Chuyện Tình Cấp 2 - Tao Và Mày

Chương 18: Đi chơi (4)



Sáng sớm đã bị chó Minh gọi dậy, bực hết cả người.Tối hôm qua ta cảmtưởng là ngủ rất rất ngon, mơ từ Tề Mặc, Louis Thương Nghiêu, Dương LamHằng, Nam Dạ Tước đến Lục Cẩn Niên, Hà Dĩ Thâm, Bạc Cận Ngôn, TiêuNại...

Quay lại nhìn hai thanh niên

Ta đứng hình

Thằng nào cũng một bọng mắt đen sì sì như gấu trúc.

Vỗ vai từng tên: “ Sao mắt chúng mày kinh thế? “

Hai tên cười cười, cùng xoa đầu ta: “ Tối hôm qua mày gác bọn tao, thình thoảng lại cười ré lên, không ngủ được. “

Thấy lí do là do mình, má ta bất giác đỏ lên, tai với mặt nóng hừng hực.

Cậu thấy vậy, bảo ta: “ Không sao đâu, tí nữa là hết ngay. Mày ngủ ngon là tốt rồi “

Ai kia bĩu môi: “ Cái tướng ngủ của mày vẫn như trước, xấu thật. “

Ta nhìn sang Nam, cậu lắc lắc đầu cười nhẹ. Ta yên tâm lôi bánh bao là gặm, lấy hết sức nhai.

Ăn xong, dọn đồ 30'. 7strong0 lên xe đi 7km đến bể bơi chơi hết buổi sáng

Ăn trưa trên xe rồi chiều ra chợ sinh viên. 5 giờ về

Đấy là lịch trình hôm nay

Hiện tại sau 15 phút ta đã đến bể bơi

Bể này rộng 100m vuông, sâu 1,5m, hôm nay là thứ 2 nên không có người, lớp ta thuê hết buổi sáng, giá 2 triệu 800.

Không đắt, phục kĩ năng trả giá của cô thật.

Ở đây có quầy đồ ăn, hai cầu trượt nước cao 8m nên nghịch thì vui cực.

Trước hết ta phải học bơi đã.

Cả hè năm ngoái ta học mà không được rồi.

Hắn kéo ta vào gần thành bể bơi, nói lớn: “ Giờ mày lặn cho nổi lên rồi lúc đấy mới bắt đầu tập bơi”

Ta chưa hiểu, vẫn còn đang ngớ người ra tiêu hóa thì hắn đã dìm cả người ta xuống nước.

Không kịp lấy không khí, ta hết hơi, lúc đầu khó thở, sau đó nước ập vào mũi, vào mắt, sặc nước, ta giãy như sắp chết đuối đến nơi.

Hắn thấy thế mới lôi cổ ta lên. Ta đỏ hết cả mặt, họ sặc sụa, nước lên mũi cay đến khó chịu, mắt mờ không mở ra được.

Ta quát: “ Mày chơi ngu thế! Tao vừa học phải từ từ chứ! “

Hắn nói: “ Vậy mới nhanh biết bơi “

Ta bĩu môi, lắc đầu quầy quậy: “ Không cần mày dạy nữa, tao đi tìm Nam cơ “

“ Nam ơi, Nam!!! “

Cậu nhanh chóng bơi đến hỏi: “ Có việc gì đấy?”

- “ Mày dạy tao bơi đi”

- “ Minh đâu? Nó dạy mày từ nãy mà”

Ta giải thích: Nó dìm tao kinh lắm, vừa nãy tao sặc nước suýt chết. “

“ Ơ, mà mày không muốn dạy tao à? “

- “ Đương nhiên là không rồi. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi”

Cậu dạy ta lặn, nổi, đạp chân đạp tay. Tóm lại là sau hơn một tiếng ta bơi được 5m

Gọi là biết bơi nhưng vẫn còn kém lắm, phải học nhiều. Coi như hôm nay tạm được roài.

Hơi hơi mệt, ta lên thành bể ngồi: “ Minh ơi, đói rồi”

Bạn nhỏ lững thững đi đến, mặt buồn so, tay cầm cái bánh kẹp xúc xích: “ Lúc đói mới nhớ đến tao à? “

- “ Tại mày làm tao hoảng nên mới thế. Thôi mà, em bé không được dỗi “

Ta vừa nói vừa áp tay vào má hắn xoa xoa

Chả có tí mụn nào, ghen tỵ quá!!!

-” Ăn đi không đói, tao vừa làm ấm lại đấy”

Hắn đưa cho ta gói sữa không đường cắm sẵn ống hút con bò

Đúng sở thích của ta. Hí hí!

Cười tít mắt, ta phỉnh hắn một câu: “ Chỉ có mày biết tuốt”

Hắn véo mũi ta nói: “ Không lừa tao được đâu”

Bánh mì Minh làm có khác, ngon hơn hẳn.

Ta vừa ăn vừa cười

Vừa tự nhủ mình hâm mịa nó rồi

Thằng bé nào đó ở bên cạnh cầm sữa cho ta. Thỉnh thoảng lại vén tóc, véo mũi ta 1, 2 lần

Người khác thì chắc ta nổi đóa lên rồi, nhưng đây là soái Minh

Thế nên cứ thoải mái