Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 40



Còn đau không? Hắn hỏi nó 

- Đau gì? Nó nhận ra, nhìn xuống cổ tay, thấy chỗ tên khi nãy nắm đang đỏ lên thì vội giấu tay ra sau. 

- Đau một xíu thôi! Nó nói 

Hắn dừng lại kéo tay nó, tay hắn kéo mạnh quá, nó không thể rụt lại. 

- Ui da! Đau quá!

- ….hắn nhìn nó. 

Nó im lặng ….nó vừa lỡ thốt ra bằng chứng nó nói dối. 

- À! Mình nói nhầm ….nó …..

- Đi theo tôi! Hắn kéo tay nó tới phòng y tế gần đó 

- Đi đâu vậy? 

- Tay bị thương thì phải băng bó chứ sao! Vết thương sắp tím lên rồi! 

- Mình không đau mà! 

- BỤP, hắn đánh khẽ vào đầu nó 

- Nghe lời tôi đi! Đồ cứng đầu! 

Tay hắn nắm chặt tay nó, nó nhìn hắn, ánh mắt nó tràn đầy hạnh phúc. Rõ ràng hắn đang rất lo lắng cho nó. 

Nó lắc đầu: “ lại nữa rồi! mình ….cứ như vậy …” “ cậu ấy không hề quan tâm mình đâu 

Tạm gác lại chuyện này, tới 4 thằng con trai kia nhé!

- Đại ca sao rồi! Sao nãy giờ em cứ thấy đại ca ôm mặt!

- Thì tao đau!

- Thằng nãy đánh tụi mình đẹp trai còn giỏi võ nữa nhỉ? 

- Công nhận, đẹp trai thật! Lần đầu tiên tao gặp thằng đẹp trai hơn tao đấy!

- Đại ca thôi đi! Đại ca chẳng đẹp gì đâu! 

- Mày …mày …ui đau quá! 

- HAHAHAHA!!!!!!

- Mà con nhỏ đó sướng thật! Có cậu bạn trai tuyệt thế thì còn gì bằng! 

- Tao chẳng tin nó cưa đổ được thằng đó! Chắc tình huống nhất thời nên vậy thôi chứ thực ra nhỏ đó là người hầu cho gia đình thằng kia!

- Haha, đại ca nói chí phải! Con nhỏ đó kể cũng xinh, nhưng nhìn nó ngốc ngốc thế nào ấy! 

- Ừ đúng! 

- Haizzzzz, đang buồn thế này! Mình kiếm quán nhậu đi mọi người!

- OKKKKKKK! Cả bọn tán thành rồi kéo nhau vào quán.

Trong khi đó ở phòng y tế.

- Vào đây! Hắn bảo nó 

- Mình không muốn!

- Kính chào quý khách! Mấy cô nhân viên cúi đầu chào, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn thì … Hỡi ôi, người đâu đẹp trai thế? Phải lén chụp ảnh mới được! 

- Chị băng bó vết thương cho người này giúp em! 

- Ừ được rồi! Em đau ở đâu? Chị đó quay sang hỏi nó 

- Dạ..em không đau ở đâu ạ! 

- Ngồi xuống! Hắn nhìn nó. Cô ấy đau ở tay! Rồi nói với chị bác sĩ 

- Vậy em ngồi xuống đây! 

Nó nhìn hắn rồi ngồi xuống.

- Em đưa tay chị xem nào!

- Dạ...em không đau thật ạ! 

Nó nhìn hắn, hắn đang bừng bừng sát khí, lạnh thấu da thịt nó, nó vội đưa tay ra 

- Đây …tay …tay đây ạ! 

- Được rồi ….sao em run thế cô bé?

- Không …không có gì đâu chị!

2 phút sau:

- Xong rồi đó, em thấy thế nào?

- Hơi …ngứa ạ!

- Ừ, mới đầu là vậy, một lát là khỏi ngay!

- Cảm ơn chị!

- Hết bao nhiêu? Hắn lạnh lùng hỏi 

- Không cần tiền đâu, tiền bông băng cũng ít!

- Ừm, cảm ơn!

- Tôi ra trước đây, nhớ nhanh lên đấy! Hắn bảo nó 

- ….nó gật 

Trước khi đi, chị bác sĩ kéo tay nó thì thầm: chị ghen tỵ với em đấy! Em có cậu bạn trai tuyệt quá! Rất quan tâm đến em! 

Nó nghe vậy đỏ mặt, vội xua tay lắc đầu: không đâu ạ! Cậu ấy là cậu chủ của em!

Chị ấy cười: cậu chủ mà lại hành động như vậy à? Rõ ràng cậu ấy thích em, chị có bạn trai rồi nên chị biết chứ? 

Nó nghi ngờ hỏi: thật ạ? Và chị trả lời: ừ 

Nó cười, đưa mắt ra bên ngoài thì thấy hắn đang đứng đợi, nó vội vã chào chị bác sĩ rồi quay đi, chị nói lớn: CỐ LÊN EM NHÉ! Nó cũng