Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 125: Ngoại truyện 1



Editor: Đại Hoàng – Beta: Min

Ai cũng nhắn lời cầu nguyện dưới khu bình luận của bài viết của bạn cùng phòng tui.

[Chủ topic: = = Thời gian đăng bài: 00:00:00 sáng, ngày 1 tháng 2 năm 2018]

Năm nay tui vừa mới thành niên, độc thân từ trong bụng mẹ. Dung mạo 3.4, khí chất 4.3, quanh năm ru rú ở nhà đu idol. Bổ sung nhé, tui không đu idol Mỹ Nhật Hàn Âu, chỉ đu idol trong nước. Vì tui mắc chứng mù mặt, idol trong nước nhiều người tui còn chẳng nhớ mặt nổi, ngắm idol nước ngoài chẳng khác gì chơi Anipop. Còn về idol của tui, thật sự là dùng một ngày một đêm cũng không kể hết những điểm tốt của anh tui, da trắng mặt đẹp, chân dài eo thon, diễn xuất tuyệt đỉnh, tính cách tốt khỏi bàn,… đã lược bớt 300 từ. Hôm tiệc sinh nhật anh ấy, tui may mắn được chọn tới tham gia, khi nhận được thẻ tên anh ấy đích thân ký tặng, áu áu, chữ đẹp khủng khiếp, đẹp hơn cái thứ chữ c.hó bò tui viết suốt 18 năm qua nhiều. Idol của tui người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe tắc. Lúc ký tên, anh ấy cười với tui một cái, hôm đó tui ăn một lèo 3 quả cà chua luôn… (À, bóc phốt một tí, trứng xào cà chua của bữa trưa hôm nay không có tí cà chua nào, chỉ toàn trứng, làm tui ăn chán chết, thứ khó nuốt như trứng gà sao suốt ngày bám lấy ăn vạ cà chua thế nhờ.) Quay lại chủ đề chính, túm lại anh tui cực kỳ cực kỳ tuyệt vời, vô cùng vô cùng dịu dàng, được làm fan của anh ấy chính là phúc ba đời của tui.

Đọc tới đây, các chế đã biết tui si mê idol của tui đến mức nào rồi nhỉ. Nhớ hồi trước, một mình tui một bầu trời, ai cố ý lôi kéo anh tui lăng xê, tui diss người đó, trong chương trình ai tỏ thái độ không tốt với anh tui, tui diss người đó, tui từng tham gia vô số trận đại chiến giữa các fan. Hồi trước anh tui từng hợp tác với một cậu diễn viên mới trong một bộ phim khá hot, bộ phim ấy nổi, anh tui cũng nổi theo suốt 1 thời. Vốn hai nhà có quan hệ rất tốt, kết quả người mới kia ăn cháo đá bát, lên chương trình lại tỏ thái độ với anh tui. Sau đó… tui đã chuyển sang anti cậu người mới kia.

Dù sao thì, tui kiêu ngạo như thế đó.

Anh tui tốt như vậy, không ai xứng đáng sánh ngang với anh ấy hết.

[Lầu 1] Đây là… anti đóng giả làm fan?

[Lầu 2] Điều khiến tui kinh ngạc nhất là, trên đời này lại có người thích ăn cà chua trong trứng xào cà chua? Ôi mẹ ơi, thật không thể tưởng tượng nổi.

[Lầu 3] Không biết idol nhà cô tính cách tốt thế nào, chứ tính cách của chủ top khẳng định chẳng đâu vào đâu.

[Lầu 8] Status này ít người đọc nhờ, nửa tiếng rồi mà còn chưa lật trang.

[Lầu 9 = =]

Tui là chủ topic.

Nói tiếp này. Đầu tiên phải nói rõ, tui không phải anti giả làm fan, là fan thật hơn vàng ròng 18K nhé. Chỉ là tui mê anh ấy quá, cho nên mới thành fan não tàn… ừm, tui không giảo biện, đúng là tui có hơi quá. Các chế mắng tui cũng được, nhưng đừng có kéo theo idol tui. Mặc dù tui không lộ tên, nhưng trong giới giải trí anh ấy nổi tiếng là người dễ gần đó. Còn tui ấy à, lầu 3 nói đúng lắm, tính tình tui thật sự chẳng tốt tí nào đâu, cực kỳ dễ nổi nóng. Mới nửa tiếng trước vừa cãi nhau với bạn cùng phòng kìa.

Còn về nguyên nhân cãi nhau.

Vốn tui cũng không muốn nói. Nhưng mà không nói thì ngứa ngáy trong lòng. Bạn cùng phòng của tui cũng từng có thời gian chung sống êm đẹp với tui, người ta là học bá, học tài thi phận mới phải vào trường chúng tôi, đang phấn đấu để sau này thi nghiên cứu sinh, cho nên ngày nào cũng tới thư viện, cuối tuần cũng chẳng đi dạo phố. Thi thoảng về nhà cũng sẽ mang đồ ăn cho tui. Cậu ấy khá là tốt. Nhưng mà…!!! Trọng điểm tới rồi đây, một người chưa từng đu idol như cậu ấy, lần trước đi xem phim với bạn thân của bả, sau đó thì lọt hố không thoát ra được, mê đôi tình nhân trong phim đến mức hết thuốc chữa, từ đó chính thức bước chân vào giới fan, cũng thường ngoi lên tìm đường trong siêu thoại của CP kia.

Mặc dù tui là fan only, nhưng cũng luôn giữ thái độ hữu hảo với các bạn fan CP. Rất nhiều năm trước tui cũng từng là fan của vài CP, nhưng cuối cùng mấy đôi ấy chẳng đi được đến đâu, cho nên tui rất thấu hiểu cảm giác của bạn fan CP cùng phòng.

Nhưng mà… nhưng mà… Nhưng mà vì sao lại trùng hợp như vậy, trong CP mà bạn cùng phòng tui đu, idol của tui lại là đương sự…

Tui điên mất thôi.

Đ*ch mợ!

[Lầu 10] Hahahahahahaha.

[Lầu 11] Hahahahahahaha.

[Lầu 12] Chủ topic xin thứ lỗi cho tui, tui không cố ý cười khi người gặp họa đâu, nhưng tui thật sự đã phát ra tiếng cười rồ.

[Lầu 13 = =]

Đúng là quan điểm giai cấp sinh ra bất đồng sâu sắc, là cái kiểu mà hoàn toàn không thể giao thoa ấy. Chủ nhật tuần trước, sau khi tui và bạn cùng phòng thẳng thắn với nhau xong, hai đứa tui đã đạt thành nhận thức chung, bả cứ đu CP của bả, tui cứ đu idol của tui. Chỉ cần tụi tui không bàn về chuyện của giới fan ở ngoài đời, chỉ bàn chuyện thời tiết yêu nghiệt và ông thầy đầu Địa Trung Hải, hai đứa tụi tui vẫn có đề tài chung để trò chuyện và có thể chung sống hòa hợp bên nhau.

Hôm trước là sinh nhật bả, tui cắn răng nhịn đau bỏ tiền mua cho bả một cây son Dior 999+. Bả cảm kích mỉm cười mời tui đến thư viện thăm quan một chuyến. À quên nói, tui cực kỳ ghét học, càng ghét bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm ở thư viện. Nhưng vì bả, tui vẫn cắn răng dậy sớm hít gió lạnh mà đi với bả.

Tình nghĩa như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ? Tui thật sự không hiểu nổi.

[Lầu 14] Tình chị em cây khế chắc có bền lâu?[Lầu 15] Sao tui lại ngửi thấy mùi bách hợp ở đây nhờ, cơ mà với cách đặt câu hỏi ngược của chủ thớt, đôi bách này chắc chắn là BE.

[Lầu 16 = =]

Nếu trời cao cho tui một cơ hội để tui được trở lại quá khứ, tui nhất định sẽ trở về ngày hôm qua, nói với cô gái mỉm cười đầy cảm kích rủ tui đi học cùng cổ rằng: “Không!”

Chính tại ngày hôm qua.

Hầy, tui phát hiện hiệu suất học tập của học bá cùng phòng tui càng ngày càng cao. Một đứa học hành lập cập như tui, đôi lúc cũng muốn lân la hỏi bí quyết học tập. Thế rồi bả sẽ ngây thơ bảo tui rằng, bả dùng biện pháp khích lệ, cài màn hình giao diện máy tính thành ảnh của CP của bả, mỗi lần làm xong một bài sẽ được liếc nhìn màn hình một cái.

Một lần nữa Đ*ch mợ!

Có điều, sau khi trải qua bao lần sóng gió dập vùi, khả năng kiên nhẫn của tui đã tăng cao hơn rất nhiều. Tui rất trân trọng tình bạn hữu hảo này, sẽ không bao giờ giận dỗi vô duyên vô cớ nữa. Tui có thể bỏ qua việc cô bạn cùng phòng ngắm hình đắm đuối rồi cười ngây ngô, cũng có thể coi như không thấy bả mò lên weibo tìm mấy cái thứ đường không tồn tại.

Thật sự không hề có đường!

Ngoại trừ ảnh trong phim, idol của tui và người đàn ông kia hoàn toàn không có qua lại gì, thậm chí ngay cả ảnh chụp chung và teaser cũng không có đăng, thật sự chẳng hiểu bạn cùng phòng tui làm sao mà lại thành fan CP được. Xin thứ lỗi vì cách xưng hô của tui đối với người đàn ông kia, ngày trước tui cũng khá là thích anh ta, nhưng nếu dính líu dây dưa với idol của tui, kêu tui tiếp tục thích anh ta mà trong lòng không có khúc mắc gì là rất khó.

Nói thật, bỏ qua thân phận em gái đu idol của tui, tui thật sự rất đồng cảm với bạn cùng phòng. Rõ ràng hai người vốn không hề có quan hệ, vậy mà bả lại mê đến chết đi sống lại như vậy, cuối cùng người bị tổn thương chẳng phải chính bản thân bả sao? Nghe nói sau khi CP trên phim bị toang, fan CP cũng đau đớn y như thất tình vậy.

Thật là bi kịch.

Tui hiểu anh tui quá mà. Khả năng anh ấy ở bên người kia là cực kỳ cực kỳ thấp, còn chẳng bằng cái cậu người mới ngày trước cùng hợp tác đóng phim mạng nữa là.

[Lầu 17] Idol của chủ thớt bị lộ rồi.

[Lầu 18] Quá dễ đoán, tui cũng đoán ra rồi. Đôi này dạo này đang nổi lắm, có điều tui cũng nghĩ là fan CP bổ não quá độ thôi, hai người không có khả năng đâu, nhưng phim điện ảnh hay lắm, tui xem rồi, xem tới cuối khóc như tró.

[Lầu 19] Vấn đề không phải nhìn có thuận mắt không, mà là hai người này hoàn toàn bất đồng.

Hết Ngoại Truyện 1.