Thông tin truyện

Chung Thái Phó

Chung Thái Phó
Đánh giá: 8.3/10 từ 3 lượt

Hoàng thượng, người và Chung thái phó. Năm ấy đến giờ, Hoàng thượng cho cậu làm thái phó với danh nghĩa là Chung thái phó, nhưng vì cậu là người mắc bệnh kiều công và chính thái khống, áp đảo lại gọi chung là cuồng nhiệt các bé trai, tức Chung thái phó là thụ. Hoàng thượng thích Chung thái phó suy ra là công, như vậy, công thụ đủ cả, anh công thích anh thụ mà anh thụ suốt ngày ve vãn mấy bé trai hảo soái và tiểu đáng yêu.



Thành ra anh công không ưa mấy bé trai cho lắm, vì vậy nên mới làm anh thụ không bên cạnh anh công nhiều hơn. Anh công luôn sủng ngọt anh thụ, sủng lên tận trời luôn khiến ai cũng phải nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Anh công cứ đi qua người anh thụ cái là nhân cơ hội chạm vành tay áo, tay đưa ra chạm này chạm kia, chạm mđược cái gì thì tóm cái đó. Đêm đến thì anh công bắt anh thụ vào chăm sóc anh công, mà không phải chăm sóc như người bệnh, anh thụ kiêm luôn công việc làm ấm giường thay cho các nữ nhân khác. Chuyện tình cá lớn cá bé của họ không biết bao giờ mới hết hài và ngọt sâu răng.


Bình luận truyện