Chuyện Tình Của Triệu Công Chúa Và Hoàng Đế Nhát Gái

Chương 7



Bạch Thần vương gia nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi kiếm "hiền đệ". Nghe nói hắn đang ở vườn hoa. Vừa chạy đến nơi, hắn thấy Văn Vũ và Yến Linh đang đối đáp thơ phú.Thấy hắn, cả hai đồng thanh.

- Biết rồi, khỏi báo!

- Đa tạ công chúa!- Bạch Thần vương gia thật lòng cảm ơn.

- Đừng dài dòng như vậy, gọi muội là Linh nhi đi!

Văn Vũ cười. Rồi quay sang Bạch Thần vương gia.

- Sao huynh nỡ bỏ đệ cô đơn!

- Vậy thì người cũng nhanh chóng đi tìm ý trung nhân của mình đi!

Rồi quay người bỏ đi một nước.