm nhưng chưa thể nói gì được.

- Thôi được rồi, mọi người cho tôi gửi cô ấy ở đây một lát, tôi đến gặp đạo diễn bàn chút chuyện. - Thấy tình hình khá ổn nên anh quyết định để cô ở đây.

- Này...không được đâu, ở đây tôi ngại lắm. - Nghe Kevil nói vậy, cô vội kéo anh ra phía sau nói nhỏ.

- Không sao đâu. Rồi sẽ quen thôi, mọi người vui tính lắm.

- Ấy ấy...em đừng ngại, qua đây ngồi đi. - Từ phía sau Huy Nam đã tiến lại chỗ 2 người kéo Quỳnh An về phía bàn, quay qua nháy mắt với Kevil - Ông cứ đi đi, yên tâm để em ấy lại đây cho chúng tôi. - Kevil không nói gì chỉ nhìn rồi đi luôn.

Trước hành động của Huy Nam làm cho Quỳnh An ngượng đỏ mặt, không làm được gì chỉ ú ớ rồi cũng lại chỗ chiếc bàn.

- Đây...em ngồi xuống đây. - Huy Nam kéo cô về chỗ ghế anh và Chi Dân đang ngồi kêu cô ngồi xuống.

- Này ông kia ông làm gì thế hả. Đây đây em sang bên này ngồi với tụi chị đi. - Miule đứng phắt ra khỏi ghế đến kéo Quỳnh An qua chỗ cô và Hoàng Yến đang ngồi.

- Cái bà này....- Giọng Huy Nam tức tối.

- Tôi làm sao...- Miule hếch mặt lên giơ nắm đấm. Cái chiêu này luôn làm cho Huy Nam phải chịu thua.

- Dạ thôi được rồi, em ngồi ở đâu cũng được. - Thấy tình hình vậy Quỳnh An lên tiếng.

- Hì...em ngồi xuống đi. - Từ đầu Hoàng Yến chỉ ngồi nhìn và cười giờ mới có cơ hội lên tiếng.

Quỳnh An cười rồi ngồi xuống ghế, chỗ cô ngồi đối diện với anh Dân luôn, eo ôi thích thật.

- Này Quỳnh An, em là người yêu thằng Kevil hả. - Sau khi an tọa thì Huy Nam lập tức " tra hỏi ".

- Ơ...không phải đâu anh ơi. Mọi người đừng hiểu nhầm, em với anh ấy không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. - Quỳnh An bối rối, nhắc đến chuyện này cô lại rất nhạy cảm.

- Không phải thì tốt rồi, anh còn cơ hội...hehe. - Huy Nam nhe răng cười cười nói.

Sau câu nói ấy tự nhiên một vùng trời sao vàng xuất hiện ngay ở đây. Chi Dân nghe xong thì quay qua đánh cái bốp vào đầu Huy Nam làm anh ta ý ới kêu.

- Mày đấy, chưa đến phần đâu, còn tao nữa mà.

Quỳnh An nghe các anh đùa thì phì cười. Không ngờ các anh ấy vui tính thật đấy, cô cũng đỡ ngại.

- Các anh trêu em hoài. Em làm gì được diễm phúc ấy. À mà...em hâm mộ anh Dân lắm đấy ạ. Đơn phương anh lâu lắm rồi.

- Đấy...mày nghe thấy chưa, em ấy hâm mộ tao kìa. Em không cần đơn phương anh đâu, chúng ta tiến tới luôn ??. - Sau khi nghe câu nói của cô Chi Dân phấn khích đánh vào lưng Huy Nam một cái làm anh chàng tức điên người.

- Hì...anh cứ đùa.

- Còn anh thì sao??? Em có hâm mộ anh không. Chắc có chứ nhỉ...- Huy Nam sốt sắng chờ câu trả lời.

- Anh ấy ạ...không đâu, hâm mộ mỗi anh Dân thôi. - Quỳnh An làm mặt cún dễ thương trả lời, điều này làm cho 2 anh chàng điêu đứng nha.

- Hả...không có sao????

Hahahahhahahah.....hahahha

Nhìn thái độ của Huy Nam làm mọi người phá lên cười.

- Thôi nào thôi nào. Đùa vậy thôi. - Miule lên tiếng khi cố gằng dứt nụ cười.

- Em là bạn anh Kevil thật hả. - Hoàng Yến lên tiếng hỏi, giọng điệu nghiêm túc.

- Dạ...sao ạ. - Quỳnh An gật đầu. Có chút tò mò về giọng điệu ấy.

- Lần đầu tiên chị nghe anh ấy có bạn. - Giọng Miule cũng trầm xuống

- Ý chị...là sao ạ. - Sự tò mò của cô lại càng tăng lên.

- Thôi không có gì, từ từ rồi em sẽ hiểu. - Miule cười xòa làm tan mọi chuyện.

- Nhìn em dễ thương thật đấy. Em bao nhiêu tuổi rồi. - Huy Nam lại lên tiếng để thay đổi không khí.

- Dạ...em 19 ạ. - Nghe anh hỏi cô cũng tạm gác chuyện tò mò lại.

- Uây...đang còn rất trẻ. Em đang học trường nào. - Chi Dân hỏi.

- Em đang học trường Sân khấu điện ảnh, khoa người mẫu ạ.

- Đấy, hèn chi anh cứ có cảm giác anh và em sắp được hợp tác chung.

- Này Dân ơi...trường quay sắp nổ rồi đấy. - Huy Nam nói.

Sau câu nói ấy là một chàng cười vỡ bụng. Lúc ấy Kevil cũng vừa bước tới. Anh cũng đã xong việc nên kêu Quỳnh An đi về để cô còn phải đi làm. Cô đứng lên chào tạm biệt mọi người. Ai nấy cũng tiếc vì chỉ mới nói chuyện được có một lúc.