Thông tin truyện

Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chúng Ta Cung Đấu Đi
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nữ chính Chu Anh ở thế giới hiện đại là một ảnh hậu nổi tiếng, nhưng xui xẻo xuyên qua vào thân thể một thứ nữ không tiền không quyền trong phủ họ Chu. Đích nữ Chu gia là Chu Dữu trong cung đã leo đến cái ghế Thục Phi, được hoàng đế sủng ái hết mực. Vì muốn tìm một hòn đá kê chân cho Thục Phi ngồi lên hậu vị nên Chu Anh được gia tộc đẩy vào hoàng cung làm tú nữ.



Cuộc sống trong thâm cung không hề dễ dàng, nhưng đối với một diễn viên lành nghề như Chu Anh thì nhắm mắt cũng làm được. Tuy nhiên nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Khương hoàng hậu gia thế hiển hách, Trương quý phi xinh đẹp, Đức phi tâm cơ sâu, Hiền phi ẩn nhẫn, mà Chu Anh cái gì cũng không có, làm sao có thể đi tranh với người? Việc tốt nhất có thể làm đó là bắt lấy tâm của hoàng đế. Chu Anh không muốn bị chị gái Thục Phi của mình lợi dụng nên giả ngu, cuối cùng cũng thành công khiến Thục Phi ghét bỏ. Từ đó nàng sống một cuộc đời an nhàn, gắng hết sức tránh xa đấu đá của các vị phi tần.



Người ta thường nói, không tranh mới là tranh giành có sức mạnh lớn nhất. Chính vì tính ẩn nhẫn này mà Chu Anh đã lừa được cả hoàng đế Khuyết Tĩnh Hàn. Đấu đá qua lại, thứ nữ tầm thường như Chu Anh cuối cùng cũng thành công hớt tay trên trái tim của hoàng đế. Đến lúc này, Thục Phi mới nhận ra người chị em của mình không hề ngu ngốc mà là kẻ có dã tâm lớn nhất, nhưng tất cả đã muộn. Từng bước một, Chu Anh giải quyết Thục Phi, quý phi, thậm chí là cả hoàng hậu, trở thành sủng phi đứng đầu hậu cung. Thế nhưng đấu mãi, đấu mãi vẫn chỉ là một vòng tuần hoàn. Một thế hệ tú nữ mới vào cung, vòng tuần hoàn đấu trí lặp lại mãi không thoát.

Bình luận truyện